Ði lạc đường không biết
Friday, January 18, 2013 1:01:51 PM
Được đăng ngày Thứ năm, 17 Tháng 1 2013 23:54
Ngô Nhân Dụng
"...Chủ nghĩa Cộng sản đã dùng GPS để tìm đường, với các địa chỉ có sẵn. Tất cả những lý thuyết đấu tranh giai cấp, tư bản giẫy chết, chuyên chính vô sản của Marx, cho tới những câu thần chú trong “Nhà nước và Cách mạng” của Lenin đều là những địa chỉ sai lầm..."

Trên đời này chắc chỉ có một người như bà Sabine Moreau ở nước Bỉ (Belgique). Ngày 5 tháng Giêng năm 2013, bà lái xe hơi từ làng Erquelinnes, ở vùng Hainaut, để đón bạn tại một nhà ga xe lửa tại thủ đô Bruxelles, cách nhà khoảng 74 cây số; không ngờ bà đi lạc sang tới ngày hôm sau chưa đến nơi.
Ngô Nhân Dụng
"...Chủ nghĩa Cộng sản đã dùng GPS để tìm đường, với các địa chỉ có sẵn. Tất cả những lý thuyết đấu tranh giai cấp, tư bản giẫy chết, chuyên chính vô sản của Marx, cho tới những câu thần chú trong “Nhà nước và Cách mạng” của Lenin đều là những địa chỉ sai lầm..."

Trên đời này chắc chỉ có một người như bà Sabine Moreau ở nước Bỉ (Belgique). Ngày 5 tháng Giêng năm 2013, bà lái xe hơi từ làng Erquelinnes, ở vùng Hainaut, để đón bạn tại một nhà ga xe lửa tại thủ đô Bruxelles, cách nhà khoảng 74 cây số; không ngờ bà đi lạc sang tới ngày hôm sau chưa đến nơi.






