he ui!!tam biet
Friday, September 5, 2008 5:06:32 AM
Zậy là kỳ nghĩ hè của nó đã kết thúc.Nó không mún đi học sớm zậy đâu!!Nó kòn chưa nghĩ đã mà, rất nhiều việc nó còn chưa thực hiện được trong mùa hè này.
Zậy là nó đã là sinh viên năm 3 rùi đóa nha!!!zà dòi,mặt nó lại có thêm nhiều niếp nhăn,tóc nó lại vàng thêm mấy cộng,không bít người khác nghĩ nó như thế nào nhưng riêng nó, nó cảm giác như nó sắp trở thành dân thành thị rùi!!(nó đã ở xì fố 3 năm rùi còn gì)hehe!!tự hào qué!!!!
Hum nay nó phải rời xa quê nhà yêu vấu để lên xì fố,nhìn thấy pé xe đạp điện mà lòng nó buồn vô hạn: “chán thiệt!!!giờ chị phải cùng em lên xì fố đóa!!em có bít hong?huhu!!!”,ước gì được đi xe buýt nhỉ?ước gì được pa pa chở đi thì tốt bít mí,huhu!!
Số là tháng rưỡi trước, sau khi thi học kỳ xong, nó đã bấm bụng zề quê cùng pé xe đạp điện,(vì pé mới bị hư xong mà!!!),nó định pỏ pé ở lại, nó về một mình nhưng pa pa không cho,papa bảo để em nó hơn tháng trời không đi,em nó sẽ bị hư,nó nghe pa nói zậy sợ qué nên mới quyết định cùng pé zề quê.Trời thương tình ,nó đã về tới nhà an toàn, tưởng đã xong chuyện, giờ lại phải lo hùi hụi,không bít làm seo đưa em nó xuống lại xì fố để mà còn có xe đi học nũa chứ!!
Mới mua em nó chưa được nữa năm mà seo dạo nì em nó cứ yêu yếu seo đóa!!kỳ này chắc không xuống đến nhà pà pà nổi dzòi!!thui mà kệ!!mọi chiện rùi sẽ ổn thui!!lo lắng cũng chẳng được gì.Đi đến đâu hay đến đó.
Rong rủi trên đường gần 2 tiếng đồng hồ,nó đến được bến xe miền đông,mọi chiện đúng như nó nghĩ,pé hết điện,pé cũng zà như nó thịt dzòi!!!huhu!!làm seo đê!!chắc chết mất thui!!nhà pà pà nó ở tận bến xe miền tây lựng mà, còn hơn chục cây nữa chứ ít ỏi gì!!!không!!nó không thể pỏ cuộc như thế này được, không thể đầu hàng số phận được, phải có cách nào khác chứ????Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó.Ah.nó có cách rùi!!bi giờ nó sẽ tìm 1 tiệm internet nào đó vào đó vừa chát vừa sạc điện xe của nó lun!!hihi!!!
Lần đầu tiên trong đời nó thấy việc tìm một tiệm internet khó đến như zậy,ngoài đường thì kẹt xe, nó thì cứ dáo dác tìm tiệm internet.Mới đạp có vài cái mà chân nó như mún rã ra vì mõi,huhu.Mãi đến tận cuối đường Đinh Bộ Lĩnh nó mới tìm ra được một tiệm internet,nó mừng húm,kỳ này thì nó thoát nạn rùi.
Ngồi trong tiệm internet gần 2 tiếng đồng hồ, nó nghĩ pé đã nạp đủ năng lượng để chờ đón một chặng đường dài phía trước.
Dẫn pé ra, tiếp tục cuộc hành trình của nó,nhưng thật không may cho nó,xe đi được đến Cinebox Hòa Bình thì im re, không chụi nhút nhít thêm miếng nào nữa.huhu.Và thế là chuyện zì đến cũng sẽ đến,nó không thể lại vào tiệm internet một lần nữa,nó tự trấn tỉnh mình: “không seo dâu, cố lên Min,còn có 6 cây nữa là về đến nhà rùi mà!!Min sẽ làm được mà,cố lên !!ze ze!!”
Phải mất gần tiếng đồng hồ nữa, nó mới về được tới nhà pà pà.Phù!!!!....sung sướng cái cuộc đời qué!!thế là nó đã kết thúc cuộc hành trình kéo dài 5 tiếng đồng hồ rùi(từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa)
Mấy hum may,trời không mưa,zậy mà hum ni,nó vừa đặt chân xuống xì fố,trời lại đỗ mưa to ơi là to,cũng may là nó không pị ướt,chắc trời thấy nó xún, mừng qué!!cho mưa chào đón nó đó mà!!!khà khà!!!!Hum nay quả là một ngày đáng nhớ
Thứ tư, ngày 3/9/2008








