Chào Mừng Mọi Người Ghé Thăm Trang Phật Pháp !
Friday, April 1, 2011 12:00:00 PM
For other languages, Please click the link below!
Click here to see in English! (English)
Click here to see in Spanish! (Español)
Click here to see in Chinese! (中文)
Click here to see in French! (Français)
Click here to see in German! (Deutsch)
Click here to see in Polish! (Polsko)
Click here to see in Nederland! (Nederland)
Click here to see in English! (English)
Click here to see in Spanish! (Español)
Click here to see in Chinese! (中文)
Click here to see in French! (Français)
Click here to see in German! (Deutsch)
Click here to see in Polish! (Polsko)
Click here to see in Nederland! (Nederland)
The Buddha Speaks The Sutra On Cause And Effect
-------------------------------------------------------------------------
\\\///NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! Xin Chú Ý!\\\///
Vào tháng 3, trang web "My Opera"
hiện tại này sẽ dừng hoạt động,
và tạm thời trang web mới đang được thiết lập!!!
Địa Ngục Chưa Bỏ Không Thề Không Thành Phật
Chúng Sinh Khi Độ Tận Mới Chứng Đạo Bồ Đề
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Namo Ksitigarbha Bodhisattva
Namo Di Zhang Wang Pusa
Xin Mời Bạn click vào đây để download những bài nhạc ở trên:
Please click the link below to download the music:
-------------------------------------------------------------------------
Lục Đại Tông Chỉ Của Hòa Thượng Tuyên Hóa
Không tranh - Tự giữ những gì mình nên có, và không nên có những thứ mình không cần.
Không tham - Bất luận những gì về vật chất, hễ mình có đủ dùng là được rồi, và cái gì cũng không tham.
Không cầu - người không tìm cầu tức là người có nhân cách cao thượng. Phàm người có nhân cách là người thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ.
Không ích kỉ - Bất cứ vật gì thuộc về công cộng để mọi người thuận tiện dùng, chúng ta không được cất dấu cho riêng mình.
Không tự lợi - Là xả mình vì người. Việc gì có lợi thì ta nhường cho người khác làm.
Không nói dối - Miệng có bốn tội ác là: vọng ngữ, ỷ ngữ, ác khẩu và lưỡng thiệt. Người mà phạm một trong các tội ác nầy, tương lai sẽ bị đọa địa ngục bạt thiệt cắt lưỡi.
Không tham - Bất luận những gì về vật chất, hễ mình có đủ dùng là được rồi, và cái gì cũng không tham.
Không cầu - người không tìm cầu tức là người có nhân cách cao thượng. Phàm người có nhân cách là người thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ.
Không ích kỉ - Bất cứ vật gì thuộc về công cộng để mọi người thuận tiện dùng, chúng ta không được cất dấu cho riêng mình.
Không tự lợi - Là xả mình vì người. Việc gì có lợi thì ta nhường cho người khác làm.
Không nói dối - Miệng có bốn tội ác là: vọng ngữ, ỷ ngữ, ác khẩu và lưỡng thiệt. Người mà phạm một trong các tội ác nầy, tương lai sẽ bị đọa địa ngục bạt thiệt cắt lưỡi.
Hồi quang phản chiếu Quán Tự Tại,
Giác chúng hữu tình tức Bồ Tát.
Như như không động tâm an nhiên,
Liễu liễu thường rõ chủ nhân ông.
Sáu thứ thần thông đều chẳng lạ,
Tám phương mưa gió càng chẳng kinh.
Cuốn vào ẩn kín không dấu tích,
Mở ra rộng lớn khắp hư không.
Giác chúng hữu tình tức Bồ Tát.
Như như không động tâm an nhiên,
Liễu liễu thường rõ chủ nhân ông.
Sáu thứ thần thông đều chẳng lạ,
Tám phương mưa gió càng chẳng kinh.
Cuốn vào ẩn kín không dấu tích,
Mở ra rộng lớn khắp hư không.
Mười Pháp Giới Không Lìa Một Tâm Niệm
Click here to download. (Mười Pháp Giới Không Lìa Một Tâm Niệm)
Xin mời các bạn bấm link dưới đây để vào trang Vạn Phật Thánh Thành!
Click here to see! (Chùa Vạn Phật)
Click here to see! (Trang Pháp âm của cố Hòa Thượng Tuyên Hóa)
Click here to see! (Chùa Vạn Phật)
Click here to see! (Trang Pháp âm của cố Hòa Thượng Tuyên Hóa)
-------------------------------------------------------------------------
Những Lời Dạy Của Pháp Sư Tịnh Không
Hãy biết ơn những người khiển trách ta, vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta, vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta, vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta, vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta, vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.
Hãy biết ơn người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta, vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta, vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta, vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta, vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.
Lời Dạy Của Ấn Quang Đại Sư
Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.
Một Bức Thư Phúc Đáp Khắp Nơi
Click here to download. (Một Bức Thư Phúc Đáp Khắp Nơi)
Khuyên Nên Giữ Lòng Thành Kính-
"Khuyên Nên Giữ Lòng Thành Kính"-trích từ Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục.
-------------------------------------------------------------------------
Kinh Nhân Quả 3 Đời - HT Thích Thiền Tâm
Click here to download. (Nhân Quả Luân Hồi Tạp Lục)
Các vị cổ đức khuyên người học Phật phải nên duyệt các kinh nói về nhân quả tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường. Sau mới nghiên cứu qua kinh cao. Nếu trái thứ tự, bước đầu tiên đọc những Kinh như Kim cang, Pháp Bảo Đàn. Niếu không phải là người có nhiều căn lành tức dễ sinh lòng khinh mạng và lạc vào lỗi *chấp không. Thật ra nhân quả không phải là chuyện thấp nhỏ vì từ chúng sinh đọa tam đồ khổ, cho đến chư Phật thành Chánh Giác đều không ngoài nhân quả.
*Nếu chấp không thì sẽ chấp mê không giác ngộ, lầm lạc chúng sanh, và nghiệp tội ấy không thể diễn tả nổi. Thà chấp có còn hơn là chấp không, vì chấp có thì còn cố gắng tu hành mà giải thoát.(Trích từ Ấn Quang Đại Sư Khai Thị @ Thượng Hải)
Kính mong quý đạo hữu gửi địa chỉ website này đến với mọi người, ngõ hầu cùng nhau biết thêm về sự thật của nhân quả, công đức của quý vị thật là vô lượng.
*Nếu chấp không thì sẽ chấp mê không giác ngộ, lầm lạc chúng sanh, và nghiệp tội ấy không thể diễn tả nổi. Thà chấp có còn hơn là chấp không, vì chấp có thì còn cố gắng tu hành mà giải thoát.(Trích từ Ấn Quang Đại Sư Khai Thị @ Thượng Hải)
Phật Thuyết Kinh Thiện Ác Nhân Quả
Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
Vì Sao Chúng Ta Phải Nên Ăn Chay?
Why Should we be a Vegetarian?
Why Should we be a Vegetarian?
-------------------------------------------------------------------------
Chú Đại Bi
Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương
Click here to download. (Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương)
Thần Lực Chú Đại Bi - HT Tuyên Hóa
Click here to download. (Thần Lực Chú Đại Bi)
Click here to watch on (youtube).
Click here to download (Microsoft word).
Click here to download (Adobe Reader-(.pdf)).
Click here to download (Phim-Kinh Đà La Ni).
Click here to listen. (HT Tuyên Hóa Lược Giảng - mp3).
Click here to download. (HT Thích Thiền Tâm Dịch - mp3).
Click here to download. (Thần Lực Chú Đại Bi)
Click here to watch on (youtube).
Click here to download (Microsoft word).
Click here to download (Adobe Reader-(.pdf)).
Click here to download (Phim-Kinh Đà La Ni).
Click here to listen. (HT Tuyên Hóa Lược Giảng - mp3).
Click here to download. (HT Thích Thiền Tâm Dịch - mp3).
Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương
Click here to download. (Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương)
-------------------------------------------------------------------------
Địa Ngục Du Ký 1
Địa Ngục Du Ký 2
Địa Ngục Du Ký 2
Kính mong quý đạo hữu gửi địa chỉ website này đến với mọi người, ngõ hầu cùng nhau biết thêm về sự thật của nhân quả, công đức của quý vị thật là vô lượng.
-------------------------------------------------------------------------
Cụ Lưu Tố Thanh Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ
-------------------------------------------------------------------------
Mưa Xá Lợi
Xin Mời Bạn bấm vào link dưới đây để download những bài giảng:
Please click the link below to download the teaching dharma:

How to use Quote function: