My Opera is closing 3rd of March

Entry for April 29, 2008

Subscribe to RSS feed

Entry for March 12, 2009

ôi cuộc đời tôi rồi sẽ trôi về đâu đây.ko chuyện nào vào với chuyện nào cả tất cả cứ rối tung lên mà mình ko thể nào xoay sở kịp.lúc mình đã dịnh dừng lại và mong có một sự thay đổi nhưng không thể được.chẳng 1 ai hiểu mình cả,quá bế tắc có lẽ mình đã sai sai thật rồi.lựa chọn cũng sai mà con đờcng cũng sai mình ko nghĩ mọi chuyện sẽ như thế mình ko muốn làm tổn thương ai cũng ko muốn có lỗi với ai.nhưng sao khó quá.mình sẽ phải làm gì tiếp đây.thôi buông trôi hết vậy muốn đến đâu thì đến... một khi đã ko tin tưởng thì lên dừng lại.mọi chuyện rồi cũng sẽ qua

linh ah đừng nghĩ vẩn vơ nữa.tập trung cho một mục tiêu trước mắt đi mình sẽ thành công và đi khỏi đây thôi.chẳng vướng bận j nữa
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28