Ăn mừng...cuối tuần - Bánh kem cafe
Saturday, November 26, 2011 2:47:25 PM
. Bánh làm xong giờ đang nằm trong...tủ lạnh, vì trời mưa nên phải ở nhà
.
Bánh kem cafe. Mình đã thấy kem bơ cafe nhưng kem tươi thì chưa, cứ sợ cho cafe vào kem sẽ bị tách nước, nhưng kết quả thật tuyệt. Kem thơm nồng nàn, vị đăng đắng rất..."người lớn"
.Lại hoa hồng, nhưng càng nhìn càng giống bắp cải, haiz... Vì làm cho vui nên không cầu kì, siêng tới mức làm bánh kem không vì mục đích gì nhưng vẫn chưa đủ siêng để làm màu này màu nọ, hìhì...

Chocolate...ừm...vẽ chưa đều
, cái bánh lại hơi mỏng, mình sẽ đổ thừa là tại bột cũ, chỉ vậy thôi.













Unregistered user # Saturday, November 26, 2011 5:43:51 PM
Andy Hujessekim17 # Sunday, November 27, 2011 4:29:23 AM
Brightclouds # Monday, November 28, 2011 4:27:27 AM
Bánh không màu mè, nhưng chị thích vị cafe lắm. Hẳn là rất thơm ...