1/2 của 1/2
Monday, February 22, 2010 5:06:42 AM
Tôi đi tìm một nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ ... chưa thấy
Nửa của tôi ơi! em là ai vậy ?
Sao để anh tìm, tìm mãi tên em .
Trời buông dần, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây, từng đôi ríu rít .
Họ may mắn hơn hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi tìm ... ai ?
Tôi đi tìm, vâng tôi đã đi tìm em ?
Có thể mãi suốt đời không thấy
Nếu chẳng còn em, tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình.
Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu duy có một.
Cũng có khi lầm mình có thực
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu.
Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi tìm kiếm,
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai khi tìm nửa của mình
Nhưng tìm mãi đến bây giờ ... chưa thấy
Nửa của tôi ơi! em là ai vậy ?
Sao để anh tìm, tìm mãi tên em .
Trời buông dần, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây, từng đôi ríu rít .
Họ may mắn hơn hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi tìm ... ai ?
Tôi đi tìm, vâng tôi đã đi tìm em ?
Có thể mãi suốt đời không thấy
Nếu chẳng còn em, tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình.
Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu duy có một.
Cũng có khi lầm mình có thực
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu.
Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi tìm kiếm,
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai khi tìm nửa của mình







