Báo cáo hoàn tất nhiệm vụ
Tuesday, January 10, 2012 2:22:52 PM
. Phải nói cái bệnh "trì hoãn" của mình ngày càng nặng, đến khi vắt giò lên cổ chạy thì mới biết sợ.Hai đêm liền chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, tình cảnh là thế này đây
(em làm bài đấy ạ, chứ không phải cày game đâu)Bây giờ thì xong cả rồi. Hai tuần trước mình đã tưởng tượng đến hôm nay và nghĩ chắc sẽ hả hê lắm, nhưng hiện giờ thì hoàn toàn trái ngược. Người thì mệt đừ, tinh thần cũng không khá hơn, có lẽ là vì sắp chia tay nhau rồi. Mặc dù bề ngoài tỏ ra bình thường, nhưng mình chắc mọi người đều cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối, vì mình cũng cảm thấy vậy mà. Dù gì cũng học chung gần 4 năm rồi mà, dù đôi lúc cũng có những giận hờn nhưng tình bạn là thứ không thể phủ nhận giữa chúng ta.
Chúc tất cả chúng ta sẽ thành công trên con đường đã chọn (hoặc con đường không chọn nhưng đang đi).
Be friends forever!













Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Tuesday, January 10, 2012 4:12:11 PM
Brightclouds # Wednesday, January 11, 2012 2:47:13 AM
Kid có muốn thấy mặt em này thì vô photo cũng có mấy tấm rõ rõ đấy !
Vậy là rảnh rồi ha ... chị chuẩn bị tinh thần "xem" bánh trái bếp của em nha !
Andy Hujessekim17 # Wednesday, January 11, 2012 2:54:19 AM
Hồi trước khi thi thì tinh thần "bánh trái" của em cao ngút ngàn, giờ thi xong nó chỉ còn 1 tẹo à