Một ngày của nhiều "bổng lộc"
Saturday, 1. August 2009, 13:52:05
Mặc dù quà nhỏ nhưng ... ngon và bản thân mình cũng thấy rất vui.
Lâu lâu nhận được những món quà nho nhỏ như vậy thấy ấm lòng làm sao.
Bạn mình từ Việt Nam xuất khẩu mực cho khách hàng ở Hàn Quốc, gửi thêm cho mình 1 block.
Khách hàng của bạn gửi cho mình, mực ghim tươi roi rói. Mình chia cho mấy nhà ở đây, mỗi nhà 1 ít ăn lấy vị.
Anh sang Hàn Quốc dự hội nghị, anh chị gửi quà cho mình là 1 hộp matcha-chocolate.
Mà ngộ một cái là chẳng biết anh gửi thế nào, ông khách hàng của bạn gửi thế nào mà cùng 1 công ty nên ông giao hàng giao cho mình 1 lượt 2 món quà, buồn cười ghê vậy đó!
Cho nên mình phải cám ơn ông giao hàng đó, vì ổng là người mang đến cùng lúc 2 niềm vui cho mình luôn
Hộp chocolate nhìn bên ngoài rất đẹp! Ở bên trong ăn cũng ngon nữa. Hay tại mình mê Nhật Bản nên cái gì cũng ... thích
Đây là bao bì bên ngoài
Còn bên trong là như thế này. Ăn rất ngon!
Và đây là mực ghim Phan Thiết đông lạnh nhưng tan đá thì tươi lắm! Chỉ tiếc cái nó không bơi lội tung tăng được như mấy quán bán hải sản tươi sống thôi
Mọi người đừng tưởng nó to nha! Nhỏ xíu à! Để lên tay mình thì nó như vầy nè!














P'titcochon # 1. August 2009, 14:48
naninonu # 1. August 2009, 16:22
Kim siêu quậy # 1. August 2009, 18:10
Phuong Anh # 1. August 2009, 21:00
Sophia120277 # 1. August 2009, 21:30
Jessica Huynh # 2. August 2009, 01:02
Cho Gà, P.A, chị Na, Mebemon mực ghim, còn chia cho chị Sophia matcha chocolate
Chúc mọi người chủ nhật vui vẻ nha!
Jessica Huynh # 2. August 2009, 01:03
Originally posted by naninonu:
@Chị Na: Dạ, mực này bạn em thu mua ở Phan Thiết đó chị. Nó xuất hàng qua đây, bỏ vô container thêm cho em 1 block (khoảng 4-5kg gì đó)
naninonu # 2. August 2009, 01:50
Jessica Huynh # 2. August 2009, 04:11
Chị mua chai nước gì mà uống ko được vậy chị? Nhớ rút kinh nghiệm mai mốt đừng có bắt chước phim HQ nữa nghen! Vì em thấy có nhiều cái thấy trong phim ngon lắm, thật sự ở ngoài ... thấy ghê!
Em ở đây vậy chứ em đâu có biết ăn sâm đâu. Mấy người HQ chửi em ngu hoài à!
P'titcochon # 2. August 2009, 08:28
Jessica Huynh # 2. August 2009, 08:42
Ngọc Anh # 2. August 2009, 14:43
được quà thế này chắc em sướng cả tuần
Tô Thanh TườngVi # 2. August 2009, 15:41
Jessica Huynh # 3. August 2009, 01:37
Ngọc Anh # 3. August 2009, 15:37
ah, em là Ngọc Anh nha chị
Jessica Huynh # 3. August 2009, 15:53
Sorry em nha! Chị ghi lộn tên, và chị đã sửa lại rồi đó em thân yêu!
Chị cũng giống em vậy đó. Chị thích mực, tôm, ốc nói riêng và hải sản nói chung.
Hahaha em biết không ở nhà chị tên Ốc Tiêu đó. Rồi có 1 đứa em họ của chị tên Cua, 1 thằng nhóc khác tên Tôm, và thằng bé con chị giúp việc cũng đặt theo luôn cho đủ bộ. Nó tên là Tép
Chị nói con chị mai mốt cũng phải đặt cái gì thuộc về biển mới được. Giờ chị không đặt động vật biển nữa mà sẽ đổi qua thực vật biển, và sẽ kiếm loại nào đắt tiền cho con mình có giá tí
Ngọc Anh # 3. August 2009, 16:20
Biết thêm tên nữa của chị, chị Thảo Ốc Tiêu
Em thích ăn hải sản lắm, cơ bản là ở Hà Nội, chẳng mấy khi ăn, nên mỗi lần đi biển là cứ nhồi mỗi bữa hải sản bao nhiêu là đạm vào người
ah, thấy chị tính đặt tên con em cũng thử nghĩ tên cho cháu
Huyền Trang # 4. August 2009, 13:58
Jessica Huynh # 4. August 2009, 14:30
Vậy con mực sữa là con mực nhỏ xíu xiu hả em?
Chị nhớ có lần đến quán của đứa bạn, nó đãi mực sữa chiên nước mắm (như em nói) ngon ơi là ngon. Giờ nhắc lại vẫn còn thèm nè!
Sophia120277 # 4. August 2009, 19:09
Huyền Trang # 5. August 2009, 10:24
đây là mực cơm chiên mắm chị xem phải ko ?
Còn mực cơm chiên mắm là nước mắm + bột nêm + tiêu, tỏi...đường + 1/2 chén nước lọc đun sôi thả mực vào để liu riu cho mắm thấm , nếu ăn cay cho thêm ớt , đến khi cảm thấy nước mắm cạn bớt vớt mực ra , đừng có khuấy tráng để đầu mực rơi ra ko đẹp , bắc chảo dầu thật sôi , cho mực vào chiên cho vàng , tất cả đều phải nhỏ lửa chứ ko cháy xém bị đắng
Jessica Huynh # 5. August 2009, 10:30
À, quán ăn của bạn chị nó đãi chị món "Mực sữa chiên nước mắm" đó em! Chiên thấm nước mắm và sau đó sắt hành lá để vô nữa. Ngon lắm!
@Chị Trân: Dạ em nghĩ món này chắc giống cánh gà chiên nước mắm đó chị. Vì ăn cũng nghe mùi thơm thơm vậy đó. Hôm nào chị làm theo cách của em Trang coi sao nghen!
Vì hồi đó giờ mình toàn ăn cánh gà chiên nước mắm cho nên giờ nghe mực chiên nước mắm thấy ngộ ngộ chị hén!
Huyền Trang # 5. August 2009, 10:41
Me3thangnhoc # 6. August 2009, 15:44