Cafe #1: Đã từng thấy
Sunday, May 19, 2013 6:47:52 AM
) thử hỏi trong cái nóng gần 40 độ thế này thì còn muốn làm gì ngoài ngồi ôm cái quạt chứ!! =.=Dạo này mình có 1 sở thích mới, nói là mới chứ thật ra mình thích lâu rồi, chỉ là bây giờ nó mới lộ ra thôi. Quay lại.. sở thích đó là được đi khám phá những quán cafe mới. Mình thích đi cafe với bạn bè nhưng trước đây chỉ là những quán quen thuộc thôi. Mà khám phá những quán mới tuy thú vị nhưng cũng có những khó khăn đó nha!

Thứ nhất là có thể bị lạc đường.. =.= có thể mọi người sẽ cười vì lý do này nhưng với một đứa mù đường bẩm sinh như mình thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra
Như ngay trong lần này, cả bọn đi ăn ốc xong thì kéo nhau đi cafe, địa chỉ là do mình cung cấp nhá! Ấy vậy mà mình vừa cất tiền thừa vào ví xong ngẩng lên thì bọn nó đi mất tiêu @@ kết quả là sau khoảng 15 phút chạy lòng vòng thì mình tới nơi, phải nói dối là đi mua đồ để giữ tí thể diện nữa chứ! 
Thứ hai là như con bạn mình nói, lần đầu tới 1 quán nào đó thì phải "hi sinh" chấp nhận cái sự "ở nhà quê mới lên, em ở nhà quê mới lên.." =.= Bước vào quán mà cứ lơ ngơ láo ngáo, đứa này đẩy đứa kia như con nít đi chích ngừa vậy!
Bài mở đầu chuyên mục nên hơi dài dòng văn tự tí
À..mà hình như nãy giờ mình vẫn chưa giới thiệu chuyên mục nữa >.< Nói chung là do cái sở thích mà mình vừa đề cập ở trên ấy, cộng với cả cái lý do hết sức khách quan mà mình chả có món ăn thức uống nào mới để viết bài cả
Vậy nên cái chuyên mục này ra đời coi như là bài phát biểu cảm nghĩ của mình sau mỗi lần khám phá ra 1 quán mới, và cũng để cái bờ-lóc này không bị nhện giăng tơ nữa... @@Và cái quán mở đầu cho chuyên mục đây.. *ác-sần*
ĐÃ TỪNG THẤY CAFE..
Địa chỉ: 89/15 Hàm Nghi quận 1 Tp.HCM
Lối vào là 1 con hẻm nhỏ trên đường Hàm Nghi, với 1 cái bảng hiệu cũng nho nhỏ treo đầu hẻm @@ mà nếu không để ý sẽ không thấy luôn
Và trước cửa quán cũng không có bảng hiệu gì để biết đây là quán cafe, nói chung là hơi vất vả cho lần đầu. 5 điểm cho cái sự "dễ" tìm này.. =.=Quán trang trí theo phong cách cổ điển với nhiều không gian nhỏ riêng biệt. Cách bài trí tạo cảm giác như đang ở nhà chứ không phải là 1 quán cafe. Ánh sáng dịu nhẹ và âm nhạc vừa phải tạo không khí ấm áp, yên tĩnh. Điểm không gian: 8.5
Giá nước không rẻ nhưng cũng không quá đắt, khoảng tầm 40-60k. Phục vụ thì không thể nói là vui vẻ nhiệt tình nhưng cũng không đến nỗi tệ.. Điểm dịch vụ: 7
Thích hợp cho những buổi gặp mặt, tán gẫu, tâm tình... chứ không phải một đám nhí nhố, lăng xăng, thích tự sướng hơn cả tự ái...

P/s: Vì không có chủ đích viết bài nên hình ảnh mang tính tự sướng là nhiều, mình sẽ cố gắng khắc phục..^^
Bonus thêm cái hình chuẩn bị xuất phát (tự sướng trong mọi hoàn cảnh
) cho không khí nó sáng sủa tí chứ trong kia u ám quá rồi!! ^^













Brightclouds # Monday, May 20, 2013 2:24:08 AM
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Monday, May 20, 2013 4:02:41 AM
Em có lỡ chụp thì chụp kỹ kỹ những cái hay hay của quán để chị tham khảo nhé!
Chị tổng hợp hết cái hay thì chị sẽ open 1 cái quán nhỏ nhỏ xinh xinh
Rùa Conbabyturtles # Monday, May 20, 2013 3:32:40 PM
Andy Hujessekim17 # Tuesday, May 21, 2013 3:05:52 AM
Originally posted by Brightclouds:
Em sẽ cố gắng ạ!
Originally posted by trinhanhfamily:
Woa..hi vọng khi có dịp đi chơi Châu Đốc em sẽ được ghé wán của chị nha!
Andy Hujessekim17 # Tuesday, May 21, 2013 3:08:04 AM
Originally posted by babyturtles:
Hi, tớ fải đính chính chút xíu là tớ thích đi uống cafe vì thích ko khí của wán chứ thường thì tớ hay tự fa cafe ở nhà hơn
Rùa Conbabyturtles # Tuesday, May 21, 2013 3:30:20 AM
Lê Thị Ngọc Trâmhenryhuy2811 # Tuesday, May 21, 2013 11:55:05 AM
Andy Hujessekim17 # Wednesday, May 22, 2013 2:26:56 PM
Bảo's Familygiadinhbao # Friday, May 24, 2013 1:18:05 PM
Andy Hujessekim17 # Friday, May 24, 2013 3:02:47 PM