My Very First Mooncakes
Thursday, September 27, 2012 4:15:21 PM

Đã dự định từ năm ngoái khi mà lò mò làm bánh và viết blog, rồi biết được rằng bánh trung thu hoàn toàn có thể làm tại nhà. Vẫn biết là rất khó và ko đơn giản chút nào, nhưng đến khi bắt tay vô làm thì mới thấy là...khó thiệt.

Để có được những cái bánh này mình phải cảm ơn rất nhiều người, chị Thy, chị Sophia, Chị Lẩm Cẩm và cả em Phương Trúc nữa. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, chỉ dạy và cổ vũ tinh thần cho em.


Bánh tuy ko đẹp nhưng là do chính tay mình làm, từ A tới X (vì nhân thập cẩm là nhờ chị Thy làm dùm
) Haiz..nói "ko đẹp" là nói giảm nói tránh rồi, chứ thẳng thắng mà nói thì nó "xấu tệ", nhưng nghĩ dù sao cũng là lần đầu, phải post để năm sau còn so sánh được. Ko phải em định ém hàng hay gì đâu, nhưng mãi đến hôm nay mới viết bài là vì phải chờ cắt cái bánh thập cẩm cuối cùng, còn lại đem biếu hết rồi nên ko cắt chụp được. Nghĩ tới mà xấu hổ gì đâu, bà con làm bánh đẹp rạng ngời và show hàng hết rồi, mình lẹt đẹt tới trễ mà còn ko ra gì nữa. 

Thêm 1 chuyện làm buồn lòng chiến sĩ nữa, số là mọi người thương tình thợ nghèo mà ko chịu nhận, cứ nhất định đòi mua. Mà mua thì trả tiền, trả tiền thì ăn phải ngon mới chịu. Sau khi thử bánh thì bà con nhận xét thế này: "Vỏ bánh hơi cứng." Mình hỏi lại: "Ủa, vỏ cứng hả ...?" Đáp: "Uhm, cứng hơn bánh Kinh Đô." Mình cứng họng!!! Làm sao có thể so sánh bánh nhà làm (ấy là mình chưa muốn nhắc đến LẦN ĐẦU đó) với 1 thương hiệu nổi tiếng mười mấy năm được chứ?? ...buồn
Xin lỗi đã bắt mọi người nghe em than thở, em cắt bánh mời mọi người đây. Chắc ai cũng ăn bánh đến ngán rồi, nhưng nếu ko chê thì ăn với em 1 miếng cho vui nha! Hic, nhà nghèo nên chẳng có trà để đãi luôn!

Nhân đậu xanh nè!

Nhân trà xanh và nhân hạt sen..

..và nhân thập cẩm. Cảm ơn chị Thy rất nhiều, ai ăn cũng khen ngon hết, khi em nói em mua thì đều nhận được cùng 1 câu trả lời: "Hèn gì..."














Khanh VanTheresaPham # Thursday, September 27, 2012 8:18:50 PM
Sophiasophiachan # Friday, September 28, 2012 12:09:47 AM
Chị khoái cái "tinh thần" học hỏi của e quá.... chắc chắn năm sau bánh cảu e sẽ có thể so sánh dc với bánh KĐ đó..... e yên tâm đi....
trinh04 # Friday, September 28, 2012 12:41:28 AM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, September 28, 2012 2:05:04 AM
Chị mới đi mua 2 cái bánh tiệm về so sánh với bánh mình làm nè, bánh tiệm làm nhân sao mà mềm dẻo và trong veo, vỏ bánh khô ráo. Chị cứ cầm 2 cái bánh nhìn đã rùi ăn thử, nhân bánh tiệm, xong rùi nhân bánh chị, rùi bánh tiệm rùi bánh chị
Mẹ và Su Suxuanansusu # Friday, September 28, 2012 7:07:47 AM
Ủa mà cái vỏ bánh chị thấy gần giống Kinh Đô rồi đó em, thấy ngon mà! Em tặng cho ai mà người ta chê này chê nọ thì em lấy lại rồi tặng cho chị hén, bảo đảm ko chê tiếng nào
Mà chị thấy ở Hà Nội có hàng bánh trung thu cổ truyền gì đó đông khách dữ lắm, nghe đồn là rất ngon, nhưng nhìn cái vỏ họ làm ( chị thấy trên báo ) thì ko đẹp chút nào cả, nhân muốn phòi cả ra ngoài. Vậy cứ yên tâm là em làm bánh còn đẹp hơn cả hàng bánh nổi tiếng nghen!
Mẹ và Su Suxuanansusu # Friday, September 28, 2012 7:08:59 AM
Andy Hujessekim17 # Friday, September 28, 2012 7:35:53 AM
Originally posted by TheresaPham:
Thôi chị cho em xin lại đôi dép
Andy Hujessekim17 # Friday, September 28, 2012 7:38:46 AM
Andy Hujessekim17 # Friday, September 28, 2012 7:40:26 AM
Originally posted by trinh04:
Dạ, cảm ơn chị, em mời chị! Mà chị khen lầm em rồi
Andy Hujessekim17 # Friday, September 28, 2012 7:42:55 AM
Mà khi nào tìm ra bí quyết chị nhớ truyền dạy lại cho em với nha!
Andy Hujessekim17 # Friday, September 28, 2012 7:45:55 AM
Wa trung thu chắc em cũng cho lò đi nghỉ mát 1 thời gian wá. Em hóng cái album nước giải khát của chị đó nhe
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Friday, September 28, 2012 8:31:01 AM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, September 28, 2012 9:36:27 AM
Originally posted by jessekim17:
hihihi... thì ăn hết nên sáng nay chị phải chạy bộ khùng luôn nè
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, September 28, 2012 9:37:52 AM
ngoaibexu # Friday, September 28, 2012 9:59:46 AM
Andy Hujessekim17 # Friday, September 28, 2012 2:59:00 PM
Originally posted by trinhanhfamily:
Nhưng mà bi giờ thì chị thành nghề luôn rồi. Ko biết mấy mùa trung thu nữa em mới được như chị nhỉ??
Phải chi tới dịp trung thu em được xuống nhà chị học nghề hen!
Andy Hujessekim17 # Friday, September 28, 2012 3:01:27 PM
Em cũng mún làm thử bánh dẻo cho biết nhưng ko có chỗ tiêu thụ chị ơi. Ko ai thích bánh dẻo hết, mà làm thì ko thể chỉ làm 1-2 cái được.
Andy Hujessekim17 # Friday, September 28, 2012 3:02:38 PM
Originally posted by ngoaibexu:
Em cảm ơn chị!
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, September 28, 2012 3:19:25 PM
Originally posted by jessekim17:
Đâu có ăn 1 lúc đâu em, ăn 1 chút rùi nghỉ uống miếng trà, rùi lại ăn 1 chút, nghỉ 1 chút rùi ăn tiếp, lai rai suốt buổi hihihi....
Andy Hujessekim17 # Friday, September 28, 2012 3:26:40 PM
trinh04 # Friday, September 28, 2012 4:44:42 PM
Originally posted by lamcam1:
Andy oi cho chi muon bep nha em noi chuyen voi chi Lam cam chut nha tai chi muon add voi chi Cam ma vao bep nha chi ko duoc san day vao nha em noi luon,mong em thong cam,thanks Chi Lam cam oi em muon add friend voi chi nhung vao bep nha chi thi ko add duoc,em thay may chi em khen banh trung thu nha chi qua em muon xem de duoc hoc hoi kinh nghiem cua chi,mong la chi add friend em,cam on chi.Em chuc chi va gia dinh trung thu doan vien,vui veLẩm Cẩm lamcam1 # Friday, September 28, 2012 5:10:31 PM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, September 28, 2012 5:11:13 PM
Originally posted by jessekim17:
Chị cũng hy vọng như vậy
linh vuxiangling # Friday, September 28, 2012 9:37:16 PM
Em dung buon khi moi nguoi nhan xe't ban'h cung hay gi`, co' nguoi nhan xe't thi` minh moi mau hoc hoi de tien bo. Chac moi nguoi muon giup em nen moi nhan xet the thoi.
Sophiasophiachan # Saturday, September 29, 2012 12:14:28 AM
Andy Hujessekim17 # Saturday, September 29, 2012 1:33:38 AM
Originally posted by xiangling:
Dạ, em biết là mọi người cũng góp ý chân thành thôi, nên em buồn có chút xíu à
Andy Hujessekim17 # Saturday, September 29, 2012 1:35:47 AM
Originally posted by sophiachan:
Em cũng bị có vụ thiếu trọng lượng đó chị. Đúng là mình làm lần đầu thì thiếu kinh nghiệm đủ thứ chị ha. Nhưng bây giờ thì em cũn bỏ túi kha khá kinh nghiệm rồi, năm sau sẽ...phục thù..
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Saturday, September 29, 2012 4:16:42 AM
Originally posted by jessekim17:
Hoan nghênh em,nhà chị thiếu thợ tìm đỏ mắt,có thợ miễn phí lại tay nghề "xịn" vậy ngu gì không bắn pháo bông chào đón
phương trúcphuongtruc128 # Sunday, September 30, 2012 10:03:07 AM
Andy Hujessekim17 # Sunday, September 30, 2012 1:36:02 PM
Tại em ko chịu khoe chứ anh dám chắc bánh em làm rất đẹp ấy chứ!
Hương Nguyễnpooh28488 # Sunday, September 30, 2012 3:38:42 PM
Andy Hujessekim17 # Sunday, September 30, 2012 3:41:34 PM
Bảo's Familygiadinhbao # Monday, October 1, 2012 5:44:22 AM
Hương Nguyễnpooh28488 # Monday, October 1, 2012 6:21:15 AM
Originally posted by jessekim17:
hehe, chị ko tính nhân TC đâu vì vốn dĩ ko thích nên ko để ý đến ẻm, 2 nhân kia là chị thấy giống tiệm rùi đó
Andy Hujessekim17 # Monday, October 1, 2012 1:24:54 PM
Originally posted by giadinhbao:
Nói bánh đầu tay là năm đầu đó chị, còn lần đầu thì vỏ hơi cứng. Đây là bánh lần 2 sau khi chị chỉ em cách nhồi bột và nướng bằng khay nhôm đó
Andy Hujessekim17 # Monday, October 1, 2012 1:27:25 PM
Originally posted by pooh28488:
Dạ, vậy em mời chị bánh đậu xanh với hạt sen nha! Đậu xanh em sên 3 lần thì hết 2 lần biếu thổ địa đó chị. Đây là lần may mắn nhất!
Andy Hujessekim17 # Tuesday, October 2, 2012 3:05:53 PM
Brightclouds # Friday, October 5, 2012 3:25:00 AM
Tóm lại là bánh của em ngon lành - với lần đầu - he he ...
Andy Hujessekim17 # Friday, October 5, 2012 6:35:52 AM
Hương Angelahuongangela # Friday, October 5, 2012 6:56:15 PM
Andy Hujessekim17 # Saturday, October 6, 2012 4:09:44 AM
Hoang Thuyhoangthuy76 # Monday, October 15, 2012 7:50:16 PM
Andy Hujessekim17 # Tuesday, October 16, 2012 5:00:46 AM
Originally posted by hoangthuy76:
Em cảm ơn chị đã động viên!
Sang năm nhất định em sẽ xách cặp wa chị học mới được.