THÔNG ĐIỆP ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG VÀ THƯỢNG KHẨN
Monday, December 31, 2012 12:53:36 PM
CHÚA CHA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH GIUSE
MẠC KHẢI CHO ANTHONY NGUYỄN

1) Lời Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội phán dạy ngày 24.11.2012:
“Mẹ là Mẹ Thiên Đàng, Mẹ chúc lành cho tất cả các con từ Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ”.
“…Con ơi, quê hương Việt Nam con đang gia tăng phạm nhiều tội phạm thánh, bởi vì có rất nhiều người không tin và đang ở dưới sự kiểm soát của cộng sản là những kẻ không có Thiên Chúa trong lòng, bên cạnh đó, lại có những du khách nước ngoài ra vào làm ăn buôn bán hoặc để tìm kiếm nhằm thỏa mãn thú vui. Vì thế, nhiều thanh niên nam nữ trở thành nô lệ cho tội lỗi, bán thân mình vì tiền và nhiều người trẻ không thể làm chủ cuộc đời mình nên đã bị sa vào nạn đĩ điếm, ma túy, bạc tiền. Đó là ba tệ nạn làm cho người dân không còn khả năng suy nghĩ phân biệt đâu là thiện đâu là ác được nữa”.
MẠC KHẢI CHO ANTHONY NGUYỄN

1) Lời Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội phán dạy ngày 24.11.2012:
“Mẹ là Mẹ Thiên Đàng, Mẹ chúc lành cho tất cả các con từ Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ”.
“…Con ơi, quê hương Việt Nam con đang gia tăng phạm nhiều tội phạm thánh, bởi vì có rất nhiều người không tin và đang ở dưới sự kiểm soát của cộng sản là những kẻ không có Thiên Chúa trong lòng, bên cạnh đó, lại có những du khách nước ngoài ra vào làm ăn buôn bán hoặc để tìm kiếm nhằm thỏa mãn thú vui. Vì thế, nhiều thanh niên nam nữ trở thành nô lệ cho tội lỗi, bán thân mình vì tiền và nhiều người trẻ không thể làm chủ cuộc đời mình nên đã bị sa vào nạn đĩ điếm, ma túy, bạc tiền. Đó là ba tệ nạn làm cho người dân không còn khả năng suy nghĩ phân biệt đâu là thiện đâu là ác được nữa”.






