My Opera is closing 3rd of March

ANDY'S WORLD

Finding my destiny...

Bánh Trung Thu Ngàn Lớp


Ôi, sau bao ngày bó gối thì hôm nay mình lại được viết blog. Nghĩ lại thì mới hôm qua than thở ko biết chừng nào mới được viết bài, vậy mà ngay hôm sau lại thế này đây bigsmile Tại vui quá nên ko để lâu được!!
Bánh này mình làm tặng cho 1 người bạn sắp về quê, vì bạn ko ở đây vào Trung thu mà giờ làm bánh truyền thống thì ko kịp nên mình chọn bánh Trung thu ngàn lớp làm quà sớm. Đây là lần thứ 2 mình làm sau khi lần thứ nhất ko mấy thành công. Mình đã tham khảo ct và cách làm của chị Kiwi và chị Huabin, em cảm ơn các chị rất nhiều ạ!! Ct của chị Kiwi ở đâyclip hướng dẫn của chị.
Và em cảm ơn chị Thy vì hộp bánh và bao bì rất đẹp!!

Nhìn hộp bánh mà mình ko tin đây là sản phẩm của mình luôn huống chi là bạn (Hic, nghe hơi bị tự sướng chút xíu!!), may mà nó đã biết mình làm nên sau đó cũng chịu tin bigsmile. Ko biết vỏ bánh thế này là đã đạt yêu cầu chưa, mình sẽ chờ nhận xét của các chuyên gia vậy!
Và nhân đậu xanh trứng muối.


Chào mọi người...Gỏi Bông Chuối

Comments

Xuân Huỳnhxuanbusnel Monday, August 13, 2012 6:51:52 PM

Nhất em rồi nghe Jesse, bánh đẹp quá đi, lâu lâu ra tay 1 lần là chị sáng mắt luôn á yikes up Vậy là tư nay mọi người lại bắt đầu bị ngập bánh trái ngon từ nhà em rồi ha. Hộp bánh và giấy kiếng gói bánh em mua ở đâu vậy Jesse? EM dùng màu Wilton đó hả?

Sophiasophiachan Monday, August 13, 2012 10:04:53 PM

Het say e oi.... phuc e sat dat luon...e can that dep, dung voi ten ngan lop luon... chi phai hoc e mon nay ne.

Andy Hujessekim17 Tuesday, August 14, 2012 1:38:32 AM

@ Chị Xuân: Em cảm ơn chị. Chắc ko ngập được đâu chị ui, lúc nào có sẵn máy thì mới có hình thôi. Hộp bánh em mua lại của chị Thy blog giadinhbao đó chị, chị Thy mua sỉ rồi về chia lại cho mọi người đó. Màu em dùng là màu wilton đó chị.

Andy Hujessekim17 Tuesday, August 14, 2012 1:41:07 AM

@ Chị Sophia: Hì, lâu lắm rồi mới lại được chị khen, thích gì đâu á!! bigsmile Em coi clip chị Kiwi hướng dẫn và làm theo thôi, em cán còn tệ lắm, bánh gì cần cán bột là em sợ à.

Andy Hujessekim17 Tuesday, August 14, 2012 1:45:24 AM

@ Chị Liên: Em cảm ơn chị! smile Chị mà làm thử chắc sẽ được ngay lần đầu tiên thôi, em tệ vầy mà đến lần 2 là được rồi. Giờ em lại thích bánh này, vì nó...màu mè sặc sỡ. lol

Mẹ và Su Suxuanansusu Tuesday, August 14, 2012 2:21:45 AM

Í, cái bánh màu tím thấy thương quá hà, công nhận màu xịn lên màu đẹp ghê luôn á.
Em khéo tay quá em trai ui, ko biết khi nào chị mới làm được cái bánh đẹp như vậy cry

thuongphaohoa70786 Tuesday, August 14, 2012 2:58:35 AM

bánh đẹp quá em ơi. tách lớp rõ ràng luôn. nhà chị ko thik bánh trung thu nhưng đang tính làm ngàn lớp để cúng đây

Emily emilyxuxu Tuesday, August 14, 2012 3:29:48 AM

pha màu mạnh tay tí nữa nhìn cho tươi đi jesse ^^

Andy Hujessekim17 Tuesday, August 14, 2012 5:37:25 AM

@ Chị Dương: Hì, em cố tình chụp bánh màu tím cho chị xem đó, đợt này có đồ nghề rồi thì dợt luôn đi chị bigsmile

@ Chị Thương: Em cảm ơn chị! Giờ em cũng thích bánh này nữa, nhìn hộp bánh đầy màu sắc luôn.

@ Chị Xù: Em sẽ thử ạ, mà mọi người ko biết Wilton là gì, chỉ cần thấy màu mè là phán ngay: "màu hóa học" cry may mà em tiếc màu nên ko làm đậm đó.

Mẹ và Su Suxuanansusu Tuesday, August 14, 2012 8:08:11 AM

Có đồ nghề nhưng người mẽo còn nhỏ nên quậy quá, mà bánh này phải làm công phu nữa nên chắc năm nay chị chưa làm được đâu em.
Mới làm bánh bông lan thôi mà từ đầu tới chân người mẽo toàn là bột, làm bánh này chắc trên mặt người mẽo có thêm màu mè trang trí nữa quá lol

phương trúcphuongtruc128 Tuesday, August 14, 2012 8:23:18 AM

chai ơi sao mà đẹp quá zậy anh??? Bạn anh chắc chắn là zui lắm đó nha, dc tặng hộp bánh đẹp zậy mà. Tấm đầu tiên e thấy phía sau có hũ nc đường bánh cổ truyền phải hem? Mới nấu dc 3 tuần mà màu đẹp quá anh:up: up

Andy Hujessekim17 Tuesday, August 14, 2012 8:54:58 AM

@ Chị Dương: Vậy là tương lai người mẽo sẽ phụ mẹ làm bánh rồi đó. À mà nếu làm bánh này thì chị sẽ cần 1 cây cán bột đó.

@ Phương Trúc: Hì, cảm ơn em! À mà thật ra đó là ly nước trà đó bigsmile anh chụp hình ở nhà bạn luôn. Nước đường của anh hiện giờ thì màu ko đậm như thế.

Sophiasophiachan Tuesday, August 14, 2012 9:30:16 AM

Thiệt tình là để 2 cái bánh gần nhau, chị chả phân biệt được bánh nào cuả e, bánh nào của chị Kiwi đâu... E làm giống y hệt chị ấy đấy!!!!

Emily emilyxuxu Tuesday, August 14, 2012 3:47:24 PM

oài .. tớ bằng tuổi cậu đấy >"< 22t thôi .. Hồi năm ngoái tớ làm cho khách, phang thẳng "bánh mình làm xài mau wilton nhập từ US, 100k 1 hũ nhỏ nên giá cao, chứ ko xài màu hũ 3k bán ngoài chợ đâu nhá" rồi up hình mấy lọ màu lên luôn .. khà khà

Andy Hujessekim17 Tuesday, August 14, 2012 4:32:19 PM

Ừ..ừ..sorry đằng ấy, vậy thì từ nay sẽ đổi cách xưng hô vậy, tại đằng ấy 22 trước tớ, năm ngoái khi tớ 21 thì about đằng ấy đã 22 rồi nên...bigsmile
Tớ chỉ tức con bạn, vừa ấy màu này màu nọ là nó phang luôn "màu Kim Biên chứ gì" irked Chiêu này được, tớ sẽ xài luôn cho nóng!

Andy Hujessekim17 Tuesday, August 14, 2012 4:37:17 PM

Originally posted by sophiachan:

Thiệt tình là để 2 cái bánh gần nhau, chị chả phân biệt được bánh nào cuả e, bánh nào của chị Kiwi đâu... E làm giống y hệt chị ấy đấy!!!!


Ố la la, chị làm em muốn...rụng tim đây này bigsmile. Phải chị ở gần gần là em chạy sang ngay để biếu chị 1 hộp mới được.

phương trúcphuongtruc128 Wednesday, August 15, 2012 1:06:28 AM

o o o dạ ra là nc trà, mà dù ko phải thì em biết là bánh cổ truyền của anh cũng đẹp lắm cho coi nè, ngồi lót dép chờ bánh của anh p

Andy Hujessekim17 Wednesday, August 15, 2012 3:34:07 AM

Èo, đừng hy vọng để rồi thất vọng em ơi, trong vụ này thì em là "sư phụ" của anh rồi. Em lót dép chờ làm anh thấy áp lực wá! lol

thuongphaohoa70786 Thursday, August 16, 2012 4:23:32 AM

Originally posted by jessekim17:

mà mọi người ko biết Wilton là gì, chỉ cần thấy màu mè là phán ngay: "màu hóa học" may mà em tiếc màu nên ko làm đậm đó


chị tính mua màu wilton làm bánh tặng. nhưng mọi ng ko biết ja trị của nó, sợ mua làm ng ta ăn rồi cũng bỏ kem màu ra ngoài, phí cái bánh của mình

Andy Hujessekim17 Saturday, August 18, 2012 2:43:43 AM

Lúc trước em xài mùa thường bị chê là màu nhợt nhạt nên mới mua Wilton, mà em thấy Wilton vẫn ko "lòe loẹt" bằng bánh kem ngoài tiệm bán, nhìn thôi đã thấy...đắng rồi chứ đừng nói là ăn.

ᅲᅮ카Yuukaogawa Saturday, August 18, 2012 4:28:59 AM

weeew.... smile

Alibabas Gomezoracle8x Saturday, August 18, 2012 11:16:21 AM

ngon quá đi mất love

phamIampham Saturday, August 18, 2012 7:08:05 PM

Công nhận, nhìn hình thì thấy rõ rầng là đạt yêu cầu rồi đóa, bánh này ăn dư lào hả ấy ơi, có phải vỏ nó ăn giống vỏ bánh ngàn lớp kiểu như croissant hem? bigsmile bigsmile

Andy Hujessekim17 Sunday, August 19, 2012 4:23:39 PM

Mình nghĩ nó giống vỏ bánh bía hơn. Còn để biết chính xác nó dư lào thì ấy phải mần ngay 1 mẻ đi thôi bigsmile

thuongphaohoa70786 Monday, August 20, 2012 1:04:20 AM

Originally posted by jessekim17:

Lúc trước em xài mùa thường bị chê là màu nhợt nhạt nên mới mua Wilton, mà em thấy Wilton vẫn ko "lòe loẹt" bằng bánh kem ngoài tiệm bán, nhìn thôi đã thấy...đắng rồi chứ đừng nói là ăn.


c cũng công nhận màu ngoài tiệm nó màu mè ghê. c cho 2,3 giọt màu kem mà thấy nó chẳng tươi lắm, chắc ngoài ng ta cho rất nhiều

Bảo's Familygiadinhbao Tuesday, August 21, 2012 7:45:54 AM

Hình bánh trong hộp đẹp quá, cho chị "chôm" về quảng cáo nghe em bigsmile

Andy Hujessekim17 Tuesday, August 21, 2012 3:11:27 PM

Dạ, chị cứ tự nhiên ạ! Em cũng tính đem wa khoe và cảm ơn chị, nhờ có bao bì mà bánh của em lên giá dễ sợ lol

Hương Nguyễnpooh28488 Thursday, August 23, 2012 1:04:09 AM

Đẹp thế em trai, em post bài nào là ăn điểm bài đó à, phục ghê lun smile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28