“Mỹ Yên”, người em xóm đạo phương xa!
Saturday, October 5, 2013 11:58:52 PM

Vài tuần nay trên các phương tiện truyền thông : Internet, báo, radio…mọi người bắt đầu quen thuộc với cái tên “Mỹ Yên”. Đó là cái tên của một xóm đạo ở một miền quê xa lắc Việt Nam (thuộc địa phận Vinh).
Khác với những cái tên xóm đạo nghe có vẻ “nhà quê” như : Đồng Chiêm, Con Cuông, Tam Tòa, Trại Gáo…Cái tên Mỹ Yên vừa đẹp, vừa đáng yêu nói lên tâm tình của người dân xóm đạo: muốn sống đời sống tốt đẹp, bình yên, nhưng tiếc thay “đất bằng đã dậy sóng”. Hễ cái tên nào được nhắc nhở thường xuyên trên báo chí, radio thì người ta biết rằng : lại thêm một cái tên trong danh sách dài lê thê những nơi đang bị nhà cầm quyền bách hại, trấn áp…. Câu chuyện mở đầu với việc người dân kéo nhau đi đón hai giáo dân vô cớ bị bắt giam, nhà cầm quyền đã viết giấy cam kết hứa trả lại tự do cho họ. Nhưng không ngờ khi người dân kéo đến đón người về, thì nhà cầm quyền lật lọng và đã cho bố trí sẳn hằng ngàn công an, bộ đội với đầy đủ súng đạn và kế hoạch gian manh để lấy cớ trấn áp, đánh đập giáo dân, gây thương tích trầm trọng khiến nhiều người phải nhập viện. Ngoài ra họ còn tràn vào nhà giáo dân để đập phá đồ đạc và phá hủy ảnh tượng Chúa và Đức Mẹ!! Hình ảnh đàn áp dã man này được loan truyền trên Internet và báo chí khắp nơi (kể cả đài CNN cũng loan tin) càng minh họa rõ nét hình ảnh một chính quyền “hèn với giặc, ác với dân”






