My Opera is closing 3rd of March

ANDY'S WORLD

Finding my destiny...

Xin lỗi bạn - Bánh kem xấu nhất

Đây là lời xin lỗi mình gửi đến bạn Lee Kim Quăn, đáng lẽ bạn đã có một Valentine đáng nhớ nhưng mình đã không thể thực hiện điều đó cho bạn. Mình vô cùng xin lỗi!!!
Trên tinh thần "tự giác phê bình", mình không muốn chỉ post những chiếc bánh ưng ý, tốt thì khoe còn xấu thì...để đó mà còn rút kinh nghiệm. Hy vọng đây sẽ là chiếc bánh tệ nhất từ trước đến giờ và cả sau này...

Nếu chỉ làm để nhà ăn thì mình không nói làm gì, nhưng mình làm cho bạn và lại còn vào một ngày đặc biệt. Bạn đã tin tưởng và nhờ mình ấy vậy mà mình lại làm bạn thất vọng.
Mình sẽ không đổ lỗi là do mình mệt vì cả ngày nay phải đi xa, mình cũng không hiểu sao mình lại mắc phải những sai lầm cơ bản như thế.

Bánh của bạn đây, trông cứ như một mớ hỗn độn vậy. Mình chà láng mãi, đến khi kem rổ ra, mềm nhũn, cầm lên thì đáy bánh còn âm ấm, hic không thể tin được. Mình đã mắc sai lầm ngớ ngẩn như thế đó, như cái lần đầu tiên mình làm kem phủ bánh, kem đánh chưa bông còn bánh thì nóng hổi.

Suy nghĩ làm sao để che lấp cái bề mặt đã không thể cứu vãn, mình thử bắt kem đan giỏ, cũng chẳng ra làm sao. Giờ thì cái bánh đã không còn là hình trái tim nữa, có thêm miếng chocolate đáng-lẽ-hình-trái-tim cũng chả làm tình hình sáng sủa hơn bao nhiêu. Mình đã làm đủ thứ mong vớt vát chút ít nhưng hình như chỉ làm cái bánh càng tệ hơn.
Thể nào tên kia cũng xỏ xiên xúc xiểm mình cho xem. Dù bạn thật tử tế bảo rằng nó dễ thương nhưng mình vẫn thấy áy náy vô cùng. Xin lỗi nhé, bạn thân!!!

Tạm biệt, gặp gỡ và bánh SN cho bạn của bạnPhục thù

Comments

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, February 14, 2012 5:20:49 PM

Thôi đừng buồn nữa em, K hiều là em đang rất bối rối love. Thật sự rằng trường hợp này ai nhận đặt bánh cũng phải trải qua ít nhất 1 lần. Đứng buồn nữa nha em love. Vui lên nè.

Tiffany Hdiephuynh4259 Tuesday, February 14, 2012 6:53:36 PM

Chi thi khong biet ve banh trai lam nhung cung an ui em dung buon. Cai gi cung co lan dau ma em. Chi cung vay thoi. Co vui len nha em.

Unregistered user Wednesday, February 15, 2012 1:54:25 AM

Anonymous writes: hix. k phải tử tế khen dễ thương mà t thấy dễ thương thiệt. tựa như những nét vẽ nghệch ngoạc mà đầy ngụ ý ấy. thông thường những bức tranh như vậy đều được xem là nghệ thuật mà. t cũng nghĩ cái bánh này như vậy. ( t k biết đó là sự cứu vãn của m. hihi). Chắc tại t hối thúc m sớm wa nên k kịp để bánh nguội. cái này phải nói tại ông trời. Ai biểu ổng đen thui làm t tưởng mưa. hihi. Hình thức thì không nói tới nữa, xem như ok đối với t nhưng chất lượng thì....đúng là như cái lần đầu m làm í. Nó còn tệ hơn cái bánh gato hk without may đánh trứng của t nữa. Thôi mà m đừng buồn nữa, t chấp nhận lời xl. Tụi t cũng đã ăn hết 1/2 trái tim ấy chứ. Đúng là có kem vô ăn k nổi.Hix.

Unregistered user Wednesday, February 15, 2012 1:58:41 AM

Anonymous writes: TÊn kia k xỏ xiên j m hết. Chỉ kêu Trời thôi. Mà ổng xỏ xiên t nè. Nói cái bánh của m làm tuy bị vậy mà còn dùng muỗng xắn ăn dc nhưng bánh gato. Còn bánh của t " một người cầm, một người xé". Chịu nổi hok?

Andy Hujessekim17 Wednesday, February 15, 2012 2:00:46 AM

Haiz, đọc cm của m mà t ko biết nên cười hay mếu nữa. Hôm wa t đã tính ko giao rồi nhưng lại ko nghĩ cái bánh tệ như vậy, cứ tưởng chỉ có hình thức xấu thôi còn cái bánh chắc ko đến nỗi. Giờ thấy nản kinh khủng, đúng là chỉ có phong độ thôi chứ chưa là đảng cấp.

Andy Hujessekim17 Wednesday, February 15, 2012 2:08:07 AM

@Kid & Tiffany: Em cảm ơn 2 chị đã động viên và an ủi. Ko phải em buồn vì làm bánh tệ mà vì thấy có lỗi với bạn em. Sắp tới phải luyện tập thường xuyên để ko có thêm 1 người nào thất vọng nữa up

Brightclouds Wednesday, February 15, 2012 2:41:01 AM

Thôi đừng bùn nữa ... bạn cũng hỉu em rồi.
Tới ngày 14/3 (white day) em làm tặng đền bạn cái bánh đẹp khác ... hi hi ...

Nguyễn Thuỵ Hoàng AnhGiadinhChuotcondethuong Wednesday, February 15, 2012 4:04:26 AM

Originally posted by smallkitchen:

Thôi đừng buồn nữa em, K hiều là em đang rất bối rối love. Thật sự rằng trường hợp này ai nhận đặt bánh cũng phải trải qua ít nhất 1 lần. Đứng buồn nữa nha em love. Vui lên nè.




Bạn jesse kim cho mình ké hỏi thăm bạn KId chút nha bạn. (bạn gởi lời tới bạn KID giùm mình nhé). cám ơn bạn nhiều

Bạn Kid ơi sao bạn nghỉ chơi với mình vậy, buồn quá hà, không biết mình đã làm gì mà bạn giận vậy sad cry

Unregistered user Wednesday, February 15, 2012 7:05:00 AM

lee kim wan writes: vậy m phải ráng tập luyện hơn nữa để cái bánh sn t sẽ bù lại cái này nha. K chấp nhận hàng tặng thế nào cũng phải nhận nha. (n_n). ak, còn bánh pizza nữa đó. Phải luyện trước nữa. Mog đợi wa.

Unregistered user Thursday, February 16, 2012 11:42:21 AM

tam mao ( Thức ) writes: ông đừng đăng cái bánh núi lửa của tôi lên nhá x_x nhìn bánh ông như này ông còn chê thí chắc đăng ảnh bánh tôi làm lên chắc các tiền bối đi trước sẽ nhìn tôi vs ánh mắt khác mất ông ơi x_x à mà dạy tôi làm pizza đi ;;) làm pizza cần lò nướng k ông?

Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily Monday, February 27, 2012 4:37:46 AM

Nói nhỏ nhé! Đẹp hơn cái bánh đầu tiên Chị mới làm nhiều lắm đó! Chị làm mỗi 1 cái duy nhất và đến bi giờ vẫn chưa dám làm lại vì thấy trình độ mình mẫu giáo quá p

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28