My Opera is closing 3rd of March

HAVE A NICE DAY!!!!!!!!!!!!!!!-(*-*)-(*-*)-

La thu khong nguoi nhan

TP Hồ Chí Minh,ngày 7/9/2008
6/12 mến !!!!
Bít xưng hô như thế nào bi giờ nhỉ???Anh ơi!!em gọi anh bằng anh nhé!!
Mỗi lần gặp em cảm giác của anh như thế nào, riêng em thì những lúc như zậy em cảm thấy thật ngột ngạt, khó chịu,em tưởng chừng như không thở nỗi và có lẽ là mình sẽ chết nếu như không thoát khỏi nơi có sự xuất hiện của anh,em cố tỏ ra là không để ý, không quan tâm đến anh nhưng em làm không được, lúc nào trong tâm trí em cũng có hình bóng của anh,chỉ có điều em không thể hiện ra bên ngoài mà thôi,anh có bít điều đó không???
Em đã cố quên đi, quên đi những việc em đã gây ra cho anh,và dù em đã nói với anh chúng ta hãy xem như chưa có chuyện zì xảy ra,nhưng làm sao mà có thể quên được phải không anh???
Có lẽ em đã quá vội vàng, chỉ chạy theo tiếng gọi của trái tim mình,chỉ bít đến mình mà không nghĩ tới cảm nhận của người khác,em đã không nghĩ đến việc anh sẽ như thế nào khi một sáng thức dậy nhận được một lời tỏ tình từ một người có thể nói là chưa hề quen bít,anh sẽ nghĩ như thế nào khi đứng trước một người nói là thích mình nhưng lại tỏ ra thờ ơ và dững dưng trước sự tồn tại của mình.Em đã không bận tâm đến việc người khác sẽ khinh rẽ và coi thường mình như thế nào,em để mặt bao điều đàm tiếu.em đã sai và có lẽ anh sẽ nghĩ em là một cô gái thật dễ dãi và hời hợt phải không anh.Em nghĩ rằng mình không là người như zậy đâu vì đôi khi ta có thể thích một ai đó chỉ qua một cái nhìn đầu tiên mà!!!
Không bít vì seo em lại như zậy nữa,khi cầm điện thoại lên và nhắn tin cho anh!!em chỉ muốn ngày mai mau đến để em được chạy đến bên anh và ôm anh vào lòng nhưng khi đứng trước mặt anh rồi thì em đã không thể,không thể làm được những việc mà em đã nghĩ,chưa bao giờ em cảm giác giữa suy nghĩ và việc làm lại có một khoảng cách xa đến thế,em đã vô tâm, đã dững dưng, đã thờ ơ, đã làm cho anh thật bùn phải không anh???
Chắc là anh ghét em lắm, khinh thường em lắm,em ko đáng để cho anh thích,mà nếu anh có thích em thì điều đó chỉ là anh thương hại em hay mún đùa cợt em,em bít điều đó mà,nhưng như vậy với em cũng đã là quá đủ,vì khi ta ghét một người,thương hại một người, đùa cợt một người thì phải có một góc nào đó trong đầu ta đang nghĩ về người đó, đúng không anh???
Em chưa bao giờ hối hận vì mình đã bày tỏ tình cảm của mình với anh,vì ở đâu đó,em đã từng nghe một câu nói: “Sẽ thật là bất hạnh khi bạn thích một ai đó mà người đó không thích bạn nhưng sẽ bất hạnh hơn nếu như thích một người mà không có can đảm để
một lần bày tỏ tình cảm đó cho họ bít”.Lá đã lìa xa cây không phải vì gió cuốn lá bay đi mà là vì cây không mún giữ lá ở lại,em không mún như cây em sẽ không để lá bay đi và em không mún một ngày nào đó mình phải hối hận về những điều chưa làm được của ngày hôm qua.Nếu thích một người mà người đó không thích mình,bạn đừng buồn khi tình cảm không nảy nở trong lòng người đó nhưng ít ra nó cũng đã lớn lên trong lòng bạn,không phải tình yêu là như zậy seo,yêu một người là đau khổ nhưng có mấy ai vì sợ đau khổ mà không yêu.
Khi nhìn thấy anh nói cười với người con gái khác,tim em đau nhói,nhưng em cũng không thể nào để lộ nó ra cho anh bít được,em là vậy mà!!làm sao em có thể làm khác được cơ chứ!!!em không có cách nào cho anh hiểu được lòng em.
Em đã suy nghĩ thật kĩ và quyết định chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau,anh có chịu không???chúng ta sẽ bỏ qua những ngại ngùng và những khó chịu đã tồn tại quá lâu giứa anh và em nha!!!em sẽ không thích anh nữa đâu,em sẽ không thích một người khi chính tình cảm của mình gây đau khổ cho người ấy,em sẽ quên anh như chưa từng bít về anh trong cuộc đời này.tuy tình cảm của chúng ta không nảy nở như hoa kia,nhưng dẫu sao nó cũng đã lớn lên thành một bông hoa rực rỡ sắc màu trong lòng em,với em như thế đã là quá đủ rồi!!!
Em bít rằng,anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng tâm sự này của em,và em cũng bít rằng lá thư này em sẽ chẳng bao giờ gửi cho anh đâu.Nhưng em vẫn mong sao sẽ có một ngày sự sắp đặt của định mệnh anh sẽ đọc được nó.Em không mong anh sẽ có tình cảm nào đó dành cho em,đó là mơ ước quá xa vời mà em tin rằng nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật nhưng em vẫn mong sau khi anh đọc được nó và nghĩ đến em như một người bạn tốt chứ không phải là căm ghét em như bây giờ.
Min min

he ui!!tam biet

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28