Cafe #3: Gác Hoa
Friday, June 28, 2013 11:24:56 AM
Một địa chỉ quen thuộc của các "thích-chụp-hình-ers"
Địa chỉ: 92/17 Phạm Ngọc Thạch P.6 Q.3 TP.HCM
Quán nằm cuối con hẻm nhỏ cũng ở cuối đường PNT luôn, ko quá khó để tìm. Khách gửi xe ở căn nhà đối diện quán, điểm trừ đầu tiên là khách phải mất phí gửi xe 5k. Tuy ko phải là to tát gì nhưng mình rất ghét các quán ăn uống mà thu tiền gửi xe..

Ấn tượng đầu tiên là quán tuy đẹp nhưng rất nhỏ, tầng trệt được khoảng 3-4 cái bàn. Hình trên là ở tầng 1, và còn 1 tầng thượng cũng nhỏ hẹp như thế. Điểm nổi bật ở quán là cách bày trí đẹp, sử dụng hoa tươi và tranh vẽ để trang trí. Ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng (hoặc cũng có thể là do ko gian nhỏ) nhưng hơi ngột ngạt nếu quán đông khách.
Quán này chống chỉ định cho việc họp nhóm bạn bè, tối đa 3 người là thoải mái nhất. Giá cả thì hơi cao, ai mà lỡ thích đi quán này thì lo nhịn ăn sáng đi là vừa..@@ giá nước từ 50-70k. Phục vụ vui vẻ, nhiệt tình (hẳn đây là 1 chiêu câu khách rùi, nhất là đối với các bạn nữ.. =.=)
Có vẻ mọi người đến đây uống cafe là chính, còn chụp hình là... mười @@ vậy nên việc giá cao để phụ thu cho phần trang trí bằng hoa tươi là chuyện đương nhiên. Nhưng một lần nữa ko gian nhỏ hẹp lại gây hạn chế cho quán khi người này người kia chạy tới chạy lui để chụp hình =.=
Vậy nên mình chỉ ngồi 1 chỗ để chụp thôi..
P/s: Mình được "khen" ốm với tấm hình này, nguyên văn là: "dạo này nhìn gầy xấu thế!"
... vui dễ sợ!! 













Unregistered user # Friday, June 28, 2013 2:10:04 PM
Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily # Friday, June 28, 2013 4:20:55 PM
Sophiasophiachan # Saturday, June 29, 2013 9:21:20 AM
Andy Hujessekim17 # Saturday, June 29, 2013 10:03:17 AM
@ Chị Sophia: em cũng đi vài quán ko có chỗ để xe phải gửi xe chỗ khác nhưng sau khi mình tính tiền thì nhân viên sẽ đưa 1 cái thẻ để lấy xe miễn phí.
Một wán nữa là chè thái Ý Phương trên đường Nguyễn Tri Phương đó chị biết ko? Nhân viên của wán giữ xe luôn nhưng cũng thu tiền, trong khi giá chè thuộc hàng cao nhất rùi.