My Opera is closing 3rd of March

ANDY'S WORLD

Finding my destiny...

Subscribe to RSS feed

Chuyện đi buôn..^^

,

Sau một thời gian biệt tích giang hồ thì hôm nay em cũng ngoi lên được.. lol Và cái lý do cho sự mất tích này là em đang tập tành buôn bán (ko phải lười đâu nha!^^)
Số là em rất thích làm bánh trung thu, nhưng làm hoài thì Bác Hồ ko cho, mà nhà ăn mãi cũng ngán. Vậy là em đem bán, vừa được làm bánh lại vừa có xiềng bigsmile Khi mở ra buôn bán em chỉ nghĩ là sẽ bán cho bà con và bạn bè thôi, ai dè được ủng hộ quá chừng, bạn mua rồi lại giới thiệu cho bạn..^^

Đây là một vài sản phẩm của em. Em làm cả bánh nướng cổ truyền, bánh ngàn lớp và rau câu flan (hơi bị ôm đồm bigsmile). Em đã làm được vài đợt và thật vui là mọi phản hồi đều tích cực.. happy

Trên đây có bánh cổ truyền và bánh ngàn lớp, nhân thập cẩm gà quay, đậu xanh lá dứa, đậu xanh cafê và đậu đỏ mè đen.
Chúc mọi người một mùa trung thu đầm ấm nhé!! love
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28