Dĩa mới
Monday, August 27, 2012 2:22:02 PM
Mình thường nổi hứng làm bánh lúc chiều tối, mà dạo này lại phải đi học buổi chiều cả tuần, học av thì tới 9h tối mới về nên chỉ làm bánh vào CN.Nhân dịp được tặng 1 cái dĩa (chả biết sao lại được tặng???) nên mình up 2 món đã làm gần đây. Món đầu tiên mình gọi là "Pizza cuộn"

Tiểu sử bản thân: Số là mình còn 2 "cục" bột từ gần 2 tháng trước làm pizza, định sẽ lại làm pizza nhưng nghĩ tới việc làm sốt cà rồi chuẩn bị nhân thì cơn lười lại nổi lên. Thế là "trong cái khó (vì lười) nó ló cái khôn (lõi)", cà chua và pho mai có sẵn rồi, lục tủ lạnh thấy bịch chà bông cũng ko biết từ lúc nào
, đành làm phước mà hóa kiếp cho em nó vậy. Cán cán, rắc rắc, cuộn cuộn...thế là pizza phiên bản lười ra đời 

Còn món thứ 2 thì nghe cái tên mà choáng nhá! Marble Matcha Castella ...(tèn ten ten!!)
Nhưng tiếc là mức độ hoành tráng của em chỉ có vậy thôi, còn "nhan sắc" thì chỉ đạt Trung bình - khá!

Ct gốc từ Anncoo Journal, nhưng mình ko thể làm giống 100% vì ko có khuôn gỗ mà phải xài khuôn sandwich. Tuy ngoại hình ko nổi bật nhưng được cái em rất ngon, rất mềm và ẩm sau 1 đêm trong tủ lạnh (theo yêu cầu của ct). Và ăn bánh lạnh cũng rất thú vị, mẹ đã khen những 3 lần và kêu mai mốt làm nữa đi

Haiz, hình như cái máy này ko bằng máy cũ, chụp ko nét (cũng có thể do khổ chủ tên Đỗ Văn Thừa cùi bắp) nhưng có cái để chụp là được rồi, mình chỉ dám theo mọi người về khoản baking thôi.













Mẹ và Su Suxuanansusu # Monday, August 27, 2012 4:22:49 PM
Mấy cái vân trong castella cũng đẹp nữa, vẽ có khó ko em?
Đúng là mình chỉ dám đu theo làm bánh chứ ko chụp hình đẹp nổi như mấy chị có máy xịn và có năng khiếu chụp ảnh
Brightclouds # Tuesday, August 28, 2012 2:28:09 AM
Hẳn là người rất hỉu em đó ..
Ước gì chị cũng được lười như em vậy.
Sophiasophiachan # Tuesday, August 28, 2012 5:19:08 AM
Andy Hujessekim17 # Tuesday, August 28, 2012 5:19:10 AM
@ Chị BC: Người tặng em cũng hơi đặc biệt xí xi á chị!
Andy Hujessekim17 # Tuesday, August 28, 2012 5:22:32 AM
Sophiasophiachan # Tuesday, August 28, 2012 5:31:39 AM
Andy Hujessekim17 # Tuesday, August 28, 2012 7:57:08 AM
Sophiasophiachan # Tuesday, August 28, 2012 8:46:08 AM
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Tuesday, August 28, 2012 9:11:46 AM
Nhưng nhìn bánh em thì thích lắm.Màu trà xanh là màu chị thích, nhìn mát con mắt
Andy Hujessekim17 # Wednesday, August 29, 2012 4:00:14 AM
Originally posted by sophiachan:
Em cũng mong là chị sớm được về nhà. Cố lên nha chị!
Andy Hujessekim17 # Wednesday, August 29, 2012 4:03:33 AM
Originally posted by trinhanhfamily:
Hehe, gọi chị tín đồ chiffon được rồi nha. Em cũng thích trà xanh và thấy thích bánh này nè, để lạnh mà vẫn mềm ẩm.
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Wednesday, August 29, 2012 4:27:19 AM
Originally posted by jessekim17:
Câu này chính xác...kàkà Chiffon với chị là muôn năm
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Wednesday, August 29, 2012 4:28:57 AM