Bánh mì đầu tay - Coffee Buns
Tuesday, March 6, 2012 3:11:30 PM
. Và mình đã chọn Coffee Bun.Mình nhớ mãi cái bánh đầu tiên mình được tặng như một món quà từ một người đặc biệt. Bánh nướng hương cà phê, đó là tên gọi khi đó mà mình nghe quảng cáo. Và nó trở thành một kỉ niệm đẹp trong quảng đời trung học của mình.
Công thức gốc của Andee và được chỉnh sửa bởi chị Thy (giadinhbao), mình cảm ơn 2 người nhiều nhiều. Mình xin phép được copy ct để sau này làm lại:
* Phần bánh:
- 260g bột bánh mì (bread flour)
- 40g đường
- 35g bơ
- 5g men nâu
- 130g sữa tươi
- 1 trứng gà
Sữa, trứng, men trộn đều. Bột, đường, bơ bóp chung rồi cho phần sữa vào nhồi mịn, ủ bột 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng lấy ra nhồi lại rồi chia nhỏ (mình chia được 8 phần 65g). Cán từng phần, gấp mép và vo tròn, ủ tiếp 45 phút cho bột nở lại.
* Phần topping cafe:
- 50g bơ
- 70g đường
- 1 trứng gà
- 75g bột mì
- 10ml cafe đậm đặc
Đánh bông bơ với đường rồi cho trứng vào đánh đều. Tiếp theo cho bột và cafe vào, trộn đều cho vào túi bắt kem. Phần topping này làm trong thời gian ủ bột, sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh.
Khi bột đã ủ lần 2 lấy ra bóp phần topping lên trên. Lò làm nóng trước 10 phút ở 180 độ, cho bánh vào nướng 20 phút là xong.
Bánh chuẩn bị vào lò nè!!

Và sau 20 phút
Bánh mì đầu tay của mình nè, mời mọi người ăn thử và cho ý kiến nha!!

Đây cũng là 1 trong những món favorite của mình và Wăn. Bọn mình ăn từ khi nó 8k/cái, rồi 10k/cái và lần cuối ăn chắc cũng lâu rồi là 12k/cái. Làm được 1 cái bánh mà ngoài tiệm bán thấy vui ơi là vui, dù mình chưa biết làm nhân như bánh tiệm nhưng thế này là mãn nguyện rồi.
Bonus thêm cái bánh táo mình làm trong thời gian 1 tiếng ủ bột. Vì mình sợ làm không thành công sẽ không có gì bỏ bụng nên "sơ-cua" cái bánh này














Unregistered user # Tuesday, March 6, 2012 3:35:56 PM
Andy Hujessekim17 # Tuesday, March 6, 2012 4:30:13 PM
Brightclouds # Wednesday, March 7, 2012 1:48:31 AM
Đặc quyền đặc lợi của người biết làm bánh là ở chỗ đó hi hi ...
Em nhồi bánh bằng tay à ? bánh nở đều và nhìn thấy mềm xốp lắm.
Andy Hujessekim17 # Wednesday, March 7, 2012 12:54:35 PM
À, còn men xài ko hết mình bảo quản sao hả chị? Em thấy chị Cá chỉ là đậy kín bỏ tủ lạnh. Bịch men nhỏ em mới xài một ít, phần còn lại có cần cho vào tủ lạnh ko chị?
Brightclouds # Thursday, March 8, 2012 1:41:12 AM
Men dùng không hết thì chị thường gấp mép cái gói men lại vài nếp, rồi dùng cái kẹp bướm (để kẹp giấy đó) kẹp lại cất vào tủ thường (không phải tủ lạnh), nửa tháng sau vẫn dùng tốt (gói men của chị là gói nhỏ 12g một gói chỉ dùng tối đa được hai lần nướng bánh thôi). Nhưng chắc em nên cất tủ lạnh cho chắc ăn.
Andy Hujessekim17 # Thursday, March 8, 2012 3:48:07 AM
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Thursday, March 8, 2012 9:35:24 AM
Chủ nhật tuần trước đang định làm bánh này nhưng Bi nhà Chị k ngủ trưa nên Chị k làm được
Thôi thì xin 1 cái của Em ăn trước nha
Andy Hujessekim17 # Thursday, March 8, 2012 10:09:45 AM
Lần đầu em làm bánh mì, lúc thấy cái bánh nở to ra thích gì đâu á! Chắc mai mốt em lại làm bánh mì dài dài
Unregistered user # Friday, March 9, 2012 12:35:37 PM
Unregistered user # Saturday, March 10, 2012 5:54:10 AM
Andy Hujessekim17 # Saturday, March 10, 2012 6:02:42 AM
Brightclouds # Sunday, March 11, 2012 10:34:27 AM
Originally posted by jessekim17:
Không phải bắn liên thanh mà là máy máy khâu.
Sean Murphymeome2006 # Monday, March 12, 2012 1:14:14 PM
Originally posted by jessekim17:
Đó là do hơi nhiều chất lỏng em à. Bớt chút nước với cả khi vê bánh em xoa tí bột áo vào tay là nó nở cao ngay thôi.Chỉ xoa vào tay chứ đừng rắc bột ra bàn nhá. Nếu để bột ra bàn khi vê bàn nó trơn lắm, khó vê lắm đấy. Bánh em nhồi bột bằng tay mà nở xốp quá nhỉ. Chị rất phục những người nhào bột bằng tay.
Andy Hujessekim17 # Monday, March 12, 2012 2:18:24 PM
Sean Murphymeome2006 # Tuesday, March 20, 2012 2:13:42 PM
Originally posted by jessekim17: