Merry Christmas To Everyone Lonely
Sunday, December 25, 2011 4:34:16 AM
Mình không đi nhà thờ, không ngắm phố phường và cũng chẳng có bánh khúc cây. Noel của mình...uhm, cũng như bao ngày khác.
Không biết từ bao giờ mà mình chả thích Noel nữa, có lẽ là từ lúc hết thích đi nhà thờ lãnh bánh kẹo. Ừ, lớn rồi mà, đã biết Noel còn hơn cả gói bánh nhà thờ cho. Và mình có thể hùng hồn tuyên bố: chưa có Noel nào khiến mình nhớ mãi cả. Đáng buồn ư?! Có lẽ là buồn thật nhưng chắc mình quen rồi, đến nỗi chả nhớ khi mà ngày này đến gần nữa. Một buổi tối gia đình quây quần là quá xa xỉ đối với mình ngay cả trong đêm lễ. Nhưng chắc mình cũng không thiết tha lắm với điều ước đơn giản đó, cứ để nó trôi qua như bao ngày khác. Nhưng đã là lễ thì phải có gì đó chứ. Thì đây, một ít bánh ngọt gọi là mừng lễ
Hì, đã nói sẽ không bánh trái gì cho tới thi xong nhưng ngứa tay quá, thôi thì chỉ ăn lễ thôi nha. Đinh ninh noel năm nay sẽ có bánh khúc cây nhưng không có thời gian nên chỉ làm "ruột" cây thôi, đành hẹn lại năm sau vậy
Và lời chúc của mình đến tất cả những ai "một mình" trong đêm lễ này, tặng mỗi bạn một miếng bánh nha!













Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Sunday, December 25, 2011 6:21:19 AM
http://www.chilliwack.com/main/pageimages/1881/chilliwack-snow-II-Christma.jpg -
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Monday, December 26, 2011 1:51:49 AM
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Monday, December 26, 2011 1:52:34 AM
Andy Hujessekim17 # Monday, December 26, 2011 4:23:11 AM
Tại dạo này stress dữ quá. Cảm ơn chị đã chia sẻ!!
Brightclouds # Monday, December 26, 2011 6:57:03 AM
Andy Hujessekim17 # Monday, December 26, 2011 10:40:30 AM
Em cũng chờ entry giáng sinh của chị nữa, chắc chắn happy hơn em rùi, cho em hưởng ké tí.
Unregistered user # Tuesday, December 27, 2011 12:00:49 PM