My Opera is closing 3rd of March

ANDY'S WORLD

Finding my destiny...

Yogurt Mousse Cake

,

Mình đã làm mousse từ những ngày đầu tập tành làm bánh, vì nó khá dễ và ko cần lò nướng. Lúc đó cũng có người thích, có người ko. Rồi sau đó cứ chăm chăm với các loại bánh nướng nên ko nhớ tới nó nữa, thú thật thì mình cũng ko thích lắm p Lần vừa rồi mua đồ dùm 1 người bạn, mình cũng mua thử 1 ít bột gelatin và vứt xó cho tới bây giờ. Mình chưa từng làm mousse bằng bột gelatin. Và nó đây!

Món này cũng được làm vào cuối tuần, nhưng dù sao cũng là bài Mousse đầu tiên nên được ưu ái cho riêng 1 entry. Mình gởi lời cảm ơn tới chị Sophia, người đã chia sẻ công thức vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe này! Cảm ơn chị rất nhiều!!
Và đây là cách mình đã làm:
* 6 hủ sữa chua Vinamilk (600g): Cho vào 1 cái ray có lót giấy thấm hoặc vải thưa, bên dưới để 1 cái tô để hứng nước, cho vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng.
** Chuẩn bị 1 cốt bánh gato. Mình dùng gato HK trà xanh, khuôn ring 16cm, cắt bớt viền bánh rồi cho vào khuôn, xếp bánh que xung quanh.
*** 10g bột gelatin ngâm với 1 chút nước cho nở rồi đun cách thủy cho tan hết. Lấy yogurt trong tủ lạnh ra, thêm đường theo khẩu vị, sau đó trộn đều gelatin vào. Đổ yogurt vào khuôn và cất vào tủ lạnh đến khi đông.
Chị Sophia còn làm phần gương rất đẹp nhưng vì mình lót bánh que xung quanh nên ko thể đổ phần gương vào. Rồi ban đầu định làm mousse dâu tây nhưng lại ko có dâu nên thay bằng cam, và 1 số trục trặc khác yuck Nói chung là cái bánh khác tới 70% so với ý tưởng ban đầu.

Nhưng cuối cùng thì thành quả cũng ko tệ bigsmile Bánh rất ngon, vị chua nhẹ của yogurt, mùi trà xanh thoang thoảng, 1 chút vị cam và cả vị mằn mặn của bánh que nữa lol Có thể đây ko phải là 1 sự kết hợp hoàn hảo nhưng cũng đủ để gây ấn tượng với mình wink

Món ngon cuối tuần - P4Chào mọi người...

Comments

Sophiasophiachan Monday, June 4, 2012 10:14:25 AM

Ôi ngon quá e ơi.. chị cũng vừa mới ăn hết mousse yoghurt mix berry. Chị làm trông ko đẹp giống e. Lại cho nhiều quả nên màu nó đậm lè nhìn ko đẹp nên ko post. Bánh của e trang trí cam nhìn đẹp lắm... Mai mốt làm mousse cam chị bắt chước e vụ trang trí này...Nó nè:
Photobucket

Andy Hujessekim17 Monday, June 4, 2012 10:29:14 AM

Cái màu nhìn hay mà chị, tối nhưng sang bigsmile Em chưa làm được phần gương, để lần sau làm lại cho đầy đủ bigsmile Mẹ em cũng chịu nữa (vì nghe nói ăn ko béo lol )
Ủa mà trong hình là mousse hay phần gương vậy chị?

Sophiasophiachan Monday, June 4, 2012 10:43:15 AM

Là cái mousse giống y của e. Còn phần gương là màu đỏ gồm hỗn hợp các loại berry mà chị ko biết hết tên...raspberry, blueberry,.. rồi còn thêm mấy loại nữa. Tại chị chụp từ trên xuống nên e chỉ thấy dc phần gương chứ ko thấy dc phần yoghurt. Chị có chụp ngang mà tấm đó xoá rồi vì xấu quá...

Andy Hujessekim17 Monday, June 4, 2012 1:36:49 PM

Vậy là với phần mousse trắng nữa là nổi wá còn gì. Mấy cái hoa nhỏ nhỏ là rau câu hả chị? Em thì kiếm mấy loại berry đó ko ra đâu, chắc berry duy nhất mà em có là strawberry thôi bigsmile

Hương Angelahuongangela Monday, June 4, 2012 2:49:42 PM

Em là em hựn cái bánh mousse này lắm, nghe ai cũg bảo dễ, nhưng em thì nó k đc đôg cho lắm là sao nhỉ, vs lại em cũg k khoái món này vì nó béo kinh khủng. Anyway, bánh của anh xinh quá, thích cái dây ruy-băng chấm bi quá đi wink

Andy Hujessekim17 Monday, June 4, 2012 3:25:56 PM

Ờ, cái đấy là tác phẩm của con em họ, dù sao cũng cảm ơn em!! bigsmile

Mousse ko đông là do thiếu gelatin đó, hoặc em bỏ tủ đông chưa đủ lâu. Còn nó béo là do em dùng whipping cream đúng ko? Món này dùng yogurt để thay thế whipping nên ko béo chút nào. Thử lại lần nữa đi, biết đâu em sẽ từ "hựn" mà chuyển thành yêu đó wink

Khanh VanTheresaPham Monday, June 4, 2012 9:12:39 PM

Món này ăn khỏi sợ béo ha em smile

Sophiasophiachan Tuesday, June 5, 2012 12:21:04 AM

Originally posted by jessekim17:

Vậy là với phần mousse trắng nữa là nổi wá còn gì. Mấy cái hoa nhỏ nhỏ là rau câu hả chị? Em thì kiếm mấy loại berry đó ko ra đâu, chắc berry duy nhất mà em có là strawberry thôi bigsmile


Đúng rồi mấy cái hoa trắng là rau câu.. tại chị chẳng biết trang trí sao, tại trái cây của chị dạng đông lạnh nên ko trang trí được... đúng là phần dưới màu trắng nhìn cũng đẹp.. tại hôm đó chị chụp hình nhìn sao sao đó ghê quá nên chị xoá mát luôn...

Xuân Huỳnhxuanbusnel Wednesday, June 6, 2012 8:21:31 PM

bánh ngon quá nhe! Muốn bắt chước em quá Jesse, mà chị chơi biết làm bánh gato nữa sad định làm thứ bánh gato hông kông mà thấy ai cũng nói phần trộn bột hơi khó nên chị chưa dám thử.

Xuân Huỳnhxuanbusnel Wednesday, June 6, 2012 8:22:00 PM

bánh ngon quá nhe! Muốn bắt chước em quá Jesse, mà chị chưa biết làm bánh gato nữa sad định làm thứ bánh gato hông kông mà thấy ai cũng nói phần trộn bột hơi khó nên chị chưa dám thử.

Andy Hujessekim17 Thursday, June 7, 2012 5:18:18 AM

Nếu chưa làm gato lần nào thì chị tập làm với gato cơ bản đi chị, cho wen các thao tác trộn rồi thử wa gato HK sau. Ko khó lắm đâu chị, làm vài lần là wen tay à smile

Xuân Huỳnhxuanbusnel Monday, June 11, 2012 2:18:35 PM

Thank em. Sẵn Jesse cho chị hỏi ngòai lề chút nhe, chị định nhờ mẹ mua 1 ít khuôn làm bánh cho chị, em biết ở đâu có khuôn phong phú hả Jesse, ở chợ Bến Thành được không? EM biết tên sạp thì cho chị xin nhe, cám ơn em nhiều

Andy Hujessekim17 Monday, June 11, 2012 2:24:30 PM

Em toàn mua khuôn ở chợ Bến Thành thôi chị, sạp số 1015: Kim Trâm. Ở đó bán khá đầy đủ các loại khuôn và dụng cụ làm bánh.

Xuân Huỳnhxuanbusnel Monday, June 11, 2012 4:07:56 PM

ủa, sao 2tháng trước mẹ chị ra đó thấy sạp đóng cửa, người ta nói họ đi nước ngoài rồi bigeyes

Andy Hujessekim17 Monday, June 11, 2012 4:14:46 PM

Đúng rồi, trong entry "Đi chợ" em cũng có nhắc tới đó chị, lần đó em ra cũng để "tạm nghỉ". Bây giờ chắc bán lại rồi đó chị, mà nếu Kim Trâm đóng cửa thì mua ở sạp kế bên cũng đc đó chị. Vì mọi người cứ truyền tai nhau sạp Kim Trâm nên ko ai để ý đến sạp kế bên cũng bán y như Kim Trâm.

Xuân Huỳnhxuanbusnel Monday, June 11, 2012 4:18:34 PM

oh, cám ơn em nhiều nhe, vậy để chị nói mẹ chi ra đó lần nữa. Còn bột cream of tartar thì mua ở đâu hả Jesse, bên đây ko có bán mad

Andy Hujessekim17 Monday, June 11, 2012 6:14:46 PM

Em mua bột tartar ở cửa hàng Hớn Phong, địa chỉ: 1175 đường 3/2 đối diện tiệm bánh Đức Phát đó chị. Ở đây cũng bán các loại nguyên liệu làm bánh khác như bột trà xanh, bột cacao, bột nổi,... chị muốn mua gì thì ghi list đi rồi em cung cấp địa chỉ cho bigsmile

Xuân Huỳnhxuanbusnel Monday, June 11, 2012 8:04:54 PM

oh, cám ơn em nhiều lắm nghe Jesse, Hớn Phong thì chị biết nhưng xa quá, em có biết sạp nào trong chợ BT luôn ko? để chị nhớ coi cần mua gì nữa, tại mẹ chị sắp qua đây thăm chị nên chị nhờ mua 1 mớ đồ, chứ bên đây không có đâu mad Cái xứ gì dã man con ngan, cái gì cũng không có.

jvjx71gb Thursday, June 14, 2012 5:18:38 AM

ăn ngon không bằng mình làm mình ăn khen ngon, mình là fan thứ thiệt ở nhà bạn nè , cho mình nhìn tạm bánh nhà bạn ha awww

Andy Hujessekim17 Thursday, June 14, 2012 8:32:59 AM

@ Chị Xuân: Em mua bột tartar ở HP nên ko biết trong chợ có bán ko nữa, nhưng chị nói bác hỏi thử sạp Châu Muội bán các nguyên vật liệu làm bánh ko chừng có đó. Còn sạp đó ở đâu thì chị nói bác hỏi Kim Trâm là người ta chỉ à, cũng gần đó thôi.

Andy Hujessekim17 Thursday, June 14, 2012 8:34:54 AM

Originally posted by jvjx71gb:

ăn ngon không bằng mình làm mình ăn khen ngon, mình là fan thứ thiệt ở nhà bạn nè , cho mình nhìn tạm bánh nhà bạn ha


Uh.. bạn cứ ... nhìn thoải mái bigsmile Tất nhiên mình làm thì mình phải khen ngon rùi, có khi mình là người duy nhất khen luôn á chứ lol

Xuân Huỳnhxuanbusnel Thursday, June 14, 2012 10:06:57 AM

Cám ơn Jesse, hôm qua mẹ chị đi rồi, ngta bán 1 hộp 1kg3 lận, nhiều quá vì chị mà sanh em bé rồi đâu có rảnh để bánh trái nữa nên thôi luôn hic. Tại mẹ chị ở quê lên đi công việc sẵn mua đồ dùm chị nên chị mới hỏi gấp đó chứ, vì ko tiện đường ghé Hớn Phong, chứ hồi xưa chị cũng có ghé Hớn Phong mua đồ vài lần nên biết chỗ đó.

Andy Hujessekim17 Thursday, June 14, 2012 10:18:02 AM

Hic, vậy là em trả lời trễ rồi, em xin lỗi chị nha!! sad
Ko có bột tartar thì chị thay bằng 1 chút muối và vài giọt nước cốt chanh đó. Sau này em còn biết sau khi đánh bông lòng trắng thì cho vào khoảng 5g bột bắp rồi đánh đều cũng có tác dụng ổn định lòng trắng như tartar đó chị, nên ko có tartar cũng ko sao đâu.

Xuân Huỳnhxuanbusnel Thursday, June 14, 2012 10:24:47 AM

Không có gì đâu em, em bận học hành mà phải ko?!! Cám ơn em lia lịa luôn chỉ cho chị tip này chị ko có bột tartar cũng ko sao rồi bigsmile love

Xuân Huỳnhxuanbusnel Thursday, June 14, 2012 10:55:54 AM

Chị hỏi thêm là 5g bột bắp đó có thay đổi tùy theo lượng trứng ko Jesse, nếu chị làm khuôn tròn 16cm thì bao nhiêu trứng? Mình chống dính khuôn bằng cách thoa bơ rồi rắc bột mì lên hả Jesse? Mấy nay chị muốn làm thử 1 ổ bánh quá rồi, hỏi em kỹ kỹ để thử vận 1 lần bigsmile

Andy Hujessekim17 Thursday, June 14, 2012 11:05:14 AM

Khi em làm 4 trứng thì em cho khoảng 1 muỗng canh bột bắp vào đó chị, lượng bột bắp này mình lấy từ lượng bột trong ct, tức là vẫn giữ lượng bột theo ct chứ ko thêm.
Khuôn 16 nếu làm gato HK thì chị làm thử 2 trứng thôi. 25g bột mì + 25g bột bắp (mình lấy 5g bột bắp từ 25g này luôn). Gato HK thì ko chống dính khuôn. Khi bánh nguội rồi thì chị lách dao quanh thành bánh, sau đó lách dao lần 2 và cứ cách 1 đoạn chị hẩy mũi dao lên cho bánh tróc ra.

Andy Hujessekim17 Thursday, June 14, 2012 11:10:10 AM

Nếu làm gato cơ bản thì mình ko tách riêng lòng trắng lòng đỏ. Đánh trứng với đường cho tới khi trứng bông xốp nhạt màu và khi mình nhấc que đánh trứng lên vẽ vài đường thì những đường này tan rất chậm. Sau đó ray bột vào trộn nhẹ nhàng.
Gato cơ bản thì chị quét dầu ăn để chống dính cho khuôn hoặc lót giấy chống dính vào khuôn.
Ct: 2 trứng - 60g bột mì - 60g đường (thông thường lượng đường = lượng bột) - 30ml dầu ăn - 1/2 mcf bột nổi. Nướng 170*C 30-35 phút hoặc đến khi thấy mặt bánh vàng và thử bánh thấy tăm sạch.

jvjx71gb Thursday, June 14, 2012 2:20:12 PM

Originally posted by jessekim17:

Uh.. bạn cứ ... nhìn thoải mái Tất nhiên mình làm thì mình phải khen ngon rùi, có khi mình là người duy nhất khen luôn á chứ



yên tâm, có nhiều người đang đợi sản phẩm mới của bạn đó, coffee nếu biết bạn sớm có phải mình đc mời free thường xuyên rồi hok wink mấy bánh này mình nhìn mình nuốt ực ực , mai là có ca nước kế bên ko là nhễ nhão ướt hết cho mà xem p

Xuân Huỳnhxuanbusnel Thursday, June 14, 2012 5:31:35 PM

Cám ơn Jesse ghi tận tình cho chị nhe, để mai chị làm rồi báo cáo em he, nãy mới đi mua trứng rồi bigsmile

Itsonlymemeitsonlymeme Tuesday, July 3, 2012 9:23:49 PM

Con trai giỏi quá, ước gì con của chị được một góc của em.

NhaTuTi Tuesday, July 10, 2012 12:58:09 PM

Bánh có ba màu trắng xanh vàng đẹo quá. Chúc em thi đạt điểm tốt nhé

Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily Tuesday, July 17, 2012 7:02:14 AM

"Xuống núi" chưa đệ ơi? bigsmile Kết quả thế nào rùi!?

Xuân Huỳnhxuanbusnel Tuesday, July 17, 2012 8:24:06 PM

Jesse ẩn cư lâu quá ha? Khi nào em mới hết bế quan?

Andy Hujessekim17 Wednesday, July 18, 2012 3:37:16 PM

Hic, tình hình là vừa wa đã có 1 số chuyện xảy ra làm em mất hứng thú với bánh trái và blogging. Em đang cố gắng tìm lại hứng thú của mình.
Mong sẽ sớm có gì đó để khoe với mấy chị!

Tiffany Hdiephuynh4259 Wednesday, July 18, 2012 9:21:30 PM

Em trai oi sao ma mat hung thu voi banh trai va blogging vay??? Chi nghe ma buon lay ne em. Co gang vui len em nhe. Chi cho bai moi cua em. Chuc em vui ve em nhe. love

Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily Thursday, July 19, 2012 3:57:35 AM

Originally posted by jessekim17:

Em đang cố gắng tìm lại hứng thú của mình.


Để chị gửi em mua đồ làm bánh em đi mua 1 hồi "lên máu" liền ah lol

Andy Hujessekim17 Thursday, July 19, 2012 5:25:41 AM

@ Chị Tiff: Em cảm ơn chị đã chia sẻ, em bỏ bê blog lâu wá giờ vô mới thấy wá chừng bài mới của mấy chị luôn. Em sẽ chăm vào bếp của chị để chị truyền cảm hứng cho em nè smile

Andy Hujessekim17 Thursday, July 19, 2012 5:28:01 AM

Originally posted by trinhanhfamily:

Để chị gửi em mua đồ làm bánh em đi mua 1 hồi "lên máu" liền a


Hehe, khoe với chị em vừa tậu bộ 8 màu Wilton nè, coi như là tự động viên mình vậy. Nên giờ em "khô máu" rồi ko còn máu mà lên đâu p

Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily Thursday, July 19, 2012 7:11:53 AM

Originally posted by jessekim17:

8 màu Wilton


Ganh tỵ! p Chị cũng định "ôm" em này về nè.Em mua qua mạng hả? Hết bao nhiêu?

Xuân Huỳnhxuanbusnel Thursday, July 19, 2012 7:57:37 AM

Originally posted by jessekim17:

Originally posted by trinhanhfamily:

Để chị gửi em mua đồ làm bánh em đi mua 1 hồi "lên máu" liền a


Hehe, khoe với chị em vừa tậu bộ 8 màu Wilton nè, coi như là tự động viên mình vậy. Nên giờ em "khô máu" rồi ko còn máu mà lên đâu p

Trùng hợp ghê, chị cũng mới mua 1 bộ, đợi mẹ chị mang qua, chi sẽ tập làm bánh kem cho con trai chi nè. Ah, Jesse cho chị hỏi ngòai lề, chị mới làm 1 ổ gato hong kong theo cthuc cua chi Kiwi, bánh ăn mềm, xốp nhưng lúc để nguội, đáy bánh bị võng xuống, là chị sai chổ nào hả em? Mặt bánh thì bằng đẹp lắm không nứt. Chị làm y chang cách hướng dẫn, lúc trộn bột xong cho vào khuôn, bột vẫn đặc đặc ko bị loãng, phải vỗ nhẹ nhiều lần nên ko biết bị sai gì luôn.

Andy Hujessekim17 Thursday, July 19, 2012 1:23:40 PM

Originally posted by trinhanhfamily:

Ganh tỵ! Chị cũng định "ôm" em này về nè.Em mua qua mạng hả? Hết bao nhiêu?


Em coi ở web: dungculambanh.com đó chị, em tới tận nhà mua luôn, bộ 8 màu là 340k.

Andy Hujessekim17 Thursday, July 19, 2012 1:31:37 PM

@ Chị Xuân: Chị có để bánh nguội rồi mới lấy ra khỏi khuôn ko chị? Khuôn chị có chống dính ko?
Làm bánh này thì ko chống dính hay lót giấy vào khuôn gì hết, lấy bánh ra khỏi lò thì chị úp ngược khuôn lên rack cho nguội hẳn rồi mới róc bánh ra, nên thường làm bằng khuôn đế rời. Nhưng khuôn đế liền cũng ok, khi dùng dao chạy quanh thành bánh thì chị hơi hẩy nhẹ mũi dao là bánh sẽ tróc ra thôi.
Đó là do em nghĩ bánh lõm đáy vì bị đọng hơi nước, còn nếu chị nghi ngờ là do sai kĩ thuật thì chị hỏi thử chị Khánh Vân cho chắc, chứ em sợ em ko đoán nổi bệnh.

Xuân Huỳnhxuanbusnel Thursday, July 19, 2012 1:56:02 PM

chị làm theo hướng dẫn của chị Kiwi thì bánh chín, mở cửa lò 5ph cho bánh ko bị shock nhiệt rồi lấy bánh ra khỏi khuôn để nguội. Chị cũng làm khuôn tròn đế rời , lót giấy đáy khuôn. Vì chị làm y chang clip của chị Kiwi nên chắc là lý do này quá hả Jesse? Chị nghĩ lần này chị làm đúng kỹ thuật rồi đó, vì chị có ghé nhà KV coi kỹ cách đánh lòng trắng trứng rồi, với lại sau khi trộn, hh vẫn đặc nên chị nghĩ ok. Ah, lúc giờ chị cứ nghĩ khuôn đế rời của chị 20cm, ai dè hôm qua đo lại thì chỉ có 18cm thôi, hic, vậy chị nên làm 3 trứng fải ko em? Cám ơn em nhiều, phiền em quá, đang bế quan mà cũng ko được yên với chị.

Andy Hujessekim17 Thursday, July 19, 2012 2:06:25 PM

Ko có gì đâu chị, em cũng rảnh rồi, đang buồn vì ko có gì để viết blog đây.
Vậy là nguyên nhân là do lót giấy đó chị, nếu đã làm khuôn đế rời thì ko cần lót giấy đâu. Em cũng làm theo chị Kiwi nè mà chắc cũng cỡ chục cái mới thành công đó nên chị đừng nản nhe. Làm 3 trứng cũng được nhưng phải tính lại các thành phần khác cũng hơi cực à vì tụi nó khá chẵn rồi.

Xuân Huỳnhxuanbusnel Thursday, July 19, 2012 9:36:40 PM

Oh, cám ơn em nhiều. Vậy là đang bị mất hứng viết blog hả em? EM mà có hứng với bánh trái lại thì chắc tụi chị bị bánh trái nhà em đè ngập mặt luôn quá :laugh:
Tháng 9 này sinh nhật con chị nên mấy nay chị tham khảo cách làm bánh dữ lắm, muốn làm cho bé 1 ổ bánh sinh nhật nho nhỏ love. Nên giờ chị tập làm cốt bánh trước nè, mà ngặt nổi chỉ có khuôn tròn 16cm và 18cm. Hôm kia chị làm bánh gato HK, vì khuôn 18 ah nên chỉ đổ qua khuôn 16cm bớt, mà khuôn 16 thì là khuôn thường, chị cũng lót giấy và nó cũng bị lõm đáy vậy đó. Nhưng bánh nướng xong ko bị bết hay chai mới lạ, ăn ngon. Thôi để chị phụ thù lại rồi tính sao. Tại chị chỉ rảnh làm buổi tối nên ko chụp hình để mọi người bắt bệnh được, vì bếp nhà chị đèn vàng, chụp lên cũng chả thấy gì đâu, buồn ghê vậy đó.

Andy Hujessekim17 Friday, July 20, 2012 2:08:45 PM

Em cũng làm gato HK khuôn thường mà ko lót giấy lun nè chị. Khuôn 16 làm cỡ 2 trứng là được đó chị.

Unregistered user Thursday, November 15, 2012 10:48:02 AM

Thu Lieu writes: Bạn ơi, mình muốn làm thử mà mình ở Vĩnh Long, không biết mua Gelatin ở đâu nửa. Trong siêu thị mình tìm mãi mà không thấy. Gelatin còn tên gọi nào khác nửa k? Mình hỏi mà hok ai biết hết. buồn ghê!

Andy Hujessekim17 Thursday, November 15, 2012 11:16:14 AM

Chào bạn, gelatin thường bán trong các tiệm chuyên về làm bánh nên kiếm trong siêu thị hơi khó. Nhưng có 1 thứ có thể thay thế mà siêu thị có bán là kẹo xốp marshmallow.
Bạn tham khảo cách làm ở đây nè: http://www.bepgiadinh.com/trang-mieng/kem/mousse-dau-va-yaourt-ko-can-gelatine

Andy Hujessekim17 Thursday, November 15, 2012 11:17:12 AM

Chào bạn, gelatin thường bán trong các tiệm chuyên về làm bánh nên kiếm trong siêu thị hơi khó. Nhưng có 1 thứ có thể thay thế mà siêu thị có bán là kẹo xốp marshmallow.
Bạn tham khảo cách làm ở đây nè: http://www.bepgiadinh.com/trang-mieng/kem/mousse-dau-va-yaourt-ko-can-gelatine

Unregistered user Wednesday, November 21, 2012 1:49:24 AM

Thu Lieu writes: thanks! mình sẽ đi tìm trong các tiệm bán phụ liệu làm bánh, mấy hôm nay đi tìm muốn chết mà không gặp, mình dự định làm luận văn tốt nghiệp về Marshmallow luôn! nên phải tìm cho được gelatin.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28