My Opera is closing 3rd of March

ANDY'S WORLD

Finding my destiny...

Subscribe to RSS feed

Bánh cuộn vân gỗ

Bánh thì làm lâu rồi mà giờ này mới đem lên đây khoe, mình cảm thấy có 1 sự lười nhẹ ở đây.. lol

Vẫn là ct bánh cuộn nguội của Andee, chắc là mọi người đã quen thuộc lắm rồi. Cái sự cần nói ở đây là tật thích màu mè của mình.. ^^ làm bánh cuộn thì chắc chắn ko thể là 1 cái bánh cuộn trơn tru được bigsmile
Thật ra ban đầu mình tính làm bánh cuộn "bò sữa" cơ, tức là lốm đốm kìa nhưng khi đổ bột cacao vào thì thấy xấu wá, vậy là sẵn spatula mình khua khoắng loạn xạ lun lol và thành phẩm thì ra như thế kia bigsmile mọi người bảo giống vân gỗ nên mình "giật tít" vậy lun!

Trong tủ lạnh còn hơn nửa chén mứt thơm, ráng lắm nhưng cũng chỉ trét đủ nửa cái bánh sad làm em nó chỗ đói chỗ no. Bánh hơi mỏng nên lần sau mình sẽ tăng 6 trứng xem sao.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhá! bigsmile
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28