My Opera is closing 3rd of March

Study with us

Subscribe to RSS feed

Có plan nào cho cuộc đời không?

Mình rất khâm phục những người có Plan cho cuộc đời, thật là những người xuất sắc, ít nhất là theo mình. VÌ MÌNH THIẾU KIÊN NHẪN, KHÔNG TẬP TRUNG VÀ LUÔN BREAK EVERY PLAN mà mình đã set. Vì muốn bù đắp cái thiếu, nên, bằng cách dễ dàng nhất, đã lấy 1 ông chồng có những tính cách mà mình không có, thế nhưng mà, vì bác ý có những phẩm chất như thế nên dế KKHINH MÌNH. Thôi thì hôm nay, mình lại lên 1 cái Plan nữa vậy, và hok break ( tự hứa).Plan nhỏ nhỏ trong ngày thôi. Ai đó ngang qua đây đọc thì đừng cười.

Giờ là 4h15.
4h25: Viết xong Plan
4h30:Nghe tiếng Anh và đọc TA 1h
5h30: Rửa mặt cho con trai 10'và chơi với con
6h: Nấu ăn or Collect quần áo bửn để giặt or dọn biệt thự 60m2.
7-8h: Đi bộ hoặc chơi với chồng
8-11h: Time for CFA
11-12h: Net net net & pha sữa cho chồng.
That's for today.



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28