Bánh kem "order" đầu tiên
Tuesday, November 22, 2011 3:22:09 PM
(tự hào)
Thật ra thì người "o đờ" chính là mẹ, hìhì mẹ nhờ làm bánh để tặng cho một đứa học trò thân. Nhưng như vậy cũng là cho người lạ rùi. Mẹ nhìn cái bánh xong thì
"ủa sao kì này làm đơn giản quá vậy!?!". Còn theo mình thì nó "sến mà sang"
, vì thời gian gấp rút nên mình không làm gì nhiều.Lúc trước mỗi lần chà láng mình thường làm theo Andee, dùng túi bóp kem thành những đường tròn rồi chà láng lại. Hôm nay bỗng dưng...làm biếng, đánh kem xong rồi "trét" lên luôn, phải ráng làm nhanh và tránh chà qua lại nhiều lần để kem không bị rổ. Kết quả thì...phù...cũng như mấy lần trước, nói chung tạm chép miệng cho qua vậy.


Và đây là lần đầu tiên mình bắt hoa hồng (nếu mấy cái bông đó được gọi là hoa hồng). Lần trước dùng đuôi sao xoắn xoắn thì con Quyên kêu là bông mười giờ
. Và mình phát hiện ra từ trước tới giờ cái đuôi hồng thuận thì mình gọi là hồng nghịch, còn cái đuôi nghịch thì mình tưởng là thuận
đơn giản là do mình...không biết bắt bông. Sau khi coi mấy cái clip trên youtube thì mình "giác ngộ", thế là liều luôn, chả thèm tập tành, cứ thế mà "khoắng". Dù sao thì cũng đỡ hơn mấy cái bông mười giờ
.Và sau khi thằng em ngồi hóng rồi thỏ thẻ: "em thấy thím Năm đưa lên chứ không đưa xuống", thì mình cải tiến và thành phẩm ra thế này:

Thằng này lắm lúc cũng được việc, haiz từ giờ phải bớt gay gắt với nó thôi













