Gỏi Bông Chuối
Saturday, August 25, 2012 4:09:44 PM

Một món ăn dân dã, ko có gì đặc biệt nhưng tình hình là ko có gì để post nên em nó được đặt cách cho 1 bài. Món này mình học từ dì Tư, dì là đầu bếp chính ở nhà Ngoại. Dì thường làm món này vào các dịp ăn chay, nhưng như đã nói, nhà mình ko có căn ăn chay nên mình phải thêm tí đạm vào thế này

Đây là nhân vật chính lúc...sinh thời


Món này khá dễ để làm và ăn, có thể thêm tôm hoặc thịt ba rọi luộc, ăn với nước mắm chua ngọt nếu mọi người cũng "tu hú" như mình
và ko thể thiếu đậu phộng rang nữa nha!Thêm tấm nữa để PR sản phẩm này















Sophiasophiachan # Saturday, August 25, 2012 11:43:40 PM
Le To Quynhnaki1702 # Sunday, August 26, 2012 4:05:31 AM
Tiffany Hdiephuynh4259 # Sunday, August 26, 2012 7:04:20 AM
Andy Hujessekim17 # Sunday, August 26, 2012 10:44:36 AM
Originally posted by sophiachan:
Hehe..cái dzụ này hơi bị được nè
Andy Hujessekim17 # Sunday, August 26, 2012 10:45:58 AM
Originally posted by naki1702:
Ừ..ừ..sao hôm đó ko nghĩ ra nhỉ??! Món này ăn như gỏi gà lun đó em, anh nói thiệt, đứa nào nói láo nghỉ chơi đi
Andy Hujessekim17 # Sunday, August 26, 2012 10:47:33 AM
Originally posted by diephuynh4259:
Hì, chắc chị cũng ko kiếm ra bông chuối bên đó phải ko? Nhà chị có wá chừng món ngon rồi, nên em phải kiếm món "lạ" để giới thiệu thôi.
Mẹ và Su Suxuanansusu # Monday, August 27, 2012 2:49:53 AM
chị gởi ku Toàn đem cây cán bột lên cho em rồi đó. đợt này nó về ngay đám giỗ bà ngoại nên lu bu quá trời. quà cho em chị ko kịp gói ghém thắt nơ gì hết à, đừng buồn chị nghen!
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Monday, August 27, 2012 8:31:09 AM
Originally posted by naki1702:
Chời ơi,nhìn dĩa gỏi thấy thèm ròi mà nghe bé Quỳnh diễn tả làm chị chịu hok nổi luôn nà
Andy Hujessekim17 # Monday, August 27, 2012 2:29:47 PM
Originally posted by xuanansusu:
Andy Hujessekim17 # Monday, August 27, 2012 2:32:09 PM
Originally posted by xuanansusu:
Em vui còn ko hết thì lấy gì mà buồn hả chị
Andy Hujessekim17 # Monday, August 27, 2012 2:35:03 PM
Em còn bịch ớt với mấy cái đế chưa mua được, chị ráng đợi em xí nha chị, cuối tuần này em thi vi tính nên giờ chưa đi chợ được.
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Tuesday, August 28, 2012 7:21:30 AM
Originally posted by jessekim17:
uh,vườn nhà chị bao la luôn
Originally posted by jessekim17:
Chị định cuối tuần nghỉ lễ làm "nháp" thử bánh cưới cho thằng em bằng màu wilton nhưng em bận thì để tuần sau làm thiệt luôn vậy
Nhà chị xa quá,nếu gần chị mời em và Mẹ Su về quê ăn chị ăn cưới rồi...phụ làm bánh luôn
Andy Hujessekim17 # Tuesday, August 28, 2012 7:50:34 AM
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Tuesday, August 28, 2012 9:00:10 AM
Originally posted by jessekim17:
Nghe nói thấy dễ như ăn kẹo nhỉ
Mẹ và Su Suxuanansusu # Wednesday, August 29, 2012 4:12:54 PM
Nhà chị xa quá,nếu gần chị mời em và Mẹ Su về quê ăn chị ăn cưới rồi...phụ làm bánh luôn
Andy Hujessekim17 # Wednesday, August 29, 2012 4:42:06 PM
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Friday, August 31, 2012 1:29:53 PM