Bếp Con Trai
Sunday, January 1, 2012 2:08:55 PM

Bếp con trai tức là bếp của...con trai. Nói ra để không mọi người lại hiểu lầm. Đáng lẽ phải có một lời chào khi mới bắt đầu, nhưng bây giờ cũng chưa muộn lắm. Thôi thì nhân dịp năm mới, thương chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc, giàu sang! Và đây là lý do vì sao lại có "Bếp Con Trai"
Mẹ là út trong nhà với ba chị gái, nên mẹ lớn lên chỉ có học và chơi, ngày về nhà chồng, mẹ còn không nấu được một nồi cơm (hồi đó không có nồi điện nha!) rồi thì mẹ cũng không biết làm gì nhiều. Lúc ấy mẹ mới lo chạy về học mấy chị. Vì nhà nội xa nên mẹ phải đi rất xa mới tới trường mỗi ngày, vậy là mẹ cũng không có thời gian nấu cơm. Cơm nước hằng ngày đều do nội lo hết.
Bây giờ thì mẹ cũng đã biết kha khá rồi, nhưng thời gian của một giáo viên vẫn không đủ để mẹ chu toàn việc nội trợ. Rồi mẹ lại than: "phải chi có con gái thì giờ này nhờ được rồi!". Không có con gái thì con trai vẫn nhờ được chứ sao. Nội giờ cũng già rồi, hễ làm việc lâu một chút là nội lại mệt, nên nội không thể nấu cơm nữa. Vậy là từ ngày đó cả nhà mình cứ ăn cơm tiệm, à chính xác là ăn đồ ăn tiệm, vẫn nấu cơm. Rồi thì đồ ăn tiệm không kinh tế lắm, nhà mình cũng đâu dư dả gì, vậy thì có là con trai cũng "lăn vào bếp" thôi. Tuy không thường xuyên vì con trai vẫn phải đi học, nhưng hôm nào rãnh con trai lại "múa chảo", những ngày đầu cả nhà cứ vừa ăn vừa nhìn nhau cười(?).

Tuy ban đầu là do hoàn cảnh bắt buộc, nhưng con trai dần cảm thấy thú vị với công việc bất đắc dĩ này. Con trai cũng học thôi, từ nội, một chút từ mẹ và thường xuyên từ "sư phụ" má út. Đến bây giờ thì con trai đã làm được nhiều món lắm rồi, thậm chí còn ngon hơn cả mẹ ấy chứ (cái này là nội công nhận đó nha!). Rồi con trai còn làm bánh nữa, một lĩnh vực mà nội, mẹ hay má út đều...bó tay. Con trai học được từ nơi này, mọi người đều thân thiện và sẵn sàng chia sẻ dù không biết mặt nhau. Con trai nhận ra mọi người dễ dàng xích lại gần nhau vì có chung niềm đam mê, chung sở thích. Vui lắm khi mỗi ngày lại quen thêm một người bạn mới, học được thêm một điều mới. Con trai cảm ơn tất cả những người bạn nơi này!
Mọi người lại khen "Con trai sao mà khéo", con trai thường đùa "Con phải khéo bù cả phần của mẹ". Nhưng đúng vậy, đó là điều tối thiểu con trai có thể làm lúc này để giúp mẹ. Mẹ đã vất vả nhiều để lo cho cả gia đình, có thể mẹ không phải là một người nội trợ giỏi nhưng với con trai thì mẹ là một người mẹ tuyệt vời. Giờ thì mẹ không cần phải ước có con gái nữa nhé!













Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Monday, January 2, 2012 2:33:24 AM
Một ngày vui vẻ heng em.
Nguyễn Thị Quỳnh Trangmechua195 # Monday, January 2, 2012 9:12:22 AM
Andy Hujessekim17 # Monday, January 2, 2012 10:51:53 AM
Originally posted by smallkitchen:
...hoặc là tưởng em lầm fải ko chị?
Chúc chị năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ!
Andy Hujessekim17 # Monday, January 2, 2012 10:53:40 AM
Originally posted by mechua195:
Happy New Year chị!!
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Monday, January 2, 2012 11:16:51 AM
Originally posted by jessekim17:
hihi, tại hồi xửa hồi xưa, K là nữ nhưng profile thì hay để là nam lắm emBrightclouds # Tuesday, January 3, 2012 4:40:30 AM
Chúc em và gia đình năm mới thật vui nhé !
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Tuesday, January 3, 2012 8:50:56 AM
Originally posted by Brightclouds:
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Monday, January 9, 2012 2:18:50 AM
Sean Murphymeome2006 # Friday, January 27, 2012 5:48:44 PM
Tiffany Hdiephuynh4259 # Friday, January 27, 2012 6:51:25 PM
Andy Hujessekim17 # Saturday, January 28, 2012 3:53:25 AM
Có thể em sẽ ko trở thành đầu bếp nổi tiếng, nhưng bây giờ em đã là đầu bếp của gđ rồi.
Tuy đã là mùng 6 rồi nhưng em cũng xin chúc mọi người năm mới vui vẻ, thành công và may mắn từ mùng 7 cho tới hết mùng, mền, chiếu, gối lun.
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Sunday, January 29, 2012 4:40:56 AM
Originally posted by jessekim17:
hahahaha....
Le To Quynhnaki1702 # Sunday, January 29, 2012 4:56:54 AM
Andy Hujessekim17 # Tuesday, January 31, 2012 4:10:05 AM
Em còn phải học hỏi nhiều, mong chị giúp đỡ ạ!
Xuân Huỳnhxuanbusnel # Friday, May 4, 2012 7:59:03 PM
Andy Hujessekim17 # Saturday, May 5, 2012 1:03:32 AM
Minh Phuonglatdatmp # Thursday, May 17, 2012 8:52:11 AM
Andy Hujessekim17 # Thursday, May 17, 2012 9:38:49 AM
Unregistered user # Thursday, June 21, 2012 1:48:56 PM
Solbærsolbaer # Monday, November 19, 2012 3:14:50 PM
Andy Hujessekim17 # Monday, November 19, 2012 4:54:47 PM
Unregistered user # Wednesday, April 10, 2013 12:52:10 AM