Hoa hong va cuoc song
Thursday, July 17, 2008 8:00:30 AM
Mọc trong vườn nhà tôi
Một cây hồng nho nhỏ
Ngày ngày tôi chăm sóc
Mong cây sẽ nở hoa.
Sáng nay mở mắt ra
Oh!nụ hồng bé nhỏ
Cây đã có hoa rồi
Tôi vui mừng hớn hở
Chạy vào khoe cả nhà
Mong sao hoa mau nở.
Sáng nay lại ra xem
Oh!nụ hồng đã nở
Sắc hồng màu đỏ thắm
Trông rực rỡ vô cùng
Hoa hồng như nói khẽ
“Em chào chị Min Min”
Niềm vui không tả nỗi
Tôi khẽ nói cùng hoa
“Chị chào bông hoa nhỏ”.
Hôm nay lại ra vườn
Bông hoa buồn sơ xác
Từng cánh hoa rơi rụng
Hoa buồn thiu nói khẽ
“Em sắp tàn chị ơi”
Lòng tôi buồn vô hạn
“Chị không muốn hoa ơi!
Em đừng tàn hoa nhé!”.
Tôi ngẫm nghĩ lại mình
Cuộc đời cũng như hoa
Có nỡ rồi sẽ tàn
Phải sống cho xứng đáng
Xứng đáng một đời ta.
Min
Ngày 16/7/2008[/FONT]








