Ăn chơi Tết Tây...
Thursday, January 3, 2013 7:24:43 AM
) muốn khoe với mọi người
Sáng 31/12 cả bọn đi xe máy gần 4 giờ đồng hồ, bây giờ coi lại mới thấy thiếu hình chạy xe
Đến nơi đã hơn 11h trưa, bạn chủ nhà thiệt là chu đáo, cơm nước xong xuôi hết rồi, vừa tới là chỉ việc ngồi vào xơi thôi 

Làm 1 tấm trước khi "xung trận"...

Sau đó là 1 loạt các hoạt động như...

Câu cá nè (câu cá sao ko dính cá mà dính mấy con này đây
) thật ra thì mình chỉ cầm cần câu để chụp đúng 1 tấm thế này, còn lại toàn đi làm phó nháy cho bọn nó

Sau 1 hồi "khuấy ao" thì được từng này, toàn 1 loại cá mình ko nhớ tên

Rồi hái dừa.. cả nhóm hơn chục đứa mà thằng chủ nhà nhất quyết nói 2 trái là đủ
May mà lúc này bọn nó vẫn mải mê câu cá, ko thì nó xúm lại đốn sạch dừa rồi
vì có 1 mình nên mình ko dám...động thủ

Vì là "hàng hiếm" nên phải cầm ca ngồi hóng thế này đây, nhưng vẫn tranh thủ pose hình :lo: ôi cái kiếp...cầm ca!!

Sau vụ hái dừa bất thành thì mình quay sang đào khoai mì nhà nó
ta nói có 1 gốc thôi mà được cả rổ to, chả biết có ăn uống được gì ko nhưng cứ lặt sạch đã..
Sau đó là công đoạn luộc khoai, vì cá đã được bố bạn làm cho, cả bọn xúm nhau lột vỏ khoai. Mình cũng làm nhiều lắm nhá! Mình đã đổ rổ khoai vào thau và...tạo dáng

Tới công đoạn chế biến khoai nè..đấy đấy..các bạn đang làm phía sau ấy..!!
Vậy là sau mấy tiếng đồng hồ lao động trong vườn nhà bạn thì bọn mình có 1 bữa cơm chiều đúng nghĩa cây nhà...cá vườn, lại ko có tấm nào vì còn bận "thực chiến" với bọn nó
Đến tối thì đi bộ ra siêu thị gần nhà để mua đồ chuẩn bị đón giao thừa..hừm, sao mình chả có tấm hình nào nhỉ?? Sau đó cả bọn đón giao thừa bằng những hoạt động hết sức "lành mạnh", nhậu nhẹt và đánh bài
mình chỉ tham gia 50% thôi (thiệt đó!!) 
Sáng hôm sau, nhóm đánh xe đi lòng vòng...hóng gió
ko khí ở đây thích thật, buổi tối và sáng sớm trời lành lạnh, ko như ở Sài Gòn nóng đến ko dám thò đầu ra đường. 
Đi dạo chán chê thì vào quán uống cafê nè (vần ghê ta!) Vào dịp Tết Tây nên quán đông ghê, đi lòng vòng muốn hết quán mới tìm được chỗ ngồi, cái bọn đi đến đâu là rần rần đến đó


Sau đó là vào rừng cao su thi Next To Model
Sao mình có mỗi cái dáng pose hình khoanh tay thế này nhỉ?!? 
Và hình dự thi của mình đây
chỉ là diễn thôi nhá!
Có mỗi tấm tuyên truyền bảo vệ môi trường là thế mà cũng bị "ném đá".. 

À..quên, còn 1 tấm cả bọn chụp hình theo trào lưu nghiêng đầu nữa, chả biết để làm gì nhưng đã gọi là "trào lưu" thì mình cứ...đu thôi
Dù chụp hình tập thể thì mình vẫn khác biệt..hehehe
À, còn nữa, mình cũng phát hiện ra cây ớt lạ, thằng bạn nói đó là ớt Đà Lạt. Lúc còn non thì nó màu tím, sau đó chuyển thành vàng cam rồi đỏ là chín, ko biết có ai từng thấy cây ớt này chưa chứ mình thì mới lần đầu.
Hehe..chương trình đến đây là hết rồi!! Hôm nay mình post hình tự sướng hơi nhiều, chị nào bị "bội thị" thì cho em xin lỗi nha! Và cũng lâu lắm rồi nhóm mới lại có 1 chuyến đi vui thế này, lại còn là lần đầu tiên kể từ sau khi ra trường nữa. Tuy niềm vui ko trọn vẹn vì còn thiếu 1 thành viên nhưng hy vọng sẽ còn có lần sau và khi đó sẽ có mặt đầy đủ mọi người.













Kim Thanhtraxanh1 # Thursday, January 3, 2013 7:33:17 AM
Sophiasophiachan # Thursday, January 3, 2013 7:40:29 AM
Brightclouds # Thursday, January 3, 2013 7:43:58 AM
Những niềm vui này không bao giờ có lại được sau ... nhiều năm nữa, cho dù có thành đạt, có nhiều tiền, chơi bời có hoành tráng hơn cũng sẽ không bao giờ có cảm xúc vui đến ngộp thở nhưng lại nhẹ nhõm như thế này. Hic.
Xem tất cả các hình, tới cái hình "dù chụp tập thể nhưng mình vẫn khác biệt" làm chị phải xem kỹ lại tới ... cận thị thì cũng phát hiện ra trước tiên là "em mình", sau đó thì phát hiện ra sự khác biệt .. hí hí ...
Còn cây ớt, chị chưa biết cây ớt này, nhưng chị đang tự hỏi ... à ... có khi nào là hai cây có hai màu khác nhau không, và cái vụ còn nhỏ thì tím, lớn thì cam và già thì đỏ đó chỉ là ... huyền thoại không ta ? Ha ha ... (nói chơi thôi nghe, không đúng thì thôi)
Andy Hujessekim17 # Thursday, January 3, 2013 7:49:47 AM
Originally posted by traxanh1:
Cảm ơn chị nha! Em cũng chúc chị năm mới vui vẻ!!
Andy Hujessekim17 # Thursday, January 3, 2013 7:51:36 AM
Originally posted by sophiachan:
Dạ, bọn em cũng ở thành phố như gà công nghiệp trong chuồng á
Andy Hujessekim17 # Thursday, January 3, 2013 7:56:56 AM
Originally posted by Brightclouds:
Nghe chị nói vậy chắc hồi đó chị cũng có những kỉ niệm thế này phải ko? Khỏi cần tới nhìu năm nữa, bây giờ coi hình lại em đã thấy tiếc rồi nè, ko biết còn bao nhiu dịp được ăn chơi thế này nữa
Originally posted by Brightclouds:
Originally posted by Brightclouds:
Haha..cái này thì đảm bảo 100% luôn, em chụp trên cùng 1 cây luôn á chị, ớt đỏ thì nó lặt hết rồi. Màu cam và đỏ thì em thấy rồi nhưng màu tím là em mới thấy lần đầu nên chụp lại.
Solbærsolbaer # Thursday, January 3, 2013 4:19:49 PM
Thấy mấy tắm hình em đi chơi vui quá, kỳ này chị có cơ hội về VN, chị chắc chắn là phải đi ra Bắc cho biết. Má chồng chị nói là Bắc và Huế đẹp hơn Nam. Bà thích nhất là Ha Long Bay.
Xuân Huỳnhxuanbusnel # Friday, January 4, 2013 12:16:41 AM
Brightclouds # Friday, January 4, 2013 1:55:41 AM
Originally posted by jessekim17:
Vậy à ... vậy chị nghĩ nó là ớt kiểng. Ăn có cay lắm không há ?
Andy Hujessekim17 # Friday, January 4, 2013 6:23:35 AM
Originally posted by solbaer:
Dạ, cảm ơn chị, em cũng chúc chị 1 năm mới thành công và hạnh phúc!
Andy Hujessekim17 # Friday, January 4, 2013 6:25:44 AM
Originally posted by xuanbusnel:
Tụi em chung nhóm học tập trong đại học nên chơi chung luôn, cũng ko biết là còn chơi với nhau thế này đến bao giờ nữa nhưng có dịp là cứ đi
Andy Hujessekim17 # Friday, January 4, 2013 6:27:20 AM
Originally posted by Brightclouds:
Em thấy nó cũng như cây ớt bình thường à, ớt chín ăn cũng cay lắm, còn ớt kiểng hình như nó tròn tròn chứ ko dài chị ha. Tại nó có màu tím nên em thấy lạ thôi.
Lê Thị Ngọc Trâmhenryhuy2811 # Sunday, January 6, 2013 5:57:13 AM
Andy Hujessekim17 # Sunday, January 6, 2013 10:50:46 AM
Em cũng xác định là sẽ sống ở SG rồi