nhân quyền, ước vọng vĩnh cửu của nhân loại
Saturday, February 2, 2013 3:24:31 AM
(12/10/2012 03:28 PM) (Xem: 6469)
Kính thưa quý khán thính giả, Ngày 10 tháng 12 năm 1948 là một thời điểm trọng đại mà văn minh tiến hóa toàn nhân loại hằng ghi dấu. Bởi từ Ngày 12 Tháng 10 năm xưa ấy những tấm lòng nhân ái thao thức về thân phận con người của Tổ Chức Liên Hiệp Quốc đã cùng xây dựng nên Bản Tuyên Ngôn Bảo Vệ Quyền Làm Người. Tuy nhiên Giấc Mơ Lớn mà hơn nửa thế kỷ qua chưa được thực thi trọn vẹn, một phần nhân loại nói chung, thân phận người Việt Nam nói riêng vẫn còn đang chịu ách cai trị hà khắc của những chế độ đọa đày tàn nhẫn, cực độ khinh miệt con người. Vào ngày 15 tháng 10 đến 10 tháng 12 năm nay hệ thống Truyền Hình SBTN đã phát động Phong trào Triệu Con Tim-Một Tiếng Nói nhằm vận động và thực hiện Nhân Quyền Cho Việt Nam đạt được số lượng kỷ lục gần 130 ngàn người tham dự trên toàn thế giới.
Kính thưa quý khán thính giả, Ngày 10 tháng 12 năm 1948 là một thời điểm trọng đại mà văn minh tiến hóa toàn nhân loại hằng ghi dấu. Bởi từ Ngày 12 Tháng 10 năm xưa ấy những tấm lòng nhân ái thao thức về thân phận con người của Tổ Chức Liên Hiệp Quốc đã cùng xây dựng nên Bản Tuyên Ngôn Bảo Vệ Quyền Làm Người. Tuy nhiên Giấc Mơ Lớn mà hơn nửa thế kỷ qua chưa được thực thi trọn vẹn, một phần nhân loại nói chung, thân phận người Việt Nam nói riêng vẫn còn đang chịu ách cai trị hà khắc của những chế độ đọa đày tàn nhẫn, cực độ khinh miệt con người. Vào ngày 15 tháng 10 đến 10 tháng 12 năm nay hệ thống Truyền Hình SBTN đã phát động Phong trào Triệu Con Tim-Một Tiếng Nói nhằm vận động và thực hiện Nhân Quyền Cho Việt Nam đạt được số lượng kỷ lục gần 130 ngàn người tham dự trên toàn thế giới.






