My Opera is closing 3rd of March

ANDY'S WORLD

Finding my destiny...

Subscribe to RSS feed

Món (ngon) cho ngày của Mẹ


Hôm chủ nhật, ngày của Mẹ, mình nấu bún mắm. Nói là mình nấu nhưng phần lớn là Mẹ làm, dì Tư nêm nếm, nói chung là mình chỉ có cái idea và lý thuyết mà thôi bigsmile. Mấy mẹ con về nhà Ngoại chơi, nấu bún ăn, rồi tới chiều thì dì Tư đãi cháo vịt. Ôi, mình thích những ngày ko ăn cơm thế này!! bigsmile

Còn đây là Cinnamon Raisin Bread mình làm hôm thứ 7. Bánh rất ngon nhưng có 1 chuyện buồn là mình phải tạm chia tay với cái máy ảnh rồi sad ko chụp được mặt cắt, nhìn thì cứ như bánh mì gối thôi. Hẹn sẽ có một bài riêng cho em này, đây là ct mà mình sẽ còn làm lại, nhiều lần nữa smile
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28