Skip navigation.

I don't need the helps of anyone, let me stand on my own feet!

Entry for March 27, 2009

http://www.h2vn.com
Đã lâu òy chưa dzô lại, một cảm giác lưng lưng như sống trong 1 thế giới khác dzậy. Có ai biết đc, hoá hay đến dzậy.

Xin Đừng Khóc Người Ơi!

Hỡi thương đế, phải chăng người đang thử thách tình yêu và niềm tin của chúng con, Người muốn chúng con thấm thía nỗi đau tận cùng của thất vọng để biết rõ giá trị của vinh quang, phải chăng Người muốn chúng con đong đầy những giọt nước mắt đắng cay trước khi chứng kiến chúng con vỡ òa trong niềm hạnh phúc tột cùng…


Photobucket
Tại Craven Cottage, họ đã từng được ca ngợi như là những chiến binh không mỏi...
Vậy mà 14 ngày đã thay đổi tất cả, từ thiên đàng, Thượng Đế đã đấy thẳng chúng ta xuống mặt đất để đối diện với một thực tại phũ phàng: kể từ mùa giải 2004/2005 đây mới là lần đầu tiên Quỷ Đỏ thua liên tiếp hai trận. Dường như thất bại trước Liverpool đã mở toang cánh cửa trong trái tim của những con Quỷ Đỏ để rồi những mỏi mệt dồn nén bấy lâu ùa về trĩu nặng.
Photobucket
Nhưng những đôi chân cuối cùng cũng đã rã rời
Lửa nhiệt huyết vẫn cháy trong tim các anh, nhìn những bước chạy của Ronaldo, của Giggs hay Park Ji Sung, chúng ta hiểu rằng các anh như muốn để những giọt mồ hôi gột rửa nỗi ô nhục cách đây một tuần, các anh muốn thổi bùng ngọn lủa uất ức đang dồn nén trong tim thành một cơn sóng lớn cuốn trôi vật cản trước mắt. Nhưng giới hạn con người không cho phép các anh tránh được trò đùa của Người. Nhìn hàng hậu vệ như muốn vỡ vụn trước những pha phản công sắc bén của Fulham trái tim tôi nhói đau.Họ đã từng khiến bao tên tuổi sáng giá trên thế giới trở nên nhỏ bé trước khung thành thủ môn van der Sar nhưng giờ đây bỗng nhiên yếu ớt đến lạ lùng… Photobucket
Làm sao đây khi anh cũng chỉ là con người?
Ngày hôm đó, tôi đã buồn, đã thất vọng.Niềm tin mà tôi đong đầy qua từng ngày từng giờ kể từ trận thua tủi nhục trước Liverpool bỗng dần bị vắt kiệt bởi những bàn thắng của Murphy và Gera. Tôi đã chửi, đã cúi đầu bước vào phòng nhưng ở một nơi nào đó trong trái tim tôi mách bảo rằng hãy cứ tự hào hãy cứ ngẩng cao đầu bởi các anh đã chiến đấu như những chiến binh thật sự. Lấy 10 chọi 11 khi mà đôi chân của các anh đã trở lại đúng với bản chất của nó: mỏng manh biết bao trước sức ì của cơ thể. Nhưng có một sự thật rằng tôi sẽ không bao giờ mất đi niềm tin vào đội bóng thân yêu của mình khi tình yêu màu đỏ vẫn đang và mãi rực cháy trong trái tim tôi. Photobucket
Nhưng tôi tin rằng những giọt nước mắt sẽ chỉ rơi vào phút giây vinh quang xướng tên Quỷ Đỏ
Và hỡi các Mancunians, dù các bạn đang ở đâu, đang làm gì, hãy đừng khóc nhé. Hãy để dành những giọt nước mắt đang ứ đọng trên khóe mắt của bạn, hãy dồn nén lại nỗi buồn cùng sự thất vọng trong lòng bạn để rồi một ngày không xa – tôi tin chắc như vậy - ở thành phố vĩnh hằng, tất cả sẽ biến mất chỉ còn lại những giọt nước mắt rơi trong nụ cười hạnh phúc của người chiến thắng...

Entry for February 22, 2009

Bữa h, 2 lần òi, xém bị xe tung, xém chết.... Phải tỉnh tỉnh hơn thui, dạo này...

Entry for February 22, 2009 Talking to my Idol

You currently appear offline to langtudochanh2005.

langtudochanh2005 is using a different version of Yahoo! Messenger. Certain features may be unavailable.

Zaj zaj: we anh
Zaj zaj: làm gì mà chán zậy?
langtudochanh2005: ai thía
Zaj zaj: dạ em Bờm!
langtudochanh2005: àh
langtudochanh2005: chú ấy
langtudochanh2005: àh
langtudochanh2005: tại a bùn tí
Zaj zaj: chuyện gì hở anh?
langtudochanh2005: bik nhiều đau bụng áh
langtudochanh2005: học hành sao rùi
Zaj zaj: dạ tốt anh ui
Zaj zaj: Toán dc 9.5 luôn
Zaj zaj: herher
langtudochanh2005: good
Zaj zaj: CHuyện gì buồn zậy
Zaj zaj: nói e nghe đi
langtudochanh2005: ax..ax..
langtudochanh2005: t ko thik kể
langtudochanh2005: có hỏi tới mai cũng dậy hà
Zaj zaj: ~_~
langtudochanh2005: thui pass đi
langtudochanh2005: chỗ ở mới good hok
Zaj zaj: dạ đc
Zaj zaj: Có điều đi học xa we1
langtudochanh2005: ko sao
Zaj zaj: HÔm bữa dạy trễ phải đi xe ôm
Zaj zaj: Hiz
langtudochanh2005: ở thỏai mái là good rùi
langtudochanh2005: vip hen
langtudochanh2005: híhí
langtudochanh2005: dg onl ở nhà hả
Zaj zaj: dạ hen
Zaj zaj: hem
Zaj zaj: ở wan1
Zaj zaj: Ở nhà cậu hem có mạng
langtudochanh2005: àh
langtudochanh2005: sao hok dụ ổng mắc đii
Zaj zaj: Ổng có laptop àh
Zaj zaj: hồi đó có h ko biết sao bỏ nữa
langtudochanh2005: hok bik sao bỏ là sao
Zaj zaj: bỏ mạng á
langtudochanh2005: chắc tại m cày game dữ wá hả
Zaj zaj: ~_~
langtudochanh2005:
Zaj zaj: hem phải à
BUZZ!!!
langtudochanh2005: àh
langtudochanh2005: thế àh
Zaj zaj: Hiz
Zaj zaj: Giờ bỏ bớt Game òi
Zaj zaj: lâu lâu chơi fifa thoy
langtudochanh2005: t bik
langtudochanh2005: cái gì nó cũng có thời thui àh
langtudochanh2005: h a m cũng chơi mà lâu lâu hà
Zaj zaj: anh ui
langtudochanh2005: có bạn gái chưa nhóx
Zaj zaj: dạo này Hóa với Lý khó we1
Zaj zaj: dã chưa, hơ hơ
langtudochanh2005: trùi
langtudochanh2005: khó tin ghia
langtudochanh2005: hìhì
Zaj zaj: dạ?
Zaj zaj: em nói thiệt mà
langtudochanh2005: giờ ta wên ráo hix rùi
langtudochanh2005: nhớ hùi xưa mình chịu cày thiệt
langtudochanh2005: cố lên
langtudochanh2005: vào dh rùi
Zaj zaj: chắc e phải ráng như a thui
langtudochanh2005: học hành sẽ đỡ hơn
Zaj zaj: ko biết sao dạo này làm biếng lắm
langtudochanh2005: cố vượt wa đi
langtudochanh2005: ko là fải đi lính áh ku
Zaj zaj: Hiz
Zaj zaj: tướng e đi có mà chết
langtudochanh2005: trùi
Zaj zaj: hùi đó hóa anh cày sao hở anh
Zaj zaj: E thích hóa lém
Zaj zaj: nhưng mà dạo này... Khó wa1
langtudochanh2005: khó lém hả
Zaj zaj: Hữu cơ á
langtudochanh2005: àh
langtudochanh2005: cảm thấy cái gì khó
Zaj zaj: bài tập
Zaj zaj: chắc e luyện tập hem n`
Zaj zaj: dạng nào làm rồi lại quên
langtudochanh2005: ùh
langtudochanh2005: hùi đó đi học thêm
langtudochanh2005: có mấy đứa ghia lém
langtudochanh2005: bài đưa ra
langtudochanh2005: nó ko suy nghĩ mà làm như cái mayah1
langtudochanh2005: thấ mà sốt
Zaj zaj: giống y chang bọn chuyên hóa trên e
langtudochanh2005: hìhì
langtudochanh2005: but ko sao đâu
langtudochanh2005: tụi đó thường nó đâm đầu dô y rùi
Zaj zaj:
Zaj zaj: GIờ mà dzô ĐH sướng chết
langtudochanh2005: m có nguyện vọng dô đó hok
Zaj zaj: hem
Zaj zaj: hem thích tí nào
langtudochanh2005: trùi
langtudochanh2005: ai cũng vậy thui
langtudochanh2005: cố mà wa đi
langtudochanh2005: hùi xưa a m cũng fải dậy mà
Zaj zaj: dạ
Zaj zaj: n` lúc cũng quãi lắm
langtudochanh2005: đâu khơi khơi mà dc dô sg đâu m
Zaj zaj: SUy nghĩ nhiều chuyện!
Zaj zaj: hì
langtudochanh2005: nghĩ gì
Zaj zaj: n` thứ
langtudochanh2005: yêu thì chưa yêu mà nghĩ vu vơ gì ông
Zaj zaj: anh wa tuổi e chắc biết
langtudochanh2005:
Zaj zaj: her her
Zaj zaj:
langtudochanh2005: uh
Zaj zaj: Bữa h 2 lần òi
Zaj zaj: xém bị xe tung
Zaj zaj: xém chết
Zaj zaj: Hiz
langtudochanh2005: trùi
langtudochanh2005: ghia thía
langtudochanh2005: ko ngờ m còn suy tư ghia hơn t nữa
Zaj zaj: ~_~
Zaj zaj: số e chắc phải làm việc lớn rồi mới chết
Zaj zaj:
langtudochanh2005: trùi
langtudochanh2005: vậy là m cưới vợ xong rùi die hả
langtudochanh2005: tại cười vợ là vịc lớn mà
Zaj zaj: hì
langtudochanh2005: kaka
Zaj zaj: đ1o chỉ la 2 chuyện nhỏ
Zaj zaj: e muốn như Billgates á
Zaj zaj:
Zaj zaj: Ít nhất là đc TG biết tên, hj
langtudochanh2005: cố lên
langtudochanh2005: ráng biến ước mơ thành hiện thực đi
langtudochanh2005: ai cũng fải có mà
Zaj zaj: n` lúc cũng sôi sục lắm
Zaj zaj: nhưng n` lúc nản quá trời
langtudochanh2005: ngừ ai cũng vậy
langtudochanh2005: đâu fải lúc nào cũng sung 200% dc đâu m
Zaj zaj: dạ
langtudochanh2005: miễn sao lúc sung
langtudochanh2005: nhiều hơn lúc nản
Zaj zaj: dạ hì
langtudochanh2005: và nếu có nản thì cố chấm dứt nó lẹ lên
langtudochanh2005: dạ hòai
langtudochanh2005: cố đậu dh
langtudochanh2005: vào sg đi
langtudochanh2005: đoàn tụ với t
Zaj zaj: nhớ chờ e à
langtudochanh2005: m làm như t trốn đâu áh
Zaj zaj: Lỡ trốn đi với người iu sao
Zaj zaj: hehe
langtudochanh2005: t iêu chứ làm gì đâu mà trốn m
langtudochanh2005: chú thiệt
Zaj zaj: iu nhỏ này trốn nhỏ khác
Zaj zaj: :
Zaj zaj:
langtudochanh2005: haha
langtudochanh2005: sg to lém
langtudochanh2005: chả sợ đụng mặt đâu
langtudochanh2005: có gì đâu mà trốn
Zaj zaj: hì
Zaj zaj: kinh nghiệm we1
langtudochanh2005: mà anh m chung thủy lém
langtudochanh2005: ko chơi bắt cả nhiều tay đâu
langtudochanh2005: ko thik nữa thì out
Zaj zaj:
Zaj zaj: giống em nghe
langtudochanh2005: but h ko iêu ai hix
Zaj zaj: hihi
langtudochanh2005: ở mình cho nó sướng cái thân m àh
langtudochanh2005: tiền bạc nó cũng khỏe
langtudochanh2005: hìhì
Zaj zaj:
langtudochanh2005: kệ
langtudochanh2005: độ tuổi của m có thik 1 2 đứa cũng bình thường mà
langtudochanh2005: a 2 ko ý kiến
langtudochanh2005: but dg xao nhãn học wá nha
langtudochanh2005: ông gìa m hỏi thăm áh
Zaj zaj: khó thích 2 lắm
Zaj zaj: dạ?
langtudochanh2005: ai bik
Zaj zaj: hỏi gì hở a?
langtudochanh2005: hỏi chuyện chú
langtudochanh2005: làm gì mà học sút chứ sao
langtudochanh2005: may hồn là hùi xưa cấp 3 t học cũng dc
langtudochanh2005: chứ ko cũng bị wan tâm rùi áh
langtudochanh2005: tốt nhất là học good vào tí
langtudochanh2005: ba má tin tưởng liền
Zaj zaj: dạ HK này e cũng ráng
Zaj zaj: nhiều lúc thấy ba mẹ mà thương thương
langtudochanh2005: hìhì
Zaj zaj: n` lúc nhớ mẹ mà muốn....
langtudochanh2005: bik vậy là tốt
langtudochanh2005: thui ông
langtudochanh2005: con trai
langtudochanh2005: man lên
langtudochanh2005: sao này còn fải đi xa
langtudochanh2005: làm nhiều chuyện
Zaj zaj: dạ, hiz
langtudochanh2005: fải mạnh mẽ lên
Zaj zaj: e hiểu ý anh òi
Zaj zaj: thui e out nghe
Zaj zaj: về nhà học bài nữa
Zaj zaj:
langtudochanh2005: uh
langtudochanh2005: bb chú
Zaj zaj: bb
langtudochanh2005: ngủ khỏe hen
Zaj zaj: dạ
langtudochanh2005:

Man Utd - Blackburn: Khẽ Chạm Thiên Đường

Nỗi buồn sau khi Nasri ghi bàn vào lưới Van der Sar ngày 8/11 năm ngoái đã bị phủ mờ bởi lớp bụi thời gian, thay vào đó Old Trafford đang vỡ òa trong hạnh phúc và nếm trải dư vị của những kỉ lục bị đánh đổ. Khúc hoan ca của niềm tin chiến thắng sẽ tiếp tục ngân vang trên 'Nhà hát của những giấc mơ' khi Quỷ Đỏ tiếp đón những bông hoa hồng không còn gai… Blackburn!

Sáng mai nghĩ cô Hảo, tối nay thức coi thoy, herher. Yêu M.U vô đối!!!!

Entry for February 21, 2009

Bữa đây hên tè, Toán 9.5, TD 9, QP 8, herher! Nhưng mà..vẫn chưa nói đc lời nào hết...Chán quá! Nhiều lúc muốn làm cái gì đó để có thể hiểu n~ suy nghĩ của mình hơn...

Entry for January 25, 2009-Tổng kết!

Oài, định viết cái entry này lâu òi nhưng mà để 30 tết viết thì có ý nghĩa hơn, hehe. :D.

Hmm…Hem biết 1 năm qua cao thêm đc nhiêu hơ? Cao 1m76 mà nặng có 53 kí àh ~_~. Hôm bữa đọc trên báo thấy chân lý của ông kia đúng ghia, cứ cao đi đã, mập thì tính sau…hơ hơ! Nói là dzậy thui chớ cũng phải ráng mập lên xíu chớ ko để D “khen” “Ù như cây tăm” thì…:D:D.

Chuyện học hành thì tệ hại, chưa năm nào điểm toán lại thấp dzậy, chán thiệt, hy vọng HK II sẽ tiến bộ hơn :frown:. Hoá và Lý thì tạm ổn, HKII nhìn sơ sơ thấy khó hơn nhiều ròy, phái ráng hơn, hiz! Con đường tới ĐH KT sao khó wá!!! < thích KT vô đối> hehe!

Hồi tháng 6, lúc mới chuyển lên ĐL buồn dễ sợ, hem biết ai hết cứ lủi lủi đi học thêm 1 mình ~_~! Hơ hơ giờ thì… Kể cũng may khi dzô A6, tụi nó hoà đồng dễ sợ :D. Đi học thêm môn gì cũng có bạn, hehe! <A6 vô đối> :D

Lên ĐL, xa tụi bạn dưới NT cũng buồn thiệt, nhất là 2 thằng bạn cực thân :D:D. Công nhận 3 tụi mình có mấy điểm cũng hay hay he. Cả 3 thằng đều muốn dzô KT^^. Thằng T.A thì thích Toán, N thì ghiền Lý còn tao thì… “Hoá mà thui”, hehe! Và còn nhiều đứa nữa…Nhớ tụi mày lắm!

Ba, mẹ, bố, má, ông bà ngoại, con biết cả nhà hy vọng vào con rất nhiều. Con biết ba buồn thế nào khi thấy điểm toán của con :frown:. HK II, con sẽ cố gắng!!!

Hơ hơ, dzậy là xong, đi ngũ tối đón giao thừa :D :D

"Sống đôi khi cần CHẬM lại"

&quot;Sống đôi khi cần CHẬM lại&quot; magnify
"Tôi yêu nụ cười của bạn, tôi yêu nụ cười của tôi, tôi yêu nụ cười của tất cả mọi người...” nhưng tôi viết câu chuyện này vào một ngày thứ 6 không yêu, không làm việc... một ngày hoàn toàn trống rỗng. "

Đã bao giờ bạn yêu một người mà bị từ chối, bạn thích một người nhưng người đó không quan tâm, bạn quý mến bao người mà không được biết đến?  

Cuộc sống vốn dĩ là như thế. Ngay cả tình cảm bạn muốn dành cho ai đó, lòng tốt bạn muốn dành cho ai đó, bạn cũng phải đấu tranh.  

Nếu bạn không đấu tranh, rất có thể tình cảm mà bạn đã cho đi lại đặt không đúng chỗ.  

Thật là sai nếu bạn nói yêu ai đó quá sớm...  

Thật là sai nếu bạn nói thích người nào đó ngay lần đầu tiên bạn gặp họ...  

Còn khi bạn quý mến một ai đó, bạn không cần phải nói ra đâu. Hãy để cuộc sống chứng minh cho bạn, hành động chứng minh cho bạn.  

Nhà thơ Xuân Diệu đã có câu mà tôi rất thích:  

"Mau với chứ, vội vàng lên với chứ  

Em em ơi, tình non sắp già rồi"  

Tôi nói tôi thích câu thơ trên thôi, chứ không hẳn là thích quan điếm sống và yêu như cụ Xuân Diệu. Với tôi, sự vội vàng đôi khi lại là mất mát quá lớn, có thể làm tổn hại trái tim, tổn hại tinh thần. Tình yếu chóng vánh, dễ tan. Tình cảm chóng vánh, dễ hời hợt. Nên đôi khi, sống, bạn nên chậm lại một chút… 

Tôi có những hoài bão lớn lao, những dự định mong muốn thành công ở độ tuổi 17 của cuộc đời. Có một vài việc tôi đã làm được, vài việc thì không. Chững lại, tôi thấy tôi đang đốt cháy giai đoạn để định đoạt ước mơ, mà như thế khác nào tự giết chết mình?  
Tuy cuộc sống công việc luôn đòi hỏi bạn phải làm việc hết công suất để đạt được kết quả, bạn phải chạy đua với thời gian, bạn phải quay như chong chóng để có những gì bạn muốn. Rồi đến khi, bạn kiệt sức bạn mới nghiền ngẫm lại, có phải là bạn đã để cuộc sống điều khiển mình? Chưa chắc bạn đã "bị" như thế, còn tôi thì đã trải qua...  

ĐÀNH VẬY THÔI !...... 

Đến khi nào MÙA HÈ mới có TUYẾT RƠI.......????

( http://360.yahoo.com/ihm_gbf)


Entry for December 04, 2008

Hứz, nghĩ đông thì nghĩ luôn đi cho rồi, còn bắt học bù nữa chớ, sao dzề đây, nhớ PG quá rồi. Giờ thì đừng nói là tết mới dzề đc nha, tức lắm rồi đó, còn biết bao nhiêu chuyện phải làm. Tắm biển, ăn PQ foods...Hiz, chẹp chẹp!

Entry for December 04, 2008

Đọc thấy hướng đi thì hình như ko phải...Hiz, sao nó ko chịu phải đi hơ!

lẠi hÌnH...[Warning:Coi hình coi chừng quẹo cổ][Sữa lại rồi)

Zdề PR(I)

Mấy pics tớ đã Edit lại nhưng bíêng quá, vài bữa nữa Post tiếp, hèhè!

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Next Week!

Để coi nào, tuần này...

Thứ 2: 7h Hóa, 17h Tóan.

Thứ 3: 13h Anh.

Thứ 4: 7h Hóa, 13h Lí, 17h Toán.

Thứ 5: 5h Hóa.

Thứ 6: 7h Hóa.

Thứ 7: 13 Anh, 15h Lí.

Chủ Nhật: 19h Toán.

Nếu ráng sắp xếp thì có 2 lựa chọn:

1. Sáng thứ 6 học hóa xong zdề PQ rồi sáng mai lên ĐL lại.

2. Hy sinh 1 buổi hóa thứ 6 để thứ 5 học xong rồi zdề PQ luôn.

Hmm, tính sao đây!

A hard working day!

Hồi còn ở PQ có lần Cô Đài yêu cầu học Hoá 5h, cả bọn con trai biểu tình, đó là PQ, sáng cũng ko lạnh lắm.

Giờ, đang ở Đà Lạt, lạnh, zậy mà lại phải học 5h sáng! . Đó là chưa kể phải dạy trước để đánh răng, rửa mặt, thay đồ, mang giày, mở cửa, khoá cửa, chạy tới chỗ học thêm, ít nhất phải zậy 4h15&#39;. 

Chạy ngoài đường mà lạnh muốn chết, hai răng thì run cầm  cập, 1 tay thì lái, 1 tay thì cầm ổ bánh mì mà nuốt cũng nuốt ko nổi.

Bữa đó làm bài KT, phải làm bài trong hội trường, rộng kinh khủng, ngồi chung lại 12, 11 chuyên hoá, tổng cộng hơn 200 người 

Tới 6h30&#39;, làm xong bài, ra ngồi nói chuyện lại mấy thằng bạn, mua 1 gói xôi ăn cũng ko hết.

Tới 7h, lại zdô học tiếp( 2 ca liên tiếp!!!).

Học xong tới 8h30&#39; phải chạy qua chỗ học thêm Anh. Tới chỗ học thêm Anh phải chạy ngang qua HXH, trời...Lạnh pà cố luôn.

Đó, 1 buổi sáng vất vả, phải học tới 10h30&#39; mới xong.

   

Nhưng...kể ra học zậy cũng...zdui 

My Room

Xa mày, tao buồn và nhớ lắm! 

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31