My Opera is closing 3rd of March

ANDY'S WORLD

Finding my destiny...

Sandwich - Amish White Bread

,


Bánh mới cho khuôn mới đây!! Mình đã tham khảo vài ct và cuối cùng chọn Amish white bread từ nhà chị Thy, em xin phép được copy ct vào đây để dành nha, cảm ơn chị nhiều nhiều!!
- 410g bột bánh mì
- 210ml sữa tươi
- 50g đường
- 30g dầu ăn
- 9g men nở
- 5g muối
Sữa + đường + dầu đun ấm tay rồi cho men vào, để 5 phút cho men nổi. Bột mì + muối trộn đều, cho hỗn hợp sữa vào nhồi mịn. Ủ 1 tiếng cho bột nở gấp đôi, lấy ra ấn xẹp khí, nhồi lại cho vào khuôn đã chống dính. Ủ lần 2 khoảng 40 phút rồi nướng 175 độ C trong 40 phút.

Và mình đã làm hơi khác chút xíu Blog.Uhm.vN. Số là mình đã mua 2 khuôn để nướng 1 lần cho đỡ phí điện. Thế là mình cho cả bịch sữa tươi (220ml) và 500g bột mì, bột quá khô, mình cho thêm chút dầu, vẫn khô, mình thêm chút nước,... nhồi 1 hồi bột cũng mịn. Rồi mình chống dính bằng cách quét dầu ăn vào khuôn, chả biết có phải cho nhiều quá không mà lúc nướng dầu nhỏ giọt xuống đáy lò Blog.Uhm.vN Lúc đó chả biết có phải dầu không nữa, rồi không biết nghĩ gì mà mình nướng thêm 10 phút nữa. Kết quả vỏ bánh hơi cứng, may mà ruột vẫn mềm, ăn vẫn...ngon! Blog.Uhm.vN

Đi ChợCookie Trà Xanh - Cookie "nó là hoa hồng đấy ạ!!"

Comments

Mẹ và Su Suxuanansusu Sunday, March 25, 2012 3:22:12 PM

bánh vuông vức đẹp quá em. Khuôn này em mua sẵn hay là phải đặt mới có?

Andy Hujessekim17 Sunday, March 25, 2012 4:24:57 PM

Dạ, bánh vuông là do khuôn đó chị. Khuôn này em mua ở chợ Bến Thành, cứ nói khuôn sandwich là họ đưa, có nhiều kích thước lắm.

Emi HuynhDorychel Monday, March 26, 2012 2:09:52 AM

bánh có bị nồng mùi men không em, chị làm bánh mì lần nào cũng mùi men cũng nồng mặc dù đã cân đúng định lượng, ăn mất cả ngon
nhiu đó bột nhồi chắc mệt em nhỉ smile

Brightclouds Monday, March 26, 2012 2:11:15 AM

Bánh mỳ snadwich này, tới giai đoạn nhồi lần 2 xong, em ấn bột hơi dẹp rồi cuộn lại (áng chừng vừa cái khuôn), cho vào khuôn, ủ rồi nướng theo công thức. Khi cắt bánh, sẽ thấy thớ bánh rõ hơn và đẹp hơn đó em.
Thực ra em vẫn có thể giữ nguyên công thức với 220ml sữa. Bột sẽ nhão hơn, khó nhồi hơn, nhưng bánh mềm mướt hơn đó (chị thường làm vậy), và em vẫn có thể chia làm hai khuôn được. Còn nếu không, để lại 10ml sữa đó quét mặt bánh, bánh vàng đẹp lắm ... hi hi ...

Công thức này chị cũng rất thích, lại đơn giản nữa.

Andy Hujessekim17 Monday, March 26, 2012 2:56:06 AM

Originally posted by Dorychel:

bánh có bị nồng mùi men không em


Chỉ có 1 lần em bị nghe mùi men khi ủ bánh lố giờ 1 chút, nhưng cũng thoang thoảng thôi và nhà em cũng ko nhận ra.
Không biết sao ai nhồi bột bánh mì cũng than mệt chứ em thấy khỏe re bigsmile hay tại em nhồi ít quá nhỉ??

Andy Hujessekim17 Monday, March 26, 2012 2:59:39 AM

@ Chị Brightcloud: Vậy hả chị? Phải chi em hỏi chị trước sad Em sợ ko đủ bột cho 2 khuôn bánh sẽ ko ra được hình vuông. Đúng là bánh em ko có thớ như bánh tiệm, em ko biết nên cứ nhồi nhồi nắn nắn rồi cho vô khuôn lun, cái tội làm biếng cán p

Brightclouds Monday, March 26, 2012 5:27:06 AM

Originally posted by jessekim17:

cái tội làm biếng cán


Không cần cán đâu, chỉ ấn cho nó dẹp dẹp để dễ cuốn thôi.
Yên tâm đi, chắc chắn là em còn làm công thức này nữa mà. smile

Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily Monday, March 26, 2012 8:05:50 AM

Rinh cái khuôn này về rùi đó hả Em!? bigsmile
Chị cũng định làm theo CT của Mẹ Bo nhưng ngán nhồi và ủ bột nên cứ hẹn mãi và mấy hôm nay Bi nhà Chị bệnh nên cũng k còn tâm trí smile

Andy Hujessekim17 Monday, March 26, 2012 12:28:43 PM

Originally posted by Brightclouds:

Không cần cán đâu, chỉ ấn cho nó dẹp dẹp để dễ cuốn thôi.Yên tâm đi, chắc chắn là em còn làm công thức này nữa mà.


Dạ, chắc là trong nay mai thôi chị bigsmile em làm 2 khuôn sandwich tính ăn 3-4 bữa mà mới qua nay thôi đã hết 2/3 rồi.
Lần sau em sẽ thử nặn từng ổ như ngoài lò bánh mì, ko làm sandwich nữa.

Andy Hujessekim17 Monday, March 26, 2012 12:32:22 PM

Originally posted by trinhanhfamily:

Rinh cái khuôn này về rùi đó hả Em!?


Dạ, từ hồi lần trước mua dùm chị là ham lắm rồi mà vì lúc đó chưa biết làm bánh mì nên em ko mua.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Monday, March 26, 2012 11:42:59 PM

troi oi, sao e làm ra thớ bánh dep vay, ko cuộn như chị BC chỉ ma đẹp vậy, làm theo chi bc chỉ chắc còn dep hơn. Đúng là sức trai tre, nó nhồi 400g mấy bột mà ko xi nhê, mình... 300g thôi là lắc lư huhu

kimnganminhhuyminhha Tuesday, March 27, 2012 12:52:18 AM

Hi hi, nhồi bột bánh mỳ cũng cần có kỹ thuật Kid ơi, đập thùm thụp cũng ko ăn thua đâu.
Nhìn bánh mỳ nhà em nó mới thấy dạo này mình lười!

Andy Hujessekim17 Tuesday, March 27, 2012 2:02:03 AM

@ Chị Kid: em nhồi nửa kg đó chị bigsmile em còn sợ em nhồi chưa đúng vì nge mọi người nói nhồi bột như tập thể dục á. Thớ bánh nhìn đều vậy chắc là do em lấy dao răng cưa cắt bánh đó chị, em cắt bằng dao thường là lem nhem ngay.

Andy Hujessekim17 Tuesday, March 27, 2012 2:04:03 AM

@ Chị Ngân: Em là em mê cái tag bánh mì của chị lắm á, muốn làm bánh mì là em lại mò vô bếp chị thôi p

Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily Tuesday, March 27, 2012 2:11:30 AM

Originally posted by smallkitchen:

mình... 300g thôi là lắc lư huhu


Chị nhồi 250g là đuối luôn rùi á! yikes Chắc Chị già thật rùi cry

kimnganminhhuyminhha Wednesday, March 28, 2012 7:18:15 AM

Originally posted by smallkitchen:

troi oi, sao e làm ra thớ bánh dep vay, ko cuộn như chị BC chỉ ma đẹp vậy, làm theo chi bc chỉ chắc còn dep hơn. Đúng là sức trai tre, nó nhồi 400g mấy bột mà ko xi nhê, mình... 300g thôi là lắc lư huhu


Originally posted by trinhanhfamily:

Chị nhồi 250g là đuối luôn rùi á! yikes Chắc Chị già thật rùi cry



Mọi người tham khảo link này nhé. Trước chị tòan nhồi tay theo cách này, khỏe re! CHỉ có nhồi bột baguette thì hơi vất chút thôi
http://dailydelicious.blogspot.com/2008/06/hand-knead-bread-making-how-to.html


Andy Hujessekim17 Wednesday, March 28, 2012 11:26:54 AM

A, em đã đọc bài này từ blog của chị rồi. Em nhồi ko thấy mệt, chắc tại là lính mới nên còn sung sức lắm bigsmile

Mẹ và Su Suxuanansusu Thursday, May 10, 2012 4:54:04 PM

Bữa nay chị nhồi 410gr bột này mà thấy nhàn tênh nè. Gấu mẹ vĩ đại có khác lol

Andy Hujessekim17 Thursday, May 10, 2012 5:07:50 PM

bigsmile Em nhồi bánh mì cũng thấy nhẹ nhàng, cứ sợ nhồi ko tới ko à.

Mẹ và Su Suxuanansusu Thursday, May 10, 2012 5:15:53 PM

Nhồi xong đập 100 cái là ok, mỗi ngày nhồi nửa ký chắc 1 tháng là chị giảm cân luôn bigsmile

Unregistered user Tuesday, October 1, 2013 2:22:08 PM

phương anh writes: chị ơi làm sao em làm cũng công thức này mà bánh nó bị mùi men quá. Em chỉ làm thử 1/2 công thức thôi,riêng men thì em đã giảm 1/2 công thức rồi mà mùi men còn thoang thoảng. Thời gian ủ của em lần 1 là 55 phút, lần 2 là 50 phút. Có lần em ủ cả hai lần là 30 phút mà vẫn mùi lắm chị ạ. Em làm bao nhiêu lần mà vẫn thế, khi giảm 1/2 lượng men thì ruột bánh nó chả ngon lành gì cả, mà mùi men thì vẫn thoang thoảng. Còn khi em ủ lần 1 là 55 phút, lần 2 là 50 phút thì bánh nở đẹp, ruột dai nhưng mùi men thì nồng luôn. Em sai ở khâu nào hả chị? mà chị ở việt nam hay ở nước ngoài vậy hả chị?

Andy Hujessekim17 Tuesday, October 1, 2013 3:35:58 PM

Thứ nhất là bạn sai ở phần giới tính bạn nhé =))))) tớ được nhà nước và y học công nhận 100% là nam đó..^^
Đùa chút thôi. Theo các bước bạn nói thì ko có gì sai hết, thiếu men hay ủ ko đủ time đều làm bánh kém nở. Vậy chỉ còn vấn đề loại men bạn sử dụng thôi. Tớ dùng active dry yeast của Mauri í.
À, tớ ở tp.hcm nhá.

Brightclouds Wednesday, October 2, 2013 8:25:47 AM

Nếu bánh nhồi tay thì hay bị hiện tượng nồng mùi men do nhồi bột chưa tới hoặc nhồi chưa đúng.
Chị bị hoài. (mỗi khi nhồi tay) sad

Andy Hujessekim17 Wednesday, October 2, 2013 10:56:14 AM

Òh, giờ em mới bít.. tại đó giờ có nhồi máy đâu mà so sánh smile)) nhưng em chưa bị nồng mùi men lần nào, chỉ duy nhất 1 lần nghe mùi men thoang thoảng do ủ wá giờ thôi.

Unregistered user Wednesday, October 2, 2013 4:03:23 PM

phương anh writes: ui cha, mình nhìn hình mà cứ tưởng mẹ nào đưa ảnh anh xã lên mới chết chứ. Nhầm ngay cái khâu quan trọng nhất (giới tính). mình cảm ơn Andy Hu (không biết xưng bạn có đúng không, nếu nhầm tiếp thì có gì thông cảm nhé :"> ) và chị Brightclouds. Mình nhồi bằng tay, cũng nhồi đến khi kéo được màng mỏng theo chủ quan thì là đạt rồi (chỉ là chủ quan thôi ạ). Nhưng mình không có cân điện tử nên mình đong bằng thìa teaspoon. Với 1/2 công thức trên mình lấy bằng 1 teaspoon men nở. Mình tham khảo trên mạng là 1 thìa teaspoon men nở =3,7 gam. Đúng không bạn nhỉ? Đau khổ lắm cơ, với cái công thức này mà bao nhiêu lần làm men vẫn nồng mặc dù thành phẩm làm ra không đến nỗi tệ, vỏ mềm, ruột nhẹ và xốp nhưng mà ngửi thì nồng mùi men dù đã ủ với nhiều thời gian khác nhau. Bạn xem lượng men nở mình cho với 1/2 công thức trên đã đủ chưa nhé. Nếu ko phải do men thì chắc nguyên nhân giống chị Brightclouds nói rồi. Cái này thì phải đi mua máy thôi. Coi giùm mình nhé. Cảm ơn Andy Hu nhiều. Chờ tin bạn. Còn men thì mua ở quầy bánh mỳ, chả biết là hiệu gì nữa. Vừa nhờ đứa em gái mua men nở ngoài hà nội gửi vào mà nó bảo là loại đó do thái lan sản xuất.

Brightclouds Thursday, October 3, 2013 3:03:32 AM

Men Thái dùng tốt lắm. Chị có lần mua men Thái (ở bên Thái) .. hi hi , mùi nhẹ hơn men Mauri một chút.
Nếu bánh nở tốt mà vẫn nồng mùi men thì em điều chỉnh lại cách ủ bột : lần 1 : khoảng 1 tiếng, lần 2 : khoảng 30-45 phút. Ủ ở nơi kín gió và ấm (chị thường cho thố bột ủ trong lò viba đóng kín, để bên cạnh thố ủ bột một ly nước sôi nữa).
Ngoài ra, khi nhồi bột em nhồi hơi nhão một chút - khó nhồi hơn nhưng bánh nở tốt hơn em à.

Một vài kinh nghiệm chia sẻ (chị cũng không phải cao thủ bánh mì, nên có thể các kinh nghiệm này còn chưa phải là tối ưu) ... nhưng em cứ thử nhé.

Andy Hujessekim17 Thursday, October 3, 2013 4:39:04 AM

Hì..cảm ơn những kinh nghiệm của chị, nó cũng rất có ích cho em nữa.

@Phương Anh: tớ chỉ dừng lại ở mức biết làm thôi chứ ko thật sự hiểu hết những nguyên lý của nó nữa, nên cũng ko rõ lắm vấn đề của bạn. Bạn tham khảo ý kiến của chị BC trên đây rồi thử lại xem. Còn vẫn ko khắc phục đc thì chắc bạn nên tìm 1 cao thủ bánh mì thật sự thui.. xin lỗi vì ko thể giúp gì cho bạn. sad

Unregistered user Thursday, October 3, 2013 5:22:05 AM

Anonymous writes: Mình cảm ơn Andy Hu và chị Brightclouds. Mọi người làm bánh giỏi mà ai cũng khiêm tốn không nhận mình là cao thủ. Nhìn bánh và món ăn mọi người mà em ngưỡng mộ ghê cơ. Chị Brightclouds ơi, em cũng làm như chị đó, tức là ủ lần 1 khoảng 50 phút, lần 2 30 phút đó à, cũng ủ trong lò nướng và một cốc nước sôi. Bột em nó cũng dính chị à, có cảm giác dính tay nhưng kéo ra thì không dính đâu. Bánh em nở đều, ruột trắng, các thớ cũng ổn mà mùi men nó thoang thoảng chứ không có thơm như của người khác à. Bánh mỳ nhồi mệt mà em nhồi bằng tay làm bao nhiêu lần cứ hỏng nên thành ra cũng ngại làm. Cũng có thể em nhồi bột chưa đạt, chắc phải sắm cái máy. Thế chị đong men nở bằng cân hả chị? Với 1/2 công thức mà cho 1 thìa teaspoon men nở liệu có nhiều quá không chị? Em cảm ơn chị nhiều.

Brightclouds Thursday, October 3, 2013 10:06:36 AM

À ... nếu em đi sâu vào lĩnh vực này (không cần sâu lắm, chỉ là làm bánh hơi thường xuyên một chút) thì em sẽ hiểu điều mà chị và Andy Hu không dám nhận là cao thủ - chứ không phải khiêm tốn đâu.

Về việc mùi của bánh, chị được biết là men đóng vai trò quan trọng (quan trọng không kém là bột)
Thực ra như em nói thì chị cũng không biết nguyên nhân do đâu (bánh nở tốt, ruột trắng) ... hoặc là em tăng nhiệt độ lò lên một chút xem sao (trừ lò nướng chuyên nghiệp - còn lò gia đình thường nhiệt độ không giống nhau). Bánh nướng xong, lấy bánh ra ngay để lên rack, không để bánh nguội trong khuôn.

Chị cũng đong men bằng muỗng em à (không dùng muỗng kim loại nhé), chị chỉ có cân cơ học - không có cân điện tử nên cân dưới 10g thì chỉ áng chừng thôi. Với 1/2 công thức, cho 1muỗng cafe men là bình thường. smile

Unregistered user Friday, October 4, 2013 2:42:18 PM

phuong anh writes: @Brightclouds cảm ơn chị Brightclouds nhiều nhiều, em sẽ cố gắng thử lại. Mong sẽ được học hỏi nhiều từ các chị.Chúc chị ngày càng có những món ăn ngon và những món bánh đẹp đành cho mọi người nhé.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28