29/02/1012 - My Brother's Birthday
Wednesday, February 29, 2012 3:24:56 PM
Ngày thì đặc biệt nhưng lại rơi vào thứ không đặc biệt chút nào, thứ Tư. Hôm nay A2 phải ra tuốt ngoài Thủ Đức để làm thí nghiệm, chạy xe máy suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ, rồi cắm đầu trong phòng thí nghiệm, chưa xong gì cả nhưng phải chạy về để làm sn (hìhì, các bác cho em kể lể tí, xong rùi ạ!!!)
Giới thiệu thực đơn hen:

Đây là món được nhân vật chính yêu cầu: Bánh bắp-tôm-thịt. Cái tên nói lên tất cả, bắp tôm thịt trộn với bột chiên giòn, ăn kèm rau sống với nước mắm chua ngọt. Đây là món A2 đã biết làm từ hồi còn chưa biết nấu ăn (
là sao??)
Tiếp theo là món Mì xào giòn. Hì, cái dĩa trên A2 ham hố múc cả đống sốt nên chả thấy mì đâu, sợ bà con không biết nên bonus thêm cái ảnh nhỏ cho...thấy cọng mì. Ban đầu tính làm spaghetti nhưng mẹ lại không thích sốt cà, mà hình như nhà mình cũng không thích nên làm món này cho nhiều rau, đỡ ngán. Đây là "món tủ" của dì 9, A2 lần đầu làm thử. Trước giờ toàn được dọn sẵn cho ăn, chả biết cọng mì ban đầu thế nào. Lúc thả mì vào chảo, nó xèo xèo rồi phồng lên vui gì đâu, còn vui hơn chiên bánh phồng tôm nữa.
Còn đây là Gà hầm sâm, nghe "sang" ghê chưa, không phải A2 làm
cái này ba nhờ ai làm dùm rồi đem về. Không phải "con ruột" nên chỉ chụp có 1 tấm thôi. Ăn thì giống giống gà tiềm thuốc bắc, ngoài ra thì như gà luộc.Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng (ten ten ten tèn)
Tuy không đẹp lắm nhưng em đã rất thích. A2 đã làm từ tối hôm qua, nghĩ cũng tội, ở nhà chẳng còn gì để trang trí. Chocolate cũng hết, chạy ra chợ mua dâu cũng không còn, kem thì bị rổ. Nhớ lại lần đầu tiên A2 làm bánh cho bạn, em đã thỏ thẻ: "mai mốt sn em A2 làm cho em 1 cái nha". Em đã đặt trước A2 mấy tháng trời, vậy mà A2 lại chẳng chuẩn bị cho đàng hoàng gì cả.
Và gia đình ta đây, những khoảnh khắc "hạnh phúc" hiếm hoi
2 anh em với nội nè
Và...
HAPPY BIRTHDAY, BRO!!













Unregistered user # Wednesday, February 29, 2012 4:23:41 PM
kimnganminhhuyminhha # Thursday, March 1, 2012 7:48:01 AM
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Thursday, March 1, 2012 7:51:39 AM
Còn câu này nhiều người nói rùi nhưng sau khi xem Entry này Chị buột phải thốt lên : CON TRAI MÀ KHÉO TAY THIỆT....
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, March 1, 2012 8:14:10 AM
Emi HuynhDorychel # Thursday, March 1, 2012 8:39:35 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Thursday, March 1, 2012 9:50:02 AM
Cảnh Huỳnhhuynhduycanh # Thursday, March 1, 2012 10:15:06 AM
Originally posted by smallkitchen:
Hèn chi anh không có làm bánh được
Lẩm Cẩm lamcam1 # Thursday, March 1, 2012 12:51:23 PM
Originally posted by huynhduycanh:
Andy Hujessekim17 # Thursday, March 1, 2012 2:00:53 PM
@ Chị Kid: lâu wá mới thấy chị nha! Có tin mừng rùi lặn mất tiêu lun. Mà em nhìn mảnh dẻ hả chị?
@ Anh Cảnh: vậy anh làm bánh đi anh, rùi anh cũng sẽ dễ thương và mảnh dẻ thôi
Andy Hujessekim17 # Thursday, March 1, 2012 2:02:32 PM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Thursday, March 1, 2012 2:16:31 PM
Ờh e oi, cái lò e 50l, chiều ngang cái lò là bao nhiêu vậy e? E đo dùm K dc hong
Andy Hujessekim17 # Thursday, March 1, 2012 3:00:40 PM
Unregistered user # Thursday, March 1, 2012 3:25:46 PM
Andy Hujessekim17 # Thursday, March 1, 2012 3:39:06 PM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Thursday, March 1, 2012 4:31:00 PM
Originally posted by jessekim17:
cảm ơn em nhiều lắm
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, March 1, 2012 5:18:39 PM
Originally posted by huynhduycanh:
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Thursday, March 1, 2012 5:24:13 PM
Originally posted by huynhduycanh:
Lẩm Cẩm lamcam1 # Thursday, March 1, 2012 11:58:30 PM
Originally posted by jessekim17:
Chị add em rùi đó, rất vui được làm quen với em. Dạo này chị hơi bận nên ít khi ghé về nhà hihihi...
Brightclouds # Friday, March 2, 2012 3:06:57 AM
Originally posted by smallkitchen:
Đó là chiều ngang cái khay nướng, còn chiều ngang phủ bì toàn bộ cái lò nữa là nhiu ? Không biết Kid hỏi kích thước để chi, nếu để tìm chỗ chuẩn bị rinh nó về thì phải là kích thước cả cái lò chứ ... Hi hi ... chị nhiều chuyện chút ! À ... cái hình cuối cùng là ai thế ???Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Friday, March 2, 2012 6:54:27 AM
Originally posted by Brightclouds:
Dạ, em cảm ơn chị Bc nhiều lắm. Nếu chiều ngang cái khay nuong 41cm là quá tốt, còn bên ngoài lò thêm nữa chắc khoang 60 không chị ha?
Chắc cuối tuần em dạo 1 vong Nguyen Kim va Thien Hòa xcoi sao wa, gì chứ đi dạo sthi điện máy thì người yêu của em thích lắm
Andy Hujessekim17 # Friday, March 2, 2012 7:19:16 AM
@ Chị Brightclouds: Trong hình là 2 đứa bạn em đó chị, và sẽ là chị dâu tương lai. 2 đứa bạn thân wen 2 ông anh họ
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Friday, March 2, 2012 7:34:23 AM
Brightclouds # Friday, March 2, 2012 7:39:41 AM
1. Bánh bắp tôm thịt là sao ? Tôm thịt trộn vo viên rồi nhúng bột hay trộn thẳng bột vô như kiểu bánh tôm nhỉ ?
2. Món mì xào giòn bày sẵn vậy rồi lo chụp hình, chụp xong, ổn định chỗ ngồi, tuyên bố lý do rồi chúc tụng nhau thì cái mì nó không mềm ra vì chờ đợi sao ?
3. "Ăn thì giống gà tiềm thuốc bắc, ngoài ra thì như gà luộc" - câu này khó hiểu ghê.
4. Ten ten ten tèn ... bánh đẹp đẹp nha ! Nhưng phê bình anh Hai trang trí bánh cho em cưng mà hơi đại khái nha.
Andy Hujessekim17 # Friday, March 2, 2012 7:52:20 AM
1. Bắp, thịt bằm, tôm xắt nhỏ cho vào bột chiên giòn đã pha nước và trứng đến khi hỗn hợp sền sệt rồi múc từng muỗng chiên.
2. Món này e cũng ko thích mì bị mềm, mà hôm đó e làm bị chê là ít nước nhưng nhờ vậy mà mì vẫn giòn chị ạ!
3. Ý em là cái vị của nước nó giống giống gà ác tiềm thuốc bắc, còn con gà xé ra chấm muối ăn y như gà luộc thôi.
4. Hihi, cái này e cũng đã tự thú rồi, tại ở nhà hết đồ trang trí rồi mà e bận wá ko đi mua đc nên có gì làm nấy.
Cảnh Huỳnhhuynhduycanh # Friday, March 2, 2012 8:02:16 AM
Originally posted by lamcam1:
Chị thấy bàn tay 5 là đoán được rồi màUnregistered user # Sunday, March 4, 2012 8:28:19 AM