goodbye my love
Wednesday, June 11, 2008 2:03:22 AM
Tan buổi học,anh là người về sau cùng, nó cũng vậy.Nó bước điềm nhiên không vướng chân,anh đi lững thững chẳng theo gần,vô tâm nhưng giữa bài thơ Dịu,nó với anh như một cặp vần,cứ những tưởng rằng anh sẽ bước phía sau lưng nó cho đến hết cầu thang,nhưng không ngờ,bất chợt anh vụt qua mặt nó,như một cơn gió thoảng,nó choàng giật cả mình,anh lao vút xuống cầu thang,anh lấy xe và nhanh như chớp anh đã rời khỏi sân trường.Hình bóng anh cứ xa dần xa dần trước mắt nó.Nó muốn níu giữ,muốn nói với anh một cái gì đóa,nhưng nó đã không còn có được cái cơ hội đó nữa rùi!!!Anh ghét nó thật nhiều.Có lẽ không phải là ghét mà là căm thù luôn mới đúng.Không biết suy nghĩ của nó có đúng không??nhưng càng suy nghĩ như zậy thì tâm trạng của nó lại càng buồn hơn.Nó phải làm seo bi giờ???????hu hu!!!!
Người ta thường nói,trong chuyện tình cảm thì người trong cuộc thường không sáng suốt,mà có lẽ là như zậy thật.Nó không còn biết nó đang làm gì và nó phải làm gì nữa bi giờ.Tình cảm của anh đối với nó như thế nào????bi giờ nó cũng không dám đoán nữa rùi.Anh có biểu hiện gì trước mặt nó thì nó cũng mặt kệ ko dám suy nghĩ nhiều nữa,nhỡ mà nó suy nghĩ không đúng nữa thì chỉ có nó là người đau khổ mà thui!!!Có lẽ nó sẽ tập dần cuộc sống không có hình bóng của anh và nó tin là nó sẽ làm được điều đó.Nó tự nhủ với lòng mình: “không có gì đâu cô pé àh,hãy ngủ một giấc thật ngon và sáng mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở thành quá khứ và tương lai là vô hạn!!!!”








