Tạm biệt, gặp gỡ và bánh SN cho bạn của bạn
Saturday, February 11, 2012 4:14:18 PM
Gặp gỡ 1 người bạn sẽ cùng đồng hành trên con đường sắp tới.
Và bánh kem...
Title lũng cũng, intro lang mang, nói chung là cũng không biết viết gì. Đại khái là thế này (khổ, học tự nhiên riết rồi người cũng khô cằn luôn!!)
Đây là "em" lò cũ của mình
Ẻm là Sanaky 30l. Ban đầu định mua 35l nhưng không có nên tặc lưỡi rước ẻm về. Dù vậy nhưng nhờ ẻm mà mình biết làm kha khá các loại bánh. Rồi thì nhu cầu tăng cao nhưng dung tích em có hạn, chúng mình đành "say goodbye"
. Cũng buồn lắm nhưng em đã về với một người bạn thân nên thỉnh thoảng mình vẫn được gặp nhau.Còn đây là "người mới"

Em là Gali 42l. Em đang nướng chiếc bánh đầu tiên: gato HK. Vui nhất là từ giờ mình không phải dùng đèn pin để thăm bánh nữa. Nhưng cái khổ là em không đơn giản như "người cũ", thay vì chọn lửa trên, dưới hay cả 2 thì em lại có các chức năng nướng khác nhau chứ không có chức năng chọn lửa. Mong các tiền bối có vô tình đi ngang thì giúp em khai sáng ạ!! (sao sặc mùi kiếm hiệp thế này)Và cuối cùng là bánh kem đầu tiên với lò mới

Đây cũng là bánh phủ chocolate đầu tiên (muốn làm lâu òi mà chưa có dịp). Bánh được "o-đờ" với dâu tây và choc nhưng ông chú Hôm-nào-cũng-có-dâu-con-ạ bỗng dưng hết sạch, nên đành chocolate toàn tập vậy. Cốt bánh là gato HK (mới nướng hồi nãy á *chỉ chỉ lên trên*
)
Nhắn nhe chị Kid: Hôm nay em không lót giấy gì cả nhưng khi em úp ngược khuôn bánh lên 2 cái chén thì một lúc sau cái bánh tự rớt ra luôn
may mà hư hại không đáng kể chị ạ!!












Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Saturday, February 11, 2012 5:24:01 PM
1 đánh lòng trắng chưa tới
2 có lẽ hơi dư chất lỏng nên bánh nó tự rớt, em nhớ lại xem có dính cái nào không?
3 Bánh đẹp quá em, phủ choc đã mắt lắm. Ngày mai ngày mốt K post bánh K làm e coi, giờ K đi khì, mai K dông
Cuối tuần vui vẻ nha em.
Andy Hujessekim17 # Sunday, February 12, 2012 4:12:28 AM
E cũng chúc chị cuối tuần vui ạ!!
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Sunday, February 12, 2012 7:13:37 AM
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Sunday, February 12, 2012 7:16:26 AM
Andy Hujessekim17 # Sunday, February 12, 2012 7:38:32 AM
Còn bột cacao hình như ko dùng đc đâu chị, nó chỉ fa nước rồi làm bánh thôi. Để hôm nào e mua dùm chị choc nha, tại e mới mua lò nên "Bác" đi hết rùi
À, bánh này e làm cho ngta nên hok có đc ăn, cũng tiếc hùi hụi đó chị.
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Sunday, February 12, 2012 7:56:51 AM
Uh,khi nào "Bác" dắt Em đi mua đồ Em cho Chị gửi mua nữa hé
Chúc Em nhiều đơn đặt hàng để "Bác" luôn ở cạnh Em
Andy Hujessekim17 # Sunday, February 12, 2012 10:38:55 AM
Cảm ơn lời chúc của chị ạ!!
Unregistered user # Sunday, February 12, 2012 11:39:09 AM
Andy Hujessekim17 # Sunday, February 12, 2012 12:12:36 PM
Phủ chocolate thì để nó chảy tự nhiên thôi, ko đụng tới nữa nếu ko bề mặt bánh sẽ ko láng.
Tiffany Hdiephuynh4259 # Monday, February 13, 2012 1:19:09 AM
Andy Hujessekim17 # Monday, February 13, 2012 1:28:13 AM
Làm bánh sn thì trước tiên mình cần có bánh gato, sau đó là kem topping để láng bánh và cuối cùng là trang trí.
Ko biết là chị chưa biết bước nào ạ? Em thì cũng là tay mơ thôi chị ơi
Brightclouds # Monday, February 13, 2012 6:19:09 AM
(Dạo này hình như Opera không thông báo khi có ai viết trong shoutbox nên chị đọc bài này trước, rồi mới "vô tình" thấy tin em nhắn trong shoutbox hi hi...)
Lò mới này có vẻ phức tạp nhỉ ... muốn chỉnh gì gì theo ý mình thì làm sao. Em nghiên cứu cataloge chưa ?
Andy Hujessekim17 # Monday, February 13, 2012 6:46:25 AM
Nghĩ vừa mới khoe lò xong ko lẽ giờ khoe nữa
Brightclouds # Monday, February 13, 2012 6:53:12 AM
Chị nghĩ dùng cái lò chỉnh lửa như bình thường ấy tiện hơn. Hồi nãy thấy em tả cái Gali chị hơi lo ngại ... (hình như nhiệt tối đa của nó có 230 độ) giờ đổi cái này rồi thì thích rồi. Lò to, lại dễ sử dụng ... có lẽ là cần có gì măm măm để chúc mừng em lò mới chứ nhỉ.
Andy Hujessekim17 # Monday, February 13, 2012 7:23:09 AM
E hồi vừa lấy cái gali về cũng hơi ngại, ko bít tính sao, nhờ chị Kid tư vấn nên e đổi cái sanaky 50L rồi.
Unregistered user # Monday, February 13, 2012 7:48:21 AM
Brightclouds # Monday, February 13, 2012 8:00:36 AM
Originally posted by jessekim17:
Trời ... Năm chục lít lun á ...Andy Hujessekim17 # Monday, February 13, 2012 8:13:20 AM
JunCantyLee # Monday, February 13, 2012 5:35:29 PM
làm gateau thì để bake là okey rùi
lò nhà chị cũng y chang vậy đó
bake là chỉ lửa dưới thôi
toast thì trên mạnh, dưới yếu hơn
rotti thì 2 lửa như nhua
...
kiểu vậy đó em
Andy Hujessekim17 # Tuesday, February 14, 2012 8:35:38 AM
JunCantyLee # Tuesday, February 14, 2012 4:29:13 PM
Chị đang xài 1 cái lò cổ lỗ hiệu Nishimen với kích cỡ ko giống ai đây nè
QUen thân với nhau rùi, hiểu nhau rùi, nên bi giờ yêu nhau lắm
Unregistered user # Wednesday, February 15, 2012 2:09:02 AM
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Wednesday, February 15, 2012 6:01:39 AM
Originally posted by JunCantyLee:
Giống như Chị này nói vậy đó Em. Chị nghiên cứu trong hướng dẫn sử dụng nó cũng để thế. Nhưng Em đổi lại cái như cũ dễ sài hơn héAndy Hujessekim17 # Wednesday, February 15, 2012 6:33:15 AM
Thôi thì chị em mình cùng làm bánh khai lò rùi mời nhau ăn hen!!
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Thursday, February 16, 2012 2:49:12 AM