Những Hê-rô-đê thời đại và ơn gọi của chúng ta
Wednesday, January 16, 2013 2:38:29 AM
8/01/13 5:35 PM
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta mừng lễ Chúa Hiển linh. Lễ này, còn có một tên gọi khác là lễ Ba vua. Chúng tôi thì thích gọi lễ này là lễ của “ánh sáng”.

Chúa là Ánh sáng
Chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh, mừng mầu nhiệm Ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Thánh Gioan, trong khởi đầu Tin mừng của ngài đã viết về Ngôi lời, cũng là Ngôi hai Thiên Chúa: “Ngôi lời là ánh sáng thật, sáng soi mọi người. Ngài đã đến nhà Ngài” (Ga 1, 9.11). Khởi đầu lá thư thứ nhất, thánh nhân cũng lặp lại khẳng định này: “Thiên Chúa là ánh sáng. Nơi Người, không có một chút bóng tối nào” (1Ga 1, 5).
Chúa Giêsu đã đến. Ngài là ánh sáng thật. Ngôi sao Phương đông dẫn đưa các nhà hiền sĩ tới gặp gỡ Chúa Hài nhi – trong ngày lễ Hiển linh hôm nay, chính là biểu tượng của Chúa Giêsu ánh sáng đã đến thế gian: “Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Phương Đông và chúng tôi tới triều bái Người” (Mt 2,2).
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta mừng lễ Chúa Hiển linh. Lễ này, còn có một tên gọi khác là lễ Ba vua. Chúng tôi thì thích gọi lễ này là lễ của “ánh sáng”.
Chúa là Ánh sáng
Chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh, mừng mầu nhiệm Ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Thánh Gioan, trong khởi đầu Tin mừng của ngài đã viết về Ngôi lời, cũng là Ngôi hai Thiên Chúa: “Ngôi lời là ánh sáng thật, sáng soi mọi người. Ngài đã đến nhà Ngài” (Ga 1, 9.11). Khởi đầu lá thư thứ nhất, thánh nhân cũng lặp lại khẳng định này: “Thiên Chúa là ánh sáng. Nơi Người, không có một chút bóng tối nào” (1Ga 1, 5).
Chúa Giêsu đã đến. Ngài là ánh sáng thật. Ngôi sao Phương đông dẫn đưa các nhà hiền sĩ tới gặp gỡ Chúa Hài nhi – trong ngày lễ Hiển linh hôm nay, chính là biểu tượng của Chúa Giêsu ánh sáng đã đến thế gian: “Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Phương Đông và chúng tôi tới triều bái Người” (Mt 2,2).






