Tôi, bạn cũ, người quen và facebook...
Saturday, October 6, 2012 4:06:14 PM
...chưa bao giờ thích. Mà hình như tôi cũng chưa từng thích những thứ mà đáng lẽ giới trẻ phải thích. Nhớ cái thời game online đang là cơn sốt, bọn bạn cùng lớp suốt ngày bàn tán xôn xao từ Võ lâm truyền kì cho tới Audition. Tất nhiên là tôi lúc đấy như vịt nghe sấm, cũng tủi lắm nhưng chưa bao giờ có hứng thú tìm hiểu. Có thể tôi không bình thường, hoặc là do tôi già trước tuổi, mà nghĩ lại thì già trước tuổi cũng là không bình thường rồi. Nói tóm lại là tôi không bình thường. Và vì không bình thường nên tôi không thích facebook (xin lỗi những ai trót không thích facebook như tôi!)
Nói thì nói vậy, rồi một ngày tôi cũng lập facebook. Vậy là có khối người ngạc nhiên, kiểu như tôi vừa mới...xuống núi vậy. Và cái điều mà tôi luôn hình dung về facebook, thật ra thì nó...đúng là như vậy. Tôi có cảm giác như mình đang đứng giữa phố chợ, xung quanh là rất nhiều người, quen có, lạ có. Tôi đã từng nói chưa nhỉ, là tôi không thích cảm giác đó chút nào. Dù vậy tôi vẫn phải thừa nhận rằng, nhờ có nó mà tôi mới tìm lại được những người bạn cũ. À không, phải nói là những người đó mới biết tôi vẫn còn tồn tại.
Tôi vẫn thường nói đùa với mọi người rằng chắc tôi là đứa cuối cùng không có facebook còn sót lại. Ừ thì tôi quê mùa, lạc hậu, tôi không nắm bắt được thời đại công nghê thông tin, blah blah blah... nhưng tôi vẫn sống sót hết ngày này qua ngày khác đó thôi. Mặc kệ cuộc sống có gói gọn trong bán kính không quá 10km. Nhưng nói tới nói lui thì tôi cũng đã tạo một cái. Không phải tôi viết cái entry này là để khoe khoang về "kì công" mà tôi đã thực hiện, chỉ có điều đến hôm nay tôi mới nhận ra rất nhiều điều, đúng hơn là rất nhiều sự thật hiển hiện ngay trước mắt mà tôi đã không nhìn thấy. Đơn giản là bởi vì tôi không có facebook.
Có một đứa bạn nhận ra tôi ngay dù không có tên hay hình ảnh gì minh hoạ. Tôi đã nghĩ chắc nó nhìn ngày sinh, nhưng nó bảo đơn giản là vì tôi chỉ kết bạn với những đứa bạn học ở trường. Nhưng như thế chẳng phải mới hợp lý sao? Người không quen biết thì "add" làm gì? Vậy là tôi ngộ ra một điều đó là trên facebook, ta cứ kết bạn vô điều kiện, miễn sao cái "friendlist" của ta dài dằng dặc là được rồi. Có nhiều đứa "accept" xong lại hồn nhiên hỏi: "Ai thế?". Đi dạo một vòng mới thấy người ta ai cũng có ít nhất vài trăm đến vài nghìn bạn. Bạn đâu là lắm thế nhỉ? Rồi thì làm sao nhớ hết tên tuổi quê quán của từng người đây? Tôi sinh ra được cái tính rất...hay quên, nên cũng chẳng cầu có nhiều "bạn" để rồi chả biết ai là ai.
Chuyện khiến tôi vui nhất có lẽ là được gặp lại những người từng-là-bạn trước đây, hay theo như mọi người vẫn gọi là bạn cũ. Không phải tôi chảnh chẹ hay làm cao gì, nhưng tôi có những khái niệm rõ ràng về các mối quan hệ. Bạn bè, bạn học và người quen, hoàn toàn không giống nhau. Nếu giải thích cặn kẽ thì chắc tới mai mới hết, cái chính là tôi được gặp lại những người bạn học trước kia. Có người đã đi làm, có người đã lập gia đình, không biết có ai có con chưa, nhưng nói chung mọi người đều đã thay đổi. Còn tôi thì sao? Tôi có thay đổi không, trong mắt mọi người? Sau cuộc vui hội ngộ thì tôi nhận ra sự thật đó là chúng tôi dường như không còn có chung một thế giới nữa. Mỗi người giờ đã có một thế giới riêng, hay phải nói là một cách nhìn thế giới riêng. Chúng tôi không còn là những cô cậu học trò ngày ngày chỉ biết sách vở, thầy cô và bạn bè nữa. Giờ chúng tôi đã không còn là bạn học, một vài thông tin hay những tấm hình trên facebook có đủ để xem chúng tôi là bạn bè? Hay tôi sẽ thêm một khái niệm nữa cho các mối quan hệ của mình, đó là bạn-facebook?
Có lẽ, giờ chúng ta sẽ là những người quen mà thôi!













Đôngnarcissus4913 # Saturday, October 6, 2012 5:33:05 PM
Có cảm giác nó như một bờ cát, dù cố gắng in dấu chân mình lên trên thì cũng bị sóng cuốn mất
Mặc dù không phủ nhận nó giúp mình tìm kiếm và liên lạc với bạn bè dễ dàng hơn nhưng nhiều khi thấy người người nhà nhà update status nhưng chẳng mấy người hỏi thăm đến nhau, bỗng dưng cảm giác thứ tình cảm trên ấy hơi hời hợt
Sophiasophiachan # Saturday, October 6, 2012 11:41:45 PM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Sunday, October 7, 2012 12:46:45 AM
Le To Quynhnaki1702 # Sunday, October 7, 2012 12:11:05 PM
Nhưng cái quan trọng là mình sử dụng nó như thế nào, chắt lọc thông tin ra sao và đối xử với bạn - người quen - người lạ bằng cách nào. Đơn giản chỉ là vậy. Thôi anh cứ suy nghĩ 1 cách tích cực lên nha. Hehe.
Andy Hujessekim17 # Sunday, October 7, 2012 3:11:09 PM
Originally posted by narcissus4913:
Hi, mình ko có ý định đặt dấn ấn gì cho riêng mình cả. Khi gặp lại tụi bạn cũ, cả đám xúm xính hỏi đủ thứ chiện, thấy vui vui. Đến khi định chào nhau thì 1 đứa phán thế này: "hôm nay tạm biệt là ngày mai im thin thít." Mình nghĩ cũng đúng, hơi đâu mà ngày nào cũng lên tán dóc như thế. Đúng là tình cảm rất hời hợt, ấy là mình nói đến bạn cũ đó chứ chưa bàn tới bạn mới quen kia.
Andy Hujessekim17 # Sunday, October 7, 2012 3:14:23 PM
Originally posted by sophiachan:
Đúng là cứ chăm chăm vào nó thì rất mất thời gian chị ha. Bạn em nói nó cứ mở máy lên là vô fb, nhìu khi chẳng để làm gì cả, giống như 1 phản xạ vậy. Xong rồi đọc 1 đống status trên trời dưới đất, vậy thôi cũng hết mấy tiếng đồng hồ.
May mà chị ko thích fb, nếu ko thì thời gian đâu mà làm được nhiều món ngon cho em ngắm chứ.
Andy Hujessekim17 # Sunday, October 7, 2012 3:17:58 PM
Originally posted by lamcam1:
Dạ, cái gì nhìu wá cũng ko tốt chị ha!
Andy Hujessekim17 # Sunday, October 7, 2012 3:19:25 PM
Originally posted by naki1702:
Uhm, cảm ơn em đã chia sẽ. Anh cũng ko nghĩ về fb một cách tiêu cực lắm đâu. Khách wan mà nói thì nó khá hữu ích trong việc "keep in touch" với bạn bè mà.
Andy Hujessekim17 # Sunday, October 7, 2012 3:22:20 PM
Originally posted by CuBi3:
Ui, ghê vậy hả chị? Em cũng có nghe nhìu chiện về những mối wan hệ ảo như vậy. Nên em luôn prefer cách thức lạc hậu và cổ điển nhất để kết bạn đó là gặp gỡ và tìm hỉu
Đôngnarcissus4913 # Sunday, October 7, 2012 3:45:40 PM
Originally posted by jessekim17:
Ý mình là muốn cho ai đó biết ta tồn tạiAndy Hujessekim17 # Sunday, October 7, 2012 4:31:06 PM
Originally posted by narcissus4913:
À, mình hỉu ý bạn rồi. Mình chỉ comment khi thật sự muốn nói điều gì đó, chứ ko phải còm theo phong trào, có cảm giác những lời nói rất giả tạo.
Nếu đó là 1 người bạn thật sự, mình nghĩ họ sẽ biết được tình cảm của bạn thôi
Đôngnarcissus4913 # Sunday, October 7, 2012 4:34:51 PM
Thế nên FB đã deactive từ lâu
Mẹ và Su Suxuanansusu # Monday, October 8, 2012 3:26:11 AM
Bởi vậy những tâm sự hay nhật ký thường ngày của chị, chị đều viết ở blog Opera với số lượng bạn hạn chế thôi, còn bên FB thì ko dám mở miệng nhiều vì sợ bị "vạ miệng"
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Monday, October 8, 2012 4:54:02 AM
bây giờ nhiều đứa cứ kêu lên FB đi,tụi nó cập nhật tình hình tụi nó hằng ngày nhưng chị chào thua.Mấy lần đã vào nhưng như giống em nói "cảm giác như mình đang đứng giữa phố chợ, xung quanh là rất nhiều người, quen có, lạ có" làm mình cảm giác lạc lõng chứ không như opera.Vì thế mà lần nào vào FB đứng tần ngần lục lạo 1 hồi rồi chóng mặt mém xỉu đi ra
Andy Hujessekim17 # Monday, October 8, 2012 5:54:05 AM
Originally posted by xuanansusu:
Haha.. em like cái còm này nha
Andy Hujessekim17 # Monday, October 8, 2012 5:55:46 AM
Originally posted by trinhanhfamily:
Dường như mấy chị bên Opera ai cũng ko thích fb hết. Em cũng thấy giống chị, vào O giống như vào 1 căn phòng toàn người thân quen còn vào fb giống như mình đi ra chợ vậy
Brightclouds # Monday, October 8, 2012 7:08:57 AM
Ngô Trường Duythangduybo # Monday, October 8, 2012 8:31:53 AM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Monday, October 8, 2012 12:09:45 PM
Originally posted by jessekim17:
Chị ngố lắm, hổng biết địa chỉ fb của mình là gì nhưng tên chị bên fb vẫn là "lam cam", em search thử có ra không? avatar của chị là hình bánh opera màu chocolate có 1 bông hồng đỏ
Chính Anchinhan100 # Monday, October 8, 2012 1:03:52 PM
Có một câu chuyện nhỏ làm mình đau đáu khi xài face. Một nhỏ bạn học ba năm cấp ba, quen cũng khá thân, mình add face nó nhưng không accept lại trong khi nó add friends nhiều đứa khác trong lớp mình. Mình có hỏi lý do vì sao không accept, coi thường bạn bè vậy sao. Nó bảo gọn lỏn: Có những thứ ta nên duy trì nó ngoài đời thực chứ không phải là mạng ảo...
Từ đó không bao giờ add bừa bãi, và lâu lâu làm vài đợt thanh lọc bớt để giảm số lượng friends.
Andy Hujessekim17 # Monday, October 8, 2012 1:14:30 PM
Originally posted by Brightclouds:
Là gì vậy chị? Có phải là em nói ko thích nhưng vẫn lập fb ko?
Andy Hujessekim17 # Monday, October 8, 2012 1:15:04 PM
Originally posted by thangduybo:
Thanks
Andy Hujessekim17 # Monday, October 8, 2012 1:18:08 PM
Originally posted by chinhan100:
Nếu có thể tớ sẽ like câu nói này
Chính Anchinhan100 # Monday, October 8, 2012 2:36:36 PM
À, người đó là bạn với mình luôn trên blog Opera cũ mà blog mình thường không share cho bất cứ ai quen ngoài đời. Một người tính cách cũng khá đặc biệt để nhớ.
Ngô Trường Duythangduybo # Monday, October 8, 2012 2:42:27 PM
Andy Hujessekim17 # Monday, October 8, 2012 3:14:11 PM
Originally posted by chinhan100:
Ko lẽ lại lập 1 cái fb có tên "Hội những người anti facebook" nhỉ!
Hương Nguyễnpooh28488 # Monday, October 8, 2012 7:21:44 PM
Nói thật thì chị thích post hình lên fb hơn vì nhanh, gọn, ko cần dài dòng văn tự. còn bên này post hình mà ko viết gì thì chị thấy kì sao đó, mặc dù rất thích vào đây "khoe" nhưng câu chữ của chị nó cứ cụt ngũn là nản rồi nên nhiều khi dồn bài lại post 1 lần. Chị vẫn luôn căn cắn trong lòng, ko biết bao giờ mới khắc phục dc
Andy Hujessekim17 # Tuesday, October 9, 2012 4:57:02 AM
Hương Nguyễnpooh28488 # Tuesday, October 9, 2012 7:01:38 AM
Chính Anchinhan100 # Tuesday, October 9, 2012 10:33:39 AM
Hương Angelahuongangela # Saturday, October 13, 2012 6:08:15 AM
Andy Hujessekim17 # Saturday, October 13, 2012 1:43:11 PM
NhaTuTi # Thursday, October 18, 2012 10:29:36 AM
Andy Hujessekim17 # Thursday, October 18, 2012 2:18:21 PM