a!!!he ve rui!!!vui we!!!!
Saturday, April 26, 2008 6:06:57 PM
Zậy là nó đã dọn đến chỗ ở mới được 2 tuần rùi còn zì!!!thời gian sao mà trôi qua nhanh thế nhỉ????nó dọn đến nhà của ông bà là ba mẹ của mợ Út nó, chỗ ở mới này khá xa trường,cách trường của nó đến 7 cây số lựng,ngày ngày nó phải mất gần nữa tiếng để đi đến trường,cũng may là nó có xe đạp điện nên nó cũng không phải bỏ nhiều công sức lắm để đến được trường.hihi. Ở đây nó sống chung với ông bà,cô,chú và pé Phát(là con của cô chú,pé được 5 tuổi rùi,vì là con trai nên pé rất nghịch ngượm và phá phách lắm!!!!) mọi người ai cũng yêu quý nó hết nên nó cảm thấy rất vui và ấm cúng như là ở nhà của mình zậy đoá!!!hihi!!!
Căn phòng của nó khá nhỏ,hình vuông,2,5*2,5 mét,phòng khá thấp,nó chỉ cần đứng giơ tay lên là có thể đụng tới trần nhà rùi,phòng của nó ở lầu 1,ông,cô,chú thì đi làm đến chiều tối mới về,bé Phát thì đi nhà trẻ đến 4h chiều pé mới về lựng,cả ngày chỉ có 2 bà cháu,bà thì ở phòng khách,nó thì ở trên lầu,mỗi người 1 không gian riêng,nếu không đi học thì cả ngày nó dường như không bước xuống lầu,chỉ những khi ăn cơm thì nó mới xuống thui. Ở trong phòng có 1 mình nên nó cảm thấy rất buồn,không có ai để nói chuyện,không có ai để tám giống như khi còn ở chỗ trọ cũ.buồn ghê.
Mấy hôm nay,thời tiết thay đổi thất thường,tự dưng nó cảm thấy nóng kinh khủng,cả ngày uống nước mà nó vẫn không đã khát,một ngày có khi nó tắm đến 3 lần luôn mà vẫn nực.Có lẽ mấy hôm nay trời hâm he mưa nhưng không mưa được nên mới hanh nóng kinh khủng đến như zậy.sắp đến hè rùi còn gì nữa!!!nhanh we!!!zậy là nó sắp là sinh viên năm 3 rùi còn gì nữa.Hè này,nó đã đăng ký đi tình nguyện mùa hè xanh rùi nhưng không bít là có được đi hong nữa,nhưng dẫu sao nó cũng hi vọng là nó được đi lắm!!ke ke.
Hôm sinh nhật nó,nó được mấy chị tặng cho một cái music cup,hihi!!!pé cóc này zui lắm,mỗi lần cầm em nó lên thì em nó sẽ phát ra nhạc,nghe vui tai lắm,ngay cái bài mà nó thích nữa chứ!!vừa uống nước mà vừa được nghe nhạc thì tuyệt bít mấy !!nó yêu pé cóc lắm,nên khi xuống trường học thì nó đã đem theo pé cóc ở bên mình.hihi. để dành khi nào buồn thì lấy pé ra uống.hihi.Sở thít của nó là cầm 1 pé cóc mà nó yêu thít,nhâm nhi phần nước trong cóc và nhìn mong lung về nơi xa xa,thả cho tâm hồn nó pay pỏng để rùi nhảy tọt lên ngọn cây mà!!!kè kè!!!
Hôm kia,học bài thi căng thẳng we’,nó lại lấy pé cóc ra uống,nhưng do lâu we không sử dụng nên pé bị zính pụi,thế là nó phải đem pé đi rửa,không bít nó rửa như thế nào để cho nước vô,làm cho pé cóc không thèm kêu la gì nữa hết,làm sao pé cũng không chịu kêu,nhưng may mắn sao,sau 1 hồi lắc pé kịch liệt pé đã kêu trở lại,nhưng thật kinh kủng khiếp,bi giờ thì pé kêu hoài không chịu nín,làm sao cũng không chịu nín.huhu.cuối cùng,không bít nó đã bấm trúng huyệt nào của pé mà pé đã chịu ngoan ngoãn im lặng.mừng ghê!!!!nhưng câu chuyện đâu có chịu kết thúc ở đó!!nó học bài đến 1h sáng thì buồn ngủ we’,nên đành phài cất tập mà đi ngủ, đang mơ màng thì nó nghe tiếng nhạc wen thuộc nhưng không bít là được phát ra từ đâu?sau khi định thần lại thì nó mới bít đó là bản nhạc được phát ra từ pé cóc của nó!!!trùi!!làm sao bi giờ!!buồn ngủ muốn chết mà pé củng bít lựa đúng thời điểm mà kêu la thế nhỉ,nữa đêm rùi!!!mọi người đang say sưa trong giấc mộng của riêng mình,mọi người mà bị pé cóc đánh thức thì nó chỉ có nước chết,chắc là bị đuổi ra khỏi nhà mất thui!!!huhu!!!bi giờ làm sao đây,làm cách nào pé cũng không chịu nín!!!póp tới póp lui cũng không chụi nín,nó đã lấy mấy cái gói cộng thêm pé mền đè lên pé mà nó vẫn nghe tiếng của pé, âm thanh đó cứ ám ảnh nó!!!nó không muốn nghe bản nhạc này nữa đâu,nó ghét bản nhạc này lắm rùi,huhuhu
!!!có ai không,bà tiên ui!! Ông bụt ui!!!cứu con với!!!hichic!!!!huhu!!sao lúc nguy cấp như thế này mà lại không có ai giúp nó thế này,nếu bi giờ ở phòng trọ thị đã có người giúp nó rùi.huhu.trong cơn nguy cấp nó bỗng nghĩ ra 1 cách,bi giờ nó sẽ đem nhúng pé cóc vào trong nước thì chắc là pé sẽ không kêu la nữa đâu,mà nếu pé có kêu la thì chắc là sẽ không ai nghe được đâu!!!he he!!!nó thông minh we!!!hihi!!!!và câu chuyên kết thúc như thế đoá!!!!loay hoay với pé cóc mà đến gần 3h sáng nó mới được đi ngủ!!! đúng là ác mộng giữa đêm hè mà!!!!








