My Opera is closing 3rd of March

JOHNBAPTIST24

CHÚA HẰNG THƯƠNG XÓT NHỮNG AI KÍNH SỢ NGÀI

Subscribe to RSS feed

Lộ mặt hay bị lật mặt


Vụ án Đoàn văn Vươn từng chấn động những người yêu nhân quyền, tự do và công lý trong nước cũng như quốc tế đã khép lại với một bản án định sẵn. Không phải là bản án dành cho đúng người đúng tội, mà là bản án cho chế độ tự kết án mình, và qua đó mặc nhiên “vả vào mồm” Thủ tướng như có người bình luận.

Bản án bất công được tuyên ra, cũng với “kịch bản” và cung cách dàn dựng của những vụ án trước đó, như vụ xử 17 sinh viên Công giáo tại Vinh với tội danh được quy chụp một cách ác độc là “tuyên truyền chống phá chế độ”, là “câu kết với thế lực thù địch, mưu toan diễn biến hoà bình”… Với những thủ đoạn hèn hạ bức cung và quy chụp tội cho những người bị hại, với hàng hàng, lớp lớp công an, dân quân, mật vụ và mọi phương tiện trấn áp khác để ngăn cản thân nhân, bạn bè và những người quan tâm đến quyền con người và công lý tham dự phiên toà.

Read more...