Đội U20 VN vô địch Đông Nam Á
Friday, 10. August 2007, 05:12:33
Chiếc cúp mở ra hy vọng
Các cầu thủ U20 VN sau chiến thắng ở trận chung kết
Phải mất 5 năm, đội tuyển U20 VN mới bước lên ngôi vô địch U20 Đông Nam Á lần đầu tiên sau chiến thắng kịch tính 1-0 trước U20 Malaysia, chức vô địch mở ra một triển vọng sáng sủa hơn cho bóng đá VN
Cái cảm giác hồi hộp đến đau tim lúc cuối trận để rồi vỡ òa hạnh phúc khi trọng tài Thái Lan Chaiya Alee thổi còi kết thúc trận đấu với phần thắng chung cuộc 1-0 nghiêng về phía U20 VN ắt hẳn sẽ còn đọng lại rất lâu với những ai có mặt ở sân Thành Long theo dõi trận chung kết giải U20 Đông Nam Á diễn ra tối qua, 9-8. Chiếc cúp vô địch cuối cùng đã được trao cho lứa cầu thủ sẽ là lớp kế cận xứng đáng cho các đàn anh ở tuyển quốc gia và Olympic VN.
Ở giải U20 Đông Nam Á đầu tiên diễn ra vào năm 2003, đội U20 VN có cặp bài trùng ở tuyển VN hiện tại là Công Vinh và Thanh Bình nhưng đã thua tan tác trước U20 Myanmar, Thái Lan và thậm chí cả Lào. Nhưng 5 năm sau, những đàn em Hồng Việt, Đình Hiệp, Đức Nhân, Tấn Đạt... lần lượt hòa trong thế trên chân người Thái, hạ đội bóng nổi tiếng có dàn cầu thủ trẻ giỏi, khỏe là Myanmar rồi thắng nốt Malaysia 1-0 ở trận chung kết để giành tấm huy chương vàng Đông Nam Á dành cho lứa trẻ.
Khát vọng của bóng đá trẻ vốn chẳng bao giờ thiếu, mà minh chứng rõ nét nhất chính là trận chung kết nghẹt thở tối qua giữa hai đại diện xuất sắc nhất của giải: U20 VN và U20 Malaysia. Mười phút đầu tiên, sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 4.000 khán giả nhà như liều thuốc kích thích tinh thần các học trò của HLV Nguyễn Mạnh Cường hừng hực lao về phía khung thành thủ môn Ahmad Jasad. Kết quả, một trong số những tình huống ép sân liên tục đó đã được đội trưởng Nguyễn Đức Nhân cụ thể hóa bằng pha ghi bàn “nhanh như chớp” sau đường chuyền đẹp mắt của đồng đội Văn Bình, mở tỉ số trận đấu cho chủ nhà ngay phút thứ 7. Không dừng ở đó, những chiếc áo đỏ U20 VN vẫn tràn lên ép sân và tạo được liên tiếp những cơ hội ghi bàn khác trong hiệp 1, đáng tiếc là không thành công.
Pha vô-lê đẹp mắt của Văn Quý (2). Ảnh: Quang Liêm
Sau giờ giải lao, với mong muốn tạo ra cuộc lật đổ giống như từng làm được trước U20 Thái Lan ở bán kết, các cầu thủ U20 Malaysia chuyển sang áp dụng màn “tra tấn thể lực”, điểm mạnh nhất của họ ở giải năm nay. Cặp tiền vệ Bin Saidon và Bin Baharudin liên tục dùng thể lực sung mãn của mình để khuấy đảo hai hành lang biên của U20 VN. Đã có những lúc khán giả thót tim trước pha dốc bóng thần tốc của những cầu thủ này nhưng rồi hàng phòng ngự chơi dưới sự chỉ huy của Tấn Đạt đã thi đấu rất tỉnh táo và hóa giải mọi nguy hiểm cho khung thành thủ môn Thành Nam, người đã rất tiến bộ ở trận này, nhất là về tâm lý.
Khoảng thời gian 5 phút cuối trận diễn ra thật nghẹt thở với nhiều pha hãm thành của U20 Malaysia. Tuy nhiên, cuối cùng nỗi ám ảnh đã được giải tỏa hoàn toàn khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Những tiếng hò reo chúc mừng, những nụ cười rạng rỡ vì bây giờ bóng đá trẻ VN đã thật sự có vàng. Như vậy, một năm sau khi U17 VN vô địch giải Đông Nam Á, giờ đến lượt U20 VN đăng quang. Cứ theo đà thăng tiến này của bóng đá VN và đội tuyển Olympic VN, cuối năm thầy trò HLV A. Riedl ở đội U23 sẽ lần đầu lên ngôi vua tại SEA Games 24 trên đất Thái?
Được thưởng tổng cộng 260 triệu đồng
Nhằm động viên và khen thưởng toàn đội U20 VN vừa giành chức vô địch Đông Nam Á, ông Nguyễn Danh Thái – thủ trưởng cơ quan TDTT của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, quyết định thưởng cho đội 30 triệu đồng; LĐBĐ VN thưởng 100 triệu đồng; chủ tịch Quách Thành Lai của Công ty DV Văn hóa TDTT Thành Long thưởng 100 triệu đồng (gồm cả 50 triệu đồng trước đó khi đội vào được chung kết). Như vậy, tổng tiền thưởng của đội là 260 triệu đồng (trước đó LĐBĐ VN thưởng 30 triệu đồng cho thành tích vào chung kết).
Trước trận chung kết, đội U20 Thái Lan giành HCĐ sau khi thắng U20 Myanmar 2-0.













