Đi Chợ
Thursday, March 22, 2012 6:10:09 PM

Không phải là lần đầu tiên, nhưng phải nói chuyến đi lần này khá là gian truân, và mình đã ngộ ra 1 điều: 1 đứa con trai đi mua đồ làm bánh = 1 sinh vật lạ (or quý hiếm)...
Bạn Wăn đã đi làm nên mình mất đi 1 người đồng hành, nhưng tính mình luôn thích "đồng cam cộng khổ" (hay nói huỵch toẹt là muốn có người khổ cùng
) nên đã lôi kéo thêm 2 đứa ham vui, rảnh rỗi. Hẹn nhau lúc 2h và như thường lệ, 1 tiếng sau giờ hẹn thì các bạn có mặt đông đủ
Địa điểm đầu tiên, cửa hàng Tân Nhất Hương. Đã nghe mọi người nói nhiều về nơi này như một thiên đường cho dân làm bánh, nên mình đã tưởng tượng ra mọi thứ mình cần là ở đây
. Nhưng không sao, tuy nhỏ nhưng nó vẫn đủ làm mình lóa mắt với cơ ngơi là hàng hóa, thế là có 3 con khỉ..í nhầm, 3 bạn nhỏ chạy tung tăng hết chỗ này tới chỗ kia, hết cằm nắm cái này tới sờ mó cái kia
. Chán chê rồi mới lo lựa đồ. Lúc này vấn đề mới phát sinh đây
đi lựa khuôn trong 1 đống khuôn lộn xộn đủ các kiểu, bới móc cả buổi vẫn không lấy đủ số cần. Rồi không biết có nhầm lẫn không mà khuôn sandwich mua ngoài chợ BT là 35k thì trong này bán 79k. Nhưng chắc do khuôn tốt vì ở đây không bán mắc, cụ thể là hộp men mauri Hớn Phong bán 20k thì ở đây là 10k, thấy rẻ quá nên mình vớ liền 2 hộp dù ở nhà vẫn còn hơn 1 hộp
. Mua thêm vài thứ cho có cái để người ta tính tiền rồi cả bọn kéo nhau ra chợ Bến Thành. Haiz, thiên đường sụp đổ...Các bạn trẻ lại tiếp tục tung tăng ra chợ và với trí nhớ siêu việt của mình thì lần 2 đi chợ còn...vất vả hơn lần đầu tiên. Sau một hồi lòng vòng thì mình cũng kiếm ra sạp Kim Trâm và đập vào...mặt mình là lời nhắn nhủ của cô chủ sạp: "Sạp tạm nghỉ 1 tháng"
, bỗng...xoẹt...áááa...xịt máu
có ai từng đi mua khuôn bánh mà bị đứt tay chưa cho em bắt tay làm quen với!! Cuối cùng cũng mua đủ các thứ cần, mình hí hửng suốt đoạn đường về, rồi hí hửng nhận ra mình chưa lấy hóa đơn
ngày mai đành ra chào cô thêm lần nữa vậy!!Hai địa điểm cuối cùng là Lan Trinh và Hớn Phong thì không có gì để kể vì...NÓ ĐÓNG CỬA HẾT RỒI
lề mề quá nên về tối thui chả còn chỗ nào mở cửa. Hôm nay sao mà lận đận gì đâu!!
Ngoài những "kỉ niệm" nho nhỏ ấy thì hôm nay khá vui. Từ lúc ban đầu tính chỉ mua dùm thôi chứ mình không mua gì, rồi thì sẵn công đi thôi mình mua vài món, và cuối cùng là vác về cả đống
- "Wăn ơi tao còn pó tay với tao nữa chứ đừng nói là mày"
và mẹ lại được dịp ca điệp khúc cũ "mua cho lắm rồi than hết tiền"

Vài dòng tâm sự thế thôi, giờ em...xỉu!!
** Chị Trinh: không phải em kể công kể khổ gì đâu nha chị!! Em chỉ là lưu lại một kỉ niệm thôi. Giúp được chị em rất vui, nên chị đừng ngại gì hết. Em thì phải lâu lâu mới được làm 1 chuyến thế này nên chị cần gì cứ gởi em, chị mà ngại không gởi nữa là em buồn đó!!













kimnganminhhuyminhha # Friday, March 23, 2012 3:21:30 AM
Mẹ và Su Suxuanansusu # Friday, March 23, 2012 5:05:38 PM
Andy Hujessekim17 # Saturday, March 24, 2012 2:20:09 AM
Originally posted by minhhuyminhha:
Đây chính xác là tình cảnh của em hiện nay á chị!!
Phải ráng làm bánh ngon ngon mời mẹ rồi xin trợ cấp thôi.
Andy Hujessekim17 # Saturday, March 24, 2012 2:23:01 AM
Originally posted by xuanansusu:
Em bị chửi wài là "già mà nhí nhảnh" đó chị!
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Saturday, March 24, 2012 3:29:24 AM
Mà sao giờ dây thun quá zạ Ku? hẹn 2g mà đến 3g mới xuất phát á!? Pó tay!
Phải chi Chị cũng ở trên đó để đi cùng Em hé!
Chị cũng bị zụ thiên đường sụp đổ khi nghe Em nói về TNH qua điện thại nè
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Saturday, March 24, 2012 3:30:56 AM
Originally posted by jessekim17:
9X đời đầu mà già gì!Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Saturday, March 24, 2012 3:35:51 AM
Khanh VanTheresaPham # Saturday, March 24, 2012 7:18:38 AM
mà e ơi! túm lại e cho chị hỏi là nếu mình mua khuôn thì mình nên mua ở đâu là nhiều nhất hả em?
Andy Hujessekim17 # Saturday, March 24, 2012 11:34:20 AM
Haha, tưởng có mỗi em hậu đậu thôi chứ. Dịp nào rảnh chị lên đây chơi đi rùi chị em mình đi, chứ ở đây ko ai thích đi hết, toàn bị em dụ dỗ hoặc ép buộc thôi.
Andy Hujessekim17 # Saturday, March 24, 2012 11:39:54 AM
Em nghĩ Nguyên Lợi phong phú hơn nhưng ở đây thường bán sỉ và khách đông nên mình mua lẻ hơi bị lâu, còn Kim Trâm mua bán thoải mái và hình như giá cũng rẻ hơn 1 chút.
Andy Hujessekim17 # Saturday, March 24, 2012 11:41:37 AM
Khanh VanTheresaPham # Friday, March 30, 2012 1:35:44 AM
Xuân Huỳnhxuanbusnel # Friday, May 4, 2012 3:07:55 PM
Andy Hujessekim17 # Friday, May 4, 2012 3:24:56 PM
Unregistered user # Saturday, September 8, 2012 12:46:54 PM
Andy Hujessekim17 # Saturday, September 8, 2012 3:14:48 PM
Andy Hujessekim17 # Sunday, September 9, 2012 4:25:09 AM