Entry for March 10, 2009
Friday, May 29, 2009 8:19:56 AM
sao dạo này lại có thể có nhiều chuyện xảy ra cho mình và gia đình như vây nhỉ có những chuyện mình nghĩ se ko thể xảy ra ở gia đình mình vậy mà nó xảy ra. chán nản 1 cách khinh khủng nhiều lúc mình muốn ra đi nhưng mình có thê đi đâu đây?ko 1 bờ vai cho mình dưạ ko 1 cánh tay che chở,cũng ko thể tâm sự cùng ai.những giây phút hạnh phúc thật ngắn ngủi.minh ko bjo thể hiện cảm xúc của bản thân lúc nào cũng cười và ko 1 ai biết trong lòng mình đang xaỷ ra những chuyện gì.nhiều lúc mình nghĩ tự nhiên mình có thể biến mất thì thật tốt quá.sẽ chẳng phải suy nghĩ gì nữa.ng ta thường hay nói ngủ đi rồi ngày mai sẽ khác.ngày mai của mình bjo mới đến đây.nhiều khi mình muốn có 1 người để yêu thương để chia sẻnhưng thật khó đén bjo mình mới tìm đc hạnh phúc thật sự .thật mệt mỏi.

