STICKY POST
Friday, 25. September 2009, 09:30:14
3.5 thángtay chân đạp loạn xạ
4 thángcười rất tươi, tự ngủ mà ko cần mẹ ru. Chỉ cần lăn qua lăn lại 1 lúc là ngủ thôi
5.5 thángbiết lẫy, có thể ngồi dựa vào mẹ. Bắt buộc phải ru mới ngủ
6 thángcười thành tiếng
7 tháng ê a suốt ngày, đặc biệt là khi ru ngủ, kèm theo phun mưa, ko theo mẹ
8 tháng 1 ngày biết múa dẻo, hoan hô, ngồi dựa lưng vào ghế, lẫy qua lẫy lại, bỏ tay ra khỏi bị đè khi lẫy
9 tháng 1 ngày ê a suốt ngày, mồm cong lên như mỏ chim, đặc biệt chỉ theo bà
9 tháng 1 tuần Biết chẹp chẹp mồm
9 tháng 2 tuần Biết chuyền đồ chơi 2 tay, hoan hô rất giỏi, không ngậm khăn khi ngủ nữa, lại theo mẹ mới chết, thích đứng đu lên bằng ngón chân.
Tuesday, 3. November 2009, 02:23:56
C0n vừa bốc được quân Ba bích
Thày phán: Uhmm, quân này không được tốt, nó tượng trưng cho quan hệ đổ vỡ con ạ. Thày nghĩ là có thể có đứa định chen ngang vào mối quan hệ của con. Trong thời gian này con nên cẩn thận, tránh va chạm hay cãi cọ làm đổ vỡ tỉnh cảm.
Saturday, 31. October 2009, 21:50:52
Mình ước mình k nghe thấy gì hết.
7.45 pm, con quấy khóc inh oỉ. Vội gọi đt cho chồng baỏ về chở con đi chơi. Chồng hẹn 9.30 sẽ về.
Con gắt ngủ càng lúc càng quấy, ăn nửa cốc sữa lại khóc tiếp ko ai dỗ được. Bà cũng đi chưa về. Hai mẹ con rung rinh nhau cuối cùng bà cũng về.
Mẹ bỏ mặc con cho bà trông vì qúa buồn ngủ. 23h bà bảo hỏi xem bố nó có về ko còn khóa cửa. Bắt đầu gọi cho chồng nhưng ko nhấc máy. Mình cứ thế bấm điên cuồng đến ba chục lần chứ ko ít. Sợ chồng bị làm sao mà mình ko có contact nào của bạn chồng cả. Lo sợ... Cuối cùng thì cũng nhấc máy bảo đi nhậu ới bạn. Mình định nói thêm thì bảo tý về mắng anh sau. Cúp máy xong thấy chồng gọi lại cho mình. Alo nhưng ko có ai trả lời, chỉ thấy tiếng ngoài đường vọng vào. Rồi mình nghe được đoạn hội thoại cuả họ. Nghe đc cả lời hẹn ngày mai gọi ddiện hay nhắn tin cho a. Nghe đc tiếng "chụt" và lời chúc ngủ ngon nữa. Dặn nhau nhớ lái xe cẩn thận. 23.45 chồng mình về đến nhà.
Và bây h, 4h sáng mình ngồi viết những dòng này. Nước mắt lẵ chẵ rơi...
Saturday, 31. October 2009, 21:07:28
Lâu lắm k dùng cái nì
Thursday, 10. September 2009, 03:40:26
Đó là ngày 09/09/2009, con yêu tròn 9 tháng tuổi.
9 tháng đầy ắp yêu thương, ấm áp trong vòng tay mẹ.
Con bây giờ ra dáng người lớn lắm rồi, biết nhiều rồi. Nhưng đúng là con vẫn còn yếu ớt, lẫy chưa giỏi, ngồi cũng chưa vững.
Nhưng hiểu biết của con thì mẹ thấy thay đổi đáng kể. Con thể hiện cảm xúc, vui hay buồn quyết liệt lắm. Con cũng ko chịu ngồi yên để mẹ bế mà ngọ nguậy lung tung, cái gì cũng đòi với. Con thích nhất là sờ lên ảnh hội Chuột của con, sờ lên tờ lịch, máy mó ổ điện, quạt...
Tháng này con ăn cũng ít trớ hơn, có vẻ có da có thịt hơn tháng trước. Nhưng khi đặt con lên bàn cân, vẫn 7.5kg cả bì như thưở nào, mẹ buồn quá. Con vẫn lười ăn kinh khủng, mồm mím chặt quay đi. Tháng này con đã chịu ăn váng sữa rồi, ko bị ọe ra ngay từ thìa đầu như tháng trước. Tóc cũng mọc dài hơn, nhưng đầu bẹp nhìn đằng sau buồn cười lắm.
Dạo này osin cũ về quê 1 tuần, osin mới con ko theo ai cả, chỉ bám riết lấy bà ngoại, buồn cười lắm.
Ngày con tròn 9 tháng, bố mẹ tặng con 1 món quà to to, màu đo đỏ, con nhỉ.
Showing posts 1 -
5 of 117.