CSVN: CHIẾC LÁ TRONG CƠN GIÓ XOÁY!
Wednesday, January 16, 2013 2:15:42 PM
Thứ ba, 15 Tháng 1 2013 15:09
Việt Nam 1945, giữa thế kỷ 20, từ cái ngày bạc mệnh, khi tám keo, giặc hồ và bọn đàn em côn đồ mang búa liềm, dao mác, lưởi lê về cướp phá, giết hại không ngừng nghỉ, đất nước tan hoang, dân tình khốn nạn!
Còn như ngày nay, đất nước suy kiệt, nhân tâm thất tán như chưa từng thấy trong lịch sử nước nhà.
Bọn cọng sản vô năng, bất đức, chỉ biết "tuyên truyền và dối trá", đặt đất nước vào tình cảnh ngặt nghèo, cheo leo như chiếc lá mùa thu bay vèo trong gió xoáy!
Việt Nam 1945, giữa thế kỷ 20, từ cái ngày bạc mệnh, khi tám keo, giặc hồ và bọn đàn em côn đồ mang búa liềm, dao mác, lưởi lê về cướp phá, giết hại không ngừng nghỉ, đất nước tan hoang, dân tình khốn nạn!
Còn như ngày nay, đất nước suy kiệt, nhân tâm thất tán như chưa từng thấy trong lịch sử nước nhà.Bọn cọng sản vô năng, bất đức, chỉ biết "tuyên truyền và dối trá", đặt đất nước vào tình cảnh ngặt nghèo, cheo leo như chiếc lá mùa thu bay vèo trong gió xoáy!






