Pate Gan
Sunday, September 2, 2012 3:39:49 PM

Hôm trước làm sandwich là ngay hôm sau làm pate liền, vẫn là theo yêu cầu của mẹ. Mình học được món này từ chị Thy (blog giadinhbao), em cảm ơn chị rất nhiều. Trước giờ ăn bánh mì em vẫn ko thích pate đâu, nhưng khi ăn pate mình làm với sandwich (cũng mình làm
) thì em phải thốt lên rằng: "Ta sẽ chẳng bao giờ mua bánh mì pate ngoài tiệm nữa!!" 

Mình đã làm pate 2 lần rồi, lần này thì xin phép chị Thy cho em viết ct ra đây để ghi nhớ và chia sẻ với mọi người:
- 300g gan heo: cắt nhỏ ướp với bột nêm, muối, tiêu, đường, nước mắm và hành tỏi băm.
- 200g thịt ba rọi: cắt miếng ướp bột nêm, muối, tiêu, đường, hành tỏi băm.
- 2 lát sandwich ngâm vào 1 bịch (220 ml) sữa tươi ko đường.
**Thực hiện: Đun nóng bơ hoặc dầu trên chảo rồi cho 1mc hành tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho thịt vào, thịt săn thì cho gan xào lửa lớn cho thấm gia vị. Khi thịt và gan đã chín thì tắt bếp cho 1mc rượu trắng vào. Để nguội.
Bánh mì ngâm sữa cho thấm rồi cho vào máy xay cùng với gan thịt, xay nhuyễn hỗn hợp. Sau đó đem hấp hoặc nướng cách thủy ở 170 độ C trong 40 phút.

Ngoài bánh mì ra thì mình còn có món này đây, bắp xào pate.
Ban đầu thì ko chắc lắm, vì làm biếng đi mua tôm khô nên xào đại với pate. Nhưng sau đó mình (lại) phải thốt lên rằng: "Sau này ta sẽ ko ăn bắp xào với tôm khô nữa!!"
(Hình như mình lăng xê món này hơi bị wá thì phải!
)












Sophiasophiachan # Sunday, September 2, 2012 10:13:07 PM
Pate mình tự làm thì ăn ngon khỏi nói rồi. chị cũng thích pate tự làm hơn, ăn ngoài hàng chị sợ lắm.
còn cái món bắp, nghe e lăng- xê vậy, chị cũng muốn thử cho biết quá...
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Monday, September 3, 2012 3:42:47 PM
Chi thich mon bap xao.Hom wa cung dinh lam nhung k mua dc bap.Ma bo xao voi pate ngon hon tom kho luon ha em? Hom nao thu moi dc
Andy Hujessekim17 # Monday, September 3, 2012 4:56:41 PM
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Tuesday, September 4, 2012 2:52:45 AM
Originally posted by jessekim17:
Lăng xê món mình tụe làm quá hé
Andy Hujessekim17 # Tuesday, September 4, 2012 7:20:53 AM
Originally posted by CuBi3:
Dạ, em mới đầu cũng ko thích nhưng giờ thì sáng nào cũng ăn sandwich với pate hết
Andy Hujessekim17 # Tuesday, September 4, 2012 7:22:16 AM
Originally posted by trinhanhfamily:
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Tuesday, September 4, 2012 7:36:30 AM
Originally posted by jessekim17:
uh thì em nói homemade nhưng mà tự trong lòng chị hiểu ý em đang nói memade
Hôm qua mới làm cái bánh kem nháp để thử màu xịn nè.màu lên đẹp lắm em nhưng mà sao chị làm giống em là chấm màu vào rồi dùng muỗng ngóay nhiệt tình mà sao khi bắt bông kem nó bị rỗ quá chừng em ui.
Ah,với lại lúc mình đánh kem để chà láng đó,thì cái kem ntn là vừa nhỉ? Nó có cứng dẻo giống lòng trắng trứng hok hay cứng hơn nữa.Hôm qua không biết chị đánh sao mà khi bắt kem phủ đầy bánh để chà láng đó (theo kiểu Andee chỉ) thì đặt dao vào chà là kem rổ ngay.Có phải do chị đánh kem cứng quá không nhỉ?
Andy Hujessekim17 # Tuesday, September 4, 2012 8:13:31 AM
Em vừa làm cái bánh kem pha màu cũng bị rổ nè
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Tuesday, September 4, 2012 9:27:36 AM
Với lại mặc dù kem bị rỗ là kem rất cứng nhưng khi chị bắt hoa thì cái hoa hồng cứ mềm oặc không đứng vững để mình bắt cánh.Xem clip thấy mấy chị bắt hông thì cái hoa nó đứng rất vững trên cái dù còn của chị thì nó quẹo hẳn sang 1 bên
Andy Hujessekim17 # Tuesday, September 4, 2012 3:11:32 PM
Hic, thiệt tình là cái vụ bắt kem này em cũng chưa rành nữa, tới giờ này em còn chưa chà láng ngon lành nữa là
Mẹ và Su Suxuanansusu # Tuesday, September 4, 2012 4:28:15 PM
@ Chị Trinh: đợt này chị Trinh cũng mua màu Wilton nữa hả? hic hic, em cũng mua màu nhưng bữa giờ chưa dám làm gì hết, sợ nó hư uổng
Thấy chị với Andy Hủ bàn cái vụ kem trang trí bánh mà em thấy nôn nao luôn nè! 2 chị em bàn bạc kinh nghiệm đi rồi vài bữa em qua thỉnh giáo nghen
Hương Nguyễnpooh28488 # Tuesday, September 4, 2012 4:57:04 PM
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Wednesday, September 5, 2012 4:47:55 AM
Originally posted by xuanansusu:
Định cán thử trung thu ngàn lớp nhưng Bi nhà chị bám mẹ quá nên cũng không "mần" ăn gì được hết nè.Phải tranh thủ Bi ngủ trưa.Nhưng mà ngủ trưa không có mẹ nằm cạnh là mau thức lắm
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Wednesday, September 5, 2012 4:55:54 AM
Originally posted by jessekim17:
Mấy hôm nay lợn lờ banking fun và có kêu cứu vụ kem bị rỗ í thì chị nguyệt có hướng dẫn là do kem quá cứng mình có thể chữa cháy bằng cách cho thêm 1 ít topping lỏng vào rồi dùng phới quậy đều vài vòng lên để kem mềm lại.
Nhưng chị đang thắc mắc thế này: mình đánh top để chà láng thì đánh mềm tí.Sau khi chà láng xong thì top dường như cũng đã hơi chảy rồi.Vậy nếu:
1/ mình sẽ cho thêm top dạng lỏng vào rồi dùng máy đánh bông cứng thích hợp bắt bông thì có được không?
2/ Mình chỉ đánh 1 lượng kem vừa đủ dùng để chà láng bánh thôi rồi sau khi chà láng xong mình lại lụi cụi đánh tiếp phần kem để trang trí? Cái này thì thấy nó mất thời gian và khó đánh vì mỗi lần đánh ít quá nhỉ?
Cứ thắc mắc mãi đây vì thấy bánh mọi người làm bằng top mà hoa hòe vẫn mịn màng như gái 18, còn mình thì
Andy Hujessekim17 # Wednesday, September 5, 2012 5:49:09 AM
Originally posted by xuanansusu:
Hình như ngta làm vậy để pate giữ được lâu mà ko cần bảo quản lạnh đó chị. Em thì làm xong bỏ vô hộp đậy kín rồi cho vô tủ lạnh, ăn 1 tuần là hết rồi.
Andy Hujessekim17 # Wednesday, September 5, 2012 5:53:08 AM
Originally posted by pooh28488:
Dạ, ko có gì đâu chị, em cũng học từ người khác thôi. Em còn chả biết mùi vị pate ngoài tiệm thế nào nữa vì đó giờ ko có mua, giờ làm đc rồi nên chắc ko có cơ hội mua lun
Andy Hujessekim17 # Wednesday, September 5, 2012 6:00:32 AM
Em cũng có biết vụ mình thêm kem lỏng vào sau khi đánh xong để kem mượt hơn khi đọc bên blog Andee, nhưng đó là khi mình lỡ đánh wá cứng. Còn nếu kem để lâu bị rổ rồi thì có chữa bằng cách đó được ko?
Em làm thì thấy kem chà láng còn dư hơi chảy rồi mà mình thêm kem lỏng vào đánh cũng khó bông cứng lắm vì kem hết lạnh rồi, nó cứ mềm mềm nên bắt bông ko đứng được.
Em cũng thích gắn trái cây nữa, nhìn hiện đại và sang hơn nhưng nhiều khi làm 1 cái bánh mà phải mua cả đống. Gắn 1 loại thì nhìn chán mà mua nhiều loại thì phí.
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Wednesday, September 5, 2012 8:17:02 AM
Originally posted by jessekim17:
Theo chị Nguyệt chỉ thì được đó em.Cho kem lỏng vào dùng phới quấy vài vòng cho kem mịn lại chứ không dùng máy đánh nhé
Originally posted by jessekim17:
Vậy thì không được rùi
Originally posted by jessekim17:
uh, y chang chị.Chị mua cả chùm nho,1 trái cam Mỹ, 100gr dâu hơn cả trăm nghìn mà chỉ xài mỗi thứ có mấy trái.Đau lòng
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Wednesday, September 5, 2012 9:05:57 AM
Originally posted by jessekim17:
bọc miếng mỡ ở ngòai giúp món pate không bị khô đó màAndy Hujessekim17 # Wednesday, September 5, 2012 10:00:17 AM
Hong kim hanhmot-di-vang # Wednesday, December 5, 2012 5:03:17 PM