Món ngon cuối tuần - P4
Sunday, June 3, 2012 4:22:05 PM
(hay nói cách khác là tuần này ko ai rủ đi chơi hết
)Và 2 món tuần này đều cho mẹ làm, mình chỉ là phụ bếp và phụ ăn

Thứ 7: Mì xào thập cẩm
Đây là món yêu thích của mẹ. Thông thường chỉ cần mì xào với thịt và rau là đủ với mẹ rồi, nhưng vì hôm nay mình phụ bếp nên bày vẽ thêm đậu hũ chiên, trứng chiên cắt sợi, cà rốt, nên mới thành mì xào thập cẩm. Mình ko mặn mà lắm với món này nhưng hôm nay tự nhiên thấy ngon lạ.
Tự nhiên thấy thích tấm này ghê, mình ko chỉnh sửa gì cả chỉ thêm cái khung rồi cứ thế up lên thôi. Ko có gì đặc biệt, chỉ là mình thích thế thôi

Chủ nhật: Cháo gỏi vịt
Để "Cháo gỏi vịt" mà ngại ghê vì chả thấy cháo đâu
Mọi người thông cảm vì tình hình là lúc đó sau cả buổi sáng vật lộn với con vịt rồi đủ thứ linh tinh khác thì đến khi hoàn tất cũng tới giờ ăn. Mình ko dám bày biện hay chụp choẹt gì vì bà con đang lăm lăm muỗng đũa trong tay đòi...thực. Cố gắng lắm có 1 tấm thế này.Đây là món yêu thích (thứ 2) của mẹ và cũng là món yêu thích (thứ 2 sau nghêu) của mình. Vì làm ở nhà nên ko đầy đủ như tiệm, mà thật ra là tại quên trước quên sau
Nhưng với mình thì thế này đã quá ngon rồi (người ko đòi hỏi
) Mẹ muôn năm!!












