My Opera is closing 3rd of March

HAVE A NICE DAY!!!!!!!!!!!!!!!-(*-*)-(*-*)-

chuyen ve may pe VI RUT

Phù……………………………khoẻ we’!!!!!he he!!!!
Và thế là nó đã thi xong 2 môn đầu tiên trong 8 môn mà nó phải học trong học kỳ đầu tiên của chuyên ngành (kinh tế quốc tế và luật kinh tế),tuy phía trước vẫn còn 1 chặn đường rất vất và gian khổ mà nó phải vượt qua,và dẫu bít rằng kết thúc sự gian khổ này là sự bắt đầu hành trình gian khổ khác nhưng nó không lo nghĩ xa đến như zậy vì cuộc sống là thế mà!có như thế thì cuộc sống mới không trở nên buồn chán và con người ta sẽ càng trưởng thành hơn khi phải luôn bước đi trên những con đường sỏi đá và chông gai mà vị thần cuộc sống đã bày ra trước mặt mỗi người.Tuy kết quả sau khi thi không đúng như mong đợi của nó nhưng nó tin chắc là nó sẽ không rớt, nhưng điểm có cao hay không thì tương lai là vô hạn và dù sao thì nó cũng đã thi xong rùi có suy nghĩ nhiều we’ thì cũng không giải quyết được vấn đề gì!nó sẽ vui vẻ sống vì một tương lai tươi sáng!!!!!ke ke !!!^-^

1…..2……3……đã bao nhiêu ngày rùi nó chưa viết blog nhỉ??????????nó cũng không nhớ nỗi cái lần cuối cùng nó viết log là khi nào nữa……thi xong rùi!!!khoẻ hơn rùi!!!nó lại có thời gian dọn dẹp,trang trí lại blog của nó rùi!!!!hihihi!!!thíck we’!!!!!!!(^-^)ke ke!!!

Hôm nay,vừa thi xong nó vội nhảy vô tiệm net. Đã bao lâu rùi nó chưa lên mạng nhỉ??? ????hình như là chưa được 24 tiếng,nó mới lên mạng hồi chiều hôm qua mà!!! Mà sao nó cảm thấy thời gian trôi qua lâu đến thế nhỉ,nó tưởng chừng như cả thế kỷ rùi nó chưa lên mạng(tự nhiên bắt một đứa ghiền lên internet như nó phải sống cái cảnh mỗi ngày không có internet thì làm sao mà nó chịu nổi chứ!!!)nó háo hức lắm!!!không bít nó đã nhận được bao nhiêu tin nhắn nhỉ!!!một ngày có bao nhiêu người nghĩ đến nó nhỉ!!!và nó tưởng tượng ra rằng nó sẽ hạnh phúc bít bao khi nhận được tin nhắn từ những người bạn thân thương của nó.hihi!!nhưng mà buồn we’!!!không có tin nhắn nào cả!!không ai nhớ đến nó cả!!!không ai cả???hic hic!!!!hu hu.

Nó hận mấy con virut lắm!!!((((nhiều khi tức we’.không biết làm sao???nó lại ngồi suy ngẫm ước gì mấy con virut to bằng con sâu nhỉ???? khi đó nó sẽ áp dụng cái phương pháp mà hồi nhỏ chị nó hay làm là dùng bom tiêm,bom nước vô người con virut cho nó căn phòng ra,rùi quăng nó ra đường cho xe cán!!khà khà!!!!nếu vẫn chưa hả zận thì nó sẽ dùng dao mà băm dằm con virut ra cho heo ăn!!!khè khè!!!hihi vui we’!!!!^..-..^.))))tại sao trên đời lại có virut nhỉ!!!!!chưa bao giờ nó lại nghĩ tới chuyện muốn chết theo mấy cái chương trình trên máy tính của nó như lúc này.bao nhiêu là chương trình mà nó đã bỏ mấy tháng trời ngồi trên máy tính,tìm kiếm trên mạng,tải về,cài vô máy,những chương trình thật hay,thật hay,huhu!!!!rùi những hình ảnh của thằng ty em nó,những hình ảnh lấy từ cái điện thoại cũ của nó(cái điện thoại mà nó bị mất sau tết)giờ đây chỉ còn là những hoài niệm đẹp vẫn còn in hằng sâu trong tâm trí nó(những tưởng rằng nó vẫn còn giữ được những hình ảnh đó trong máy tính ở nhà,nhưng rùi nó lại thất vọng tràn trề khi bít cái máy ở nhà của nó cũng bị vi rút và giờ thì phải cài lại hệ điều hành!!!!huhu!!!nó sợ rằng bi giờ thì những hình ảnh đó vẫn còn trong tâm trí nó nhưng rùi nó sẽ quên hết,quên hết và những hình ảnh đó sẽ biến mất mãi mãi!!!hic hic!!!!nó phải làm sao bi giờ!!!),hình ảnh về thần tượng của nó,ca sĩ yêu thích của nó,bao nhiu là hình mà nó đã bỏ không bít bao nhiêu giờ sưu tầm mới có được,bài hát thì thui khỏi nói!!nhìu vô số kể!!!rùi còn mấy bài word, excel,powerpoint,kinh tế chính trị,kinh tế vĩ mô,anh văn của nó nữa chứ!!!huhu.tấc cả,tất cả đều mất hế,mất hết.

Cách đây 1 tháng,nó mượn cái usb của bạn nó về cài vô máy tính của nó!!!thấy có virut nó vẫn thản nhiên diệt như bình thường,sau khi chơi chán thì nó tắt máy,ngày hôm sau,chị trong phòng nó mượn mấy nhưng mở không lên,và máy yêu cầu phải nhập password.chị giận nó vì nghĩ nó cài password và nó không muốn cho chị dùng máy.nhưng sự thật có phả là zậy đâu???nó có bit gì đâu cơ chứ!!!!nó có lập nên cái password đó đâu!!nó đã bỏ ra cả tiếng đồng hồ ngồi nhập hàng trăm cái password nhưng không có cái nào là password mà máy của nó cần,nó pó hand rùi!!!!huhu.cuối cùng nó đành phải nhờ một anh chuyên gia về máy tính đến sửa,anh dùng đĩa pẻ khoá password nhưng không được,anh nói với nó là máy nó bị vi rut rùi,con virut này khá mạnh và anh không tài nào pẻ khóa được,nếu nó muốn sử dụng máy thì nó phải cài lại hệ điều hành, điều đó cũng có nghĩa rằng nó phải cài lại ổ C và những chương trình nó lưu trong ổ C đều sẽ mất hết!!!nghe như có tiếng sét bên tay,nó như muốn ngất đi khi nhận ra sự thật phủ phàng đoá!!!!!”không có đâu anh ơi!!!máy của em không bị virut đâu!chắc là do em bấm nhầm nút nào đó mà giờ nó bảo phải nhập password đó anh!!em hay phá phách lắm!!và điều đoá là chuyện bình thường mà!!!!anh đừng có hù em!!!những chương trình quan trọng,nhạc và hình ảnh yêu thick em đều để trong my document(ổ C)!!!giờ anh bảo phải cài lại và nó sẽ mất hết!!!em không chịu đâu!!thà em chết đi còn hơn,em không cài lại đâu!!!anh ơi còn cách nào không??có cách nào giữ lại hình ảnh thui cũng được nữa!!!anh giúp em với!!!em năn nỉ anh đoá!!!huhu!!! nó khóc như mưa,nhưng tấc cả đều đó giờ là vô nghĩa,khóc hay không thì sự thật nó đã là như zậy rùi!!lần sau phải cẩn thận hơn!!! Đoá là câu nó vô tình nhất từ trước tới giờ mà anh đã nói với nó!!tim nó đau nhói, đau như chưa bao giờ được đau!!!hu hu làm sao bi giờ!!!

Ngày nó chuyển nhà!!!Ba với Mẹ của nó từ quê lên thành phố phụ nó chuyển đồ!!!rùi Ba chở nó đem máy đi sửa luôn.không những CPU bị hư mà cái LCD của nó cũng bị hư nốt!!!cả hai bố con phải vất vã đi 7 cây số từ chỗ ở mới của nó đến TiTan ở Nguyễn Thị Minh Khai giữa trời nắng chan chan(cái nắng lúc 2h chiều) để sửa máy,nó thì không sao!!!nhưng nó tội và thương Ba nó we’(nó thấy nó sung sướng we’,có Ba có khác),vì nó mà Ba nó phải khổ sở,hết chuyển nhà rùi lại chở máy đi sửa giúp nó!!!nó thấy mình có tội we’!

Ngồi chờ cả tiếng đồng hồ cuối cùng thì máy của nó cũng được sửa,anh bảo hành máy cho nó bảo phải cài lại ổ C(do có chuẩn bị trước tinh thần,nó không còn cảm thấy buồn như khi mới bít tin đó nữa,nó đành phải chấp nhận số phận thui!!!người ta phải buôn cái này ra thì mới có cơ hội để mà tìm lấy một cái khác có ít cho mình hơn chứ!!cứ khư khư giữ hoài cái cũ,cái đã không còn ở bên mình nữa thì liệu có ích gi?????),nó bảo anh cứ làm đi,nó bít đó là cách duy nhất,anh bảo nó ra ngoài đợi 20 phút sau thi vô lấy máy.20 phút trôi wa,anh kêu nó vào,nó cứ tưởng là tất cả đã xong,nhưng không,anh bảo với nó là con vi rút này mạnh hơn anh tưởng và chỉ cài lại ổ C thì vẫn không mở máy lên được,cần phải làm trắng hết các ổ đĩa thì mới được!!!anh kêu nó quyết định nhanh là có làm như zậy được không??tim nó lại lần thứ 2 đau nhói!!!trời!!phải làm trắng hết ổ đĩa sao???những tưởng nó sẽ vớt vát được những gì còn sót lại,những tưởng nó sẽ không mất hết tất cả,nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng và sự thật trước mắt nó là nó phải cài lại tất cả chương trình và nó sẽ rinh về nhà một cái máy không còn một chút dư âm gì của nó ở trong đó!!tấc cả,tất cả. đều mất hết cả rùi!!!huhu.cũng đành phải chấp nhận thui chứ bít làm sao bi giờ,nó không còn sự lựa chọn nào khác và người ta cũng không có thời gian để chờ đợi suy nghĩ của nó!!!và cuối cùng nó đành phải chấp nhận ra về với bé CPU trống rỗng,nhưng chỉ có CPU thui!!còn LCD của nó thì người ta hẹn một tuần sau mới lấy.Và thế là gần cả tháng trời nó không có mấy sử dụng.không có máy,không có internet nó như chỉ còn một nữa, cuộc sống thật vô vị và buồn chán bít mấy.

Thế mới bít mấy con virut nó ghê gướm đến cỡ nào,các bạn ui!!!virut thật nguy hiểm,hãy cẩn thận khi cấm vô máy bất cứ thứ gì bạn nghi ngờ có virut nhé,bạn hãy chọn cho mình một chương trình diệt vi rut thật hữu hiệu nhé!! Đĩa diệt virut có bán rất nhiều ở đường Bùi Thị Xuân,Quận 1 đoá bạn,(em của mình cũng mới mua 1 cái đĩa diệt virut mà giá của nó lên đến 30 euro lựng đoá,thế mới bít để bảo vệ máy tính của mình thì chúng ta cũng cần phải hi sinh 1 phần nhỏ trong chi phí sinh hoạt của mình để có 1 chương trình diệt virut thật hữu hiệu)và hãy nhớ đừng khinh thường virut như mình trước dây nhé bạn!!!hihihi…….
min

CAI BINH VOkho nghi we!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28