My Opera is closing 3rd of March

ANDY'S WORLD

Finding my destiny...

Andy's cakes

,

Bây giờ mà lên đây xum xuê khoe bánh này bánh nọ thì đúng là múa rìu qua mắt thợ. Nhưng người ta (ko biết người nào!!!whistle ) vẫn nói: không bao giờ là quá muộn cho đam mê. Và niềm đam mê đến muộn của mình là làm bánh.flirt Mình không dám mơ trở thành một thợ bánh chuyên nghiệp (hihi nói thế thôi chứ em đã mơ rùi ạ, từ sau khi nghe nói thợ chính của Đức Phát lương 8-9triệu/tháng bigeyes ) Nhưng bây giờ thì chỉ dừng lại ở việc làm bánh cho những người thân yêu thôi, vì dù ngon dở gì cũng không bị chửi bigsmile .
Và sau đây em xin "sô" hàng ạ!!!

Đây là cái bánh đầu tay của mình, nhân dịp sinh nhật pé Quyên, làm vào ngày 25/9/2011. Hic nhắc lại mà hoảng (ta hận mi nhá con kia!bomb ) tối hôm trước loay hoay nướng bánh cả buổi (vì sao mất cả buổi khi nào có dịp em sẽ kể ạ!) định sáng dậy decor. Chẳng biết vì lo lắng hay háo hức quá mà mới ngủ được 2 tiếng đã giật mình, nhìn đồng hồ mới gần 1h sáng hic. Nằm mãi không ngủ được thế là dậy trang trí luôn từ 2h đến gần 6h sáng mới xong.

Xin có đôi lời thuyết minh ạ! (Tác phẩm đầu tay mừ, cho em tự sướng tí! bigsmile ) Chà láng đại, lần đầu làm luôn, may mà nhìn cũng được hehe (hơi bị tự hào tí), vì không biết bắt kem nên dùng fruit hic khoảng này thì tốn bộn tiền, mua gần 200k mà xài thì chắc hơn 50k. Làm xong ăn không nổi luôn, nghĩ chắc cả tháng sau mới làm tiếp được.
Tiếp đêêêêê....

Cái bánh làm sau cái kia 1 tuần hehe (vâng, em biết là em ba xạo ạ!!) Bánh này là sinh nhật của pạn Duyên LCD như mọi người đã thấy.

Bánh này theo phong cách đơn giản mà ấn tượng o (hic kinh phí ít nên em nó không được hoành tráng lắm) nhưng chữ viết thì đã lên level lắm rồi hehe.

Và đây là cái thứ 3 sau đó cũng 1 tuần ạ! Sinh nhật ông anh họ. Mới mua được khuôn vuông thế là áp dụng luôn. Xài lại chiêu phủ viền bằng chocolate vì trình độ láng bánh là cấp "nhà trẻ" p Nhưng lần này viết chữ "trừu tượng", người ta nói đúng mà "phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi" hic!

Lần này cũng tính xài fruit rùi (thế mạnh mừ) nhưng cuối cùng không biết nghĩ gì mà táy máy "phun" kem lên đó rolleyes cũng tại không mua được dâu với lại mới mua được mấy cái đuôi bắt kem nên...hehe rảnh rỗi sinh nông nổi. À còn cái vòng đo đỏ ấy, hic chỗ ni nguyên sơ là 2 cây thông chocolate với mấy cái chocolate que trang trí đó ạ! Không biết sao khi vận chuyển đến nơi thì đổ nát như thế.
Hai cái đầu mọi người khen nức nở (ko biết có thật lòng ko nữa hic!) còn cái thứ 3 thì chưa được ăn đã phải về. Số là hôm đó đồ ăn nhiều quá, ăn xong ai cũng phát ách nên ẻm bị ế ề ê, đến giờ vẫn chưa biết kết quả thế nào.haiz...
Hôm nay đến đây thui ạ! bigsmile See ya!

THE BEGINNINGBể kế hoạch - Bánh táo

Comments

Brightclouds Monday, October 31, 2011 1:40:58 AM

Thật sự là ngạc nhiên và ngưỡng mộ em quá !

Siu R.trsiu Tuesday, November 1, 2011 10:37:32 AM

Ngon ngon! yes

Andy Hujessekim17 Tuesday, November 1, 2011 10:52:27 AM

Thanks ạ! love

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28