Chiffon Tập 2 - Pumpkin Chiffon
Tuesday, April 10, 2012 3:24:20 PM
Sau một thời gian tạm ngừng, chiến dịch "chiffon" đã trở lại với "Chiffon bí đỏ". Mình chợt nhận ra mình rất hứng thú với các loại chiffon "lạ", chỉ cần nghĩ ra một loại quả hay củ gì đó rồi gõ tên nó thêm chữ "chiffon" phía sau, nếu may mắn sẽ tìm ra ct đã được thử nghiệm. Và Pumpkin Chiffon đã ra đời như thế!
Mình tham khảo ct ở đây, và chỉnh sửa chút ít vì ct hơi lẻ và lòng trắng lòng đỏ tính bằng đv gam. Đây là phân lượng mình đã làm cho khuôn chiffon 18cm.
** HH lòng trắng:
- 4 lòng trắng
- 80g đường
- 7g bột bắp
** HH lòng đỏ:
- 4 lòng đỏ
- 15g đường
- 40g sữa tươi
- 55g dầu ăn
- 40g bí đỏ nghiền
- 80g bột mì
- 120g bí đỏ cắt hạt lựu
** Thực hiện: Lòng trắng đánh bông rồi cho đường vào từ từ, đánh đến khi tạo chóp nhọn (stiff peak), cho bột bắp vào đánh đều. Mình được biết bột bắp cũng có tác dụng ổn định lòng trắng nên ct này không có bột tartar.
Bật lò ở 160*C. Trộn đều các thành phần trong hh lòng đỏ. Lòng trắng chia thành 3 lần trộn đều vào lòng đỏ. Đậy giấy nhôm lên miệng khuôn, nướng bánh từ 40-45 phút, 5 phút cuối mở giấy nhôm ra cho mặt bánh vàng.
Đây là cái chiffon mềm nhất mình từng làm, cắn vào cứ như tan trong miệng. Bánh ngọt vừa, những hạt bí mềm dẻo, đây là bánh mà mình chắc chắn sẽ làm lại để mọi người đều được thưởng thức.














Le To Quynhnaki1702 # Tuesday, April 10, 2012 4:03:13 PM
Andy Hujessekim17 # Tuesday, April 10, 2012 4:11:32 PM
Lâu wá mới thấy em, học hành thi cử sao rồi?? Ráng cho xong đi rồi tha hồ làm bánh (đừng như anh
kimnganminhhuyminhha # Wednesday, April 11, 2012 12:30:27 AM
Khanh VanTheresaPham # Wednesday, April 11, 2012 1:11:12 AM
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Wednesday, April 11, 2012 1:44:08 AM
Xin CT nha! Chủ nhật rãnh đu theo hé!
Brightclouds # Wednesday, April 11, 2012 3:14:02 AM
Mọi người ăn bánh này có nhậnx ét gì không em ?
Andy Hujessekim17 # Wednesday, April 11, 2012 7:08:33 AM
Originally posted by minhhuyminhha:
Cảm ơn chị!!
Andy Hujessekim17 # Wednesday, April 11, 2012 7:10:22 AM
Originally posted by TheresaPham:
Vẫn hững hờ chị ơi
Andy Hujessekim17 # Wednesday, April 11, 2012 7:16:14 AM
@ Chị Brightclouds: Em chụp bằng máy ảnh đó chị. Hôm wa sao cái lớp da vàng nâu bên ngoài bị tróc nên em cạo hết lun
Bạn em ăn xong nói bánh mềm, béo nhất là mấy miếng bí, ăn giống như kem trứng gà vậy.
Khanh VanTheresaPham # Wednesday, April 11, 2012 7:25:30 AM
Khanh VanTheresaPham # Wednesday, April 11, 2012 7:27:09 AM
Originally posted by jessekim17:
hihihhi, e làm quá trời sao ăn hết hả em? chị làm toàn chia 5, xẻ 7 không đó em ơi! mà e làm nhiều quá cuối tháng cầm cái hóa đơn tiền điện mặc e méo xệch đấy nhá..hihihi
Andy Hujessekim17 # Wednesday, April 11, 2012 10:41:23 AM
MARIO BOYmarioboy88 # Thursday, April 12, 2012 6:18:30 AM
Andy Hujessekim17 # Thursday, April 12, 2012 6:29:15 AM
Cầm dĩa xếp hàng chờ thì nhiều, nhưng ăn bánh xong rồi đi à.
MARIO BOYmarioboy88 # Thursday, April 12, 2012 6:40:20 AM
Emily emilyxuxu # Thursday, April 12, 2012 2:57:43 PM
Andy Hujessekim17 # Thursday, April 12, 2012 2:59:53 PM
thuongphaohoa70786 # Friday, April 13, 2012 5:20:30 AM
NhaTuTi # Saturday, April 14, 2012 1:37:38 AM
Andy Hujessekim17 # Saturday, April 14, 2012 1:41:30 AM
Unregistered user # Thursday, December 20, 2012 8:24:07 AM
Andy Hujessekim17 # Thursday, December 20, 2012 3:52:25 PM
Ở BMT chắc sẽ khó tìm mua đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu phải ko chị? Bây giờ có nhìu shop bán đồ làm bánh online lắm, chị có thể đặt hàng và họ sẽ chuyển đến tận nhà đó. Chúc chị luôn vui với sở thích của mình
phương trúcphuongtruc128 # Wednesday, June 12, 2013 5:22:37 AM
Maria Hloidiep # Wednesday, June 12, 2013 7:35:52 AM
Andy Hujessekim17 # Wednesday, June 12, 2013 8:51:57 AM
Originally posted by phuongtruc128:
Được em, các ct chiffon anh để ý thì nó cũng na ná nhau thôi, tuỳ mình cân chỉnh các nguyên liệu cho phù hợp nữa. Em xài ct này, nếu trộn khoai ngiền vào mà hh lòng đỏ hơi đặc thì em cứ cho thêm chút sữa vào cho vừa thôi.
Andy Hujessekim17 # Wednesday, June 12, 2013 8:53:21 AM
Originally posted by loidiep:
Em cảm ơn chị đã khen.. em mời chị miếng bánh nè, bánh em làm lâu lắc lâu lơ rùi nhưng ở đây thì lúc nào cũng còn hết
Maria Hloidiep # Thursday, June 13, 2013 2:08:47 AM