Món ngon cuối tuần - Gà A-Z
Monday, March 11, 2013 7:43:57 AM
Phải dọn dẹp cho sạch thôi! Cũng lâu rồi ko làm món gì ngon ngon vào cuối tuần hết. Hôm nay phủi bụi blog bằng 1 series gà đây 

Món cánh gà chiên xù thì wá wen thuộc rồi, làm đi làm lại mãi nhưng vẫn được bà con ủng hộ
Một dĩa thế này với tô canh rau nữa là xong bữa trưa thứ 6 - 8/3, chiều tối thì ai cũng đi chơi hết rồi.
Mẹ đi chơi 8/3 xong xách về 1 con gà vườn to vật vã @@ .. trong khi nhà mình thì lại ăn uống rất chi là nhỏ nhẻ. Vậy là nửa con được ướp gia vị để sáng thứ 7 có món gà nướng mật ong này đây, cũng tiện lợi vì ướp từ tối thứ 6 nên sáng hôm sau mình đi dạy về là bỏ vô lò thôi
Chỉ có mỗi tấm ẻm mới ra lò thế này vì mình khéo wá nên chặt gà như...chẻ củi 

Còn nửa con thì sáng CN mẹ nấu cháo gỏi gà đây. Mình lo phần nêm cháo và trộn gỏi, oách chưa!
Dù cháo thật ngon nhưng với mình thì nó vẫn xếp sau cháo vịt vì ko có nước mắm gừng.
Món này là bonus đây
dù chả thích nhậu nhẹt gì nhưng 2 mẹ con đều hảo món này. Ra wán nhậu là 15k/cặp chứ ít ỏi gì mà đó là chưa biết chân gà có đảm bảo ko ấy chứ. Chú 3 nhìn dĩa chân gà cũng thòm thèm nhưng cứ lắc đầu kêu ko có gì ăn cả. Số là chú chỉ ăn được thịt nạt, vậy mà 2 mẹ con "xử" hết dĩa này là muốn bỏ cơm chiều luôn 












